02-01-2017, 12:03 AM
Cho tôi về lại ngày thơ
Rửa chân lem luốc ngồi mơ mộng nhiều
Hương lúa nương những cánh diều,
Rải khắp đồng chiều, thơm cả vào mơ.
Cho tôi còn những dại khờ
Còn tin cổ tích, còn chờ, ngóng xuân
Niềm vui như pháo nổ rang
Muộn phiền như gió vội vàng rời đi.
Cho tôi đôi cánh thiên di
Về miền thơ ấu mỗi khi chùng lòng
Khơi nguồn dòng suối ấm nồng
Đẫm yêu thương, gột thù hằn, dối gian.
Cho tôi tạm biệt đa đoan
Cho chớp mắt khẽ khàng...
Tan mơ.
p/s: lôi vô kiếm ngân lượng đầu xuân
Rửa chân lem luốc ngồi mơ mộng nhiều
Hương lúa nương những cánh diều,
Rải khắp đồng chiều, thơm cả vào mơ.
Cho tôi còn những dại khờ
Còn tin cổ tích, còn chờ, ngóng xuân
Niềm vui như pháo nổ rang
Muộn phiền như gió vội vàng rời đi.
Cho tôi đôi cánh thiên di
Về miền thơ ấu mỗi khi chùng lòng
Khơi nguồn dòng suối ấm nồng
Đẫm yêu thương, gột thù hằn, dối gian.
Cho tôi tạm biệt đa đoan
Cho chớp mắt khẽ khàng...
Tan mơ.
p/s: lôi vô kiếm ngân lượng đầu xuân