Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Mây khoác mảnh lụa hồng
Gió tiễn về xứ lạ
Nắng chiều vàng vội vã
Cỏ úa giữa đời xanh
Có những con đường đi không bao giờ tới
Có những điều chới với giữa thinh không
Ta ngược nhau trong một buổi chiều đông
Vội vã bước trong bộn bề nỗi nhớ.
Nụ cười giòn tan che mắt lệ
Ai người thấu hiểu nỗi cô liêu
Nhắm mắt mơ về nơi xa lắm
Đôi chân cô độc bước trong chiều.
Kính vỡ
Nhẹ
Đẫm máu đào
Tay đưa
Nặng trĩu
Ngọt ngào ngày xưa
Chân nào
Đánh nhịp ngày mưa
Tình ai
Nghiêng nắng
Gió đưa bóng người
Ai đi vội
Ném nụ cười
Lặng thầm nhặt lấy
Mắt lười
Mặn môi
Thời gian xin hãy
Ngừng trôi
Êm đềm kỉ niệm
Chút thôi
Nhạt
Nhòa
Sài Gòn đón em bằng 1 cơn mưa nhẹ
Tiễn em về bằng nức nở buổi đầu tiên
Mưa ngập đường ngập phố trước màn đêm
Sài Gòn đó muốn giữ em ở lại.
Gió cười
Chiều
Khẽ chao nghiêng
Người cười
Bước vội
Mắt huyền lệ rơi
Mưa ơi
Đừng rớt bên đời
Nắng ơi
Mau đến
Gọi mời tiếng ve
Mây ơi
Xin chớ phủ che
Tim ơi chớ lạnh
Để nghe
Tiếng cười
Chạng vạng còn mưa và còn mưa
Có con Quốc chạy lủi vô bờ
Một lùm cỏ nhỏ mình ên gọi
Tiếng buồn lạc lỏng gọi ngàn xưa
(08-08-2013, 04:47 PM)kanguru Đã viết: [ -> ]Trưa về ngõ nhỏ xôn xao
Sún răng đi học mà sao khóc nhè
Mưa theo với gió cùng về
Dỗ em" Nín nín .. học dìa mưa thương"

Đọc hôm bữa rồi. Hôm nay đọc lại vẫn thích ơi là thích! :X
Gió vẫn nói em cười xinh lắm
Mây bay qua và nghiêng mặt cúi chào
Mắt biết nói từ ngày xa xưa ấy
Nay trở về nguyên vẹn xinh tươi
Có những điều tưởng chừng như đơn giản
Nhưng thực ra đang dậy sóng trong lòng
Yêu đã khó để quên đi càng khó
Giữ riêng mình một chút nắng bâng khuâng.