Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Giật mình tỉnh giấc mộng dở dang
Gió đêm chắp cánh bước lang thang
Sương thấm vai gầy người tri kỉ
Trăng mờ hay tỏ một mình mang...
nắng bắt đầu sưởi ấm,
ngày mới vừa sang trang,
con bướm choàng mở cánh,
bắt đầu bay dịu dàng.

giọt sương non đang lạnh,
vừa bắt đầu ấm lên,
trái trên cây vừa chín,
bắt đầu thơm điệu đàng.

vườn biếc non như ngọc,
chim bắt đầu ríu ran,
mầm run run nẩy lộc,
bắt đầu vươn khẽ khàng.

hoa hé ra vừa độ,
là bắt đầu ngát hương,
tình vừa trao chớm nở,
anh bắt đầu nhớ em.
Nắng bắt đầu lên cực quá nên "nhớ em" hả bác? big green
Bài thơ này tên là Bắt Đầu bác nhỉ happy
Thu về bên song thu ngẩn ngơ
Con bươm bướm trắng đậu hững hờ
Mây tím bay ngang đùa theo gió
Ai ngồi tự cửa lòng vương tơ.
MÙA SANG

Mưa lạnh ngập ngừng ghé phố quen
Heo may quấn quít mộng thu tàn
Chơi vơi màu nắng buồn tan tác
Quán nhỏ đìu hiu, đợi mùa sang

Từ độ chia ly đã mấy mùa
Nỗi buồn hiu quạnh hóa thành mưa
Gửi theo làn gió niềm nhung nhớ
Đông đã sang rồi ? Em biết chưa ?

Có một chiều êm, tay đan tay
Nhè nhẹ đưa em bước vào đời *
Ôi đâu người cũ, ân tình cũ ?
Cô đơn...về với một mình tôi.

- Khổ cuối có mượn ý của bài Tuổi xa người, Hoài cảm, Một mình happy
Vì sao em phố núi chớm vào đông?
Mà tình đã dợm ngủ vùi trong day dứt
Tại anh, tại em hay tại trời không nắng
Ta mải miết tìm, chẳng thể nhặt bóng nhau

Là những gì trong tiếng vỡ lao xao
Cho Than Thở buồn mắt người loang loáng
Cà phê mềm môi tình hóa màu hư ảo
Giọt phôi pha chầm chậm rỏ thay lời

Em thấy không sầu đã nhuốm màu đông
Hoàng hôn thổi gió liêu xiêu ai nhớ
Tự bao giờ ta lướt qua rất vội
Chẳng kịp nhận ra một tiếng thở dài

Có những ngày chẳng thể trôi qua nhau
Phố hằng quen, chân hôm nay bước lạ
Mặt trời khóc rơi qua từng kẽ lá
Anh kéo cho em sợi nắng cuối mùa đông...
"THIẾP MIỄN LỄ..."

Khi hoàng hôn buông xuống
Là đến giờ nhậu rồi
Em ơi mình về thôi
Để anh còn đi uống

Khi màn đêm buông xuống
Nhậu xong trở về nhà
Nàng Bình Thân bước ra
Chân tay anh luống cuống

Anh là Phụng Hoàng Thần
Cúi chờ nàng miễn lễ
Nàng oai phong xuống ghế
Ban hai tiếng Bình Thân

Thủ tục là như thế
Nếu thiếu một trong hai
Bình thân hay miễn lễ
Phụng chổng mông chờ hoài

PS: Mượn ý tưởng của Thi Thánh, trong cái cờ níp "chiều tàn em đi" có rồi mà post lại kiếm xu laughing
(17-09-2013, 04:36 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]Trước mắt nàng là một cảnh tượng thật là bi đát. Phụng đại hịp trong tư thế chổng mông nhìn trời đang say sưa ngon giấc. Nàng vội vàng chạy lại cất giọng thánh thót hỏi cớ sự sao như vầy. Chỉ thấy Phụng đại hịp hai mắt lim dim thều thào đáp: Tối qua ta gọi cửa mà nàng chỉ đáp " thiếp miễn lễ" nhưng không hề nhắc đến hai chữ Bình Thân nên ta sợ...huhuu crying
Ấy học lỏm thơ 5 chữ hay nhỉ laughing
(26-09-2013, 12:34 PM)hvn Đã viết: [ -> ]Ấy học lỏm thơ 5 chữ hay nhỉ laughing

Thì ấy làm thầy mà tui không biết gì kể cũng xấu mặt ấy nên tui phải cố gắng. Thơ lãng mạn chả biết làm nên đành làm thơ chém gió laughing
Biết không em một chuyện tình hạnh phúc
Mà anh từng nghĩ đến trong mơ
Tay cầm tay ta viết trọn bài thơ
Vai kề vai cùng chung lời nguyện ước

Được yêu em là trời cao ban phước
mãi bên nhau chỉ thế anh mong
Dẫu rồi đây ta bạc tóc lưng còng
Tình vẫn sẽ giữ màu tinh khôi ấy

Rồi những lúc ngắm con mưa tháng 7
Ngắm đàn chim hối hả bắc nhịp cầu
Đếm nụ cười mình nhặt được bấy lâu
So với tuổi đã tròn thêm ít chục

Biết không em đó chính là hạnh phúc
Chỉ với anh ừ thì chỉ với anh
Là giấc mơ nên giấc mộng chẳng thành
Vương vấn mãi 1 mối tình vô vọng.