Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Có những điều mất mát cũng qua đi
Có những cơn đau chợt oà chợt tắt
Trên thế gian những điều chừng nhỏ nhặt
Có biết là góp bão sầu bi.
Lạc

Ngày tháng mười qua nhanh
Đêm dài quá cho tâm tư sâu thẳm
Những âm thanh chìm trong thinh lặng
Khoảng không gian không đáy
Hồn rơi…

Có nụ cười vừa mới buông lơi
Chợt mang theo tiếng thở dài đã cũ
Ta ru ta vào trong giấc ngủ
Giữa hoàng thành bỗng tỉnh cơn mơ

Nhặt cổ tích
Ghép lại vần thơ
Những mảnh ghép không thành tranh diễm tuyệt
Trước dòng sông đong đầy bóng nguyệt
Lệ rơi…

Trăng tròn cũng vỡ tả tơi
Hoa đã héo trong mùa hanh gió
Có ai vì ta vá vầng trăng đó?
Để đêm trường không khắc khoải câu thơ
Lạc rồi giữa thực và mơ…
Tín ước


[Hình: 318486_323564337661015_1490454713_n.jpg]

Tôi đã nhận nồng nàn người gởi lại
Tháng năm dài ru giấc cuộc tình mê
Tạm biệt nhé, hẹn mai ngày tương ngộ
Tiếng cười trao tín ước cõi đi về!

HYD- 20/11/2013
[Hình: 1379621_702812559730054_1628188254_n.jpg]

Hà Nội ngày đông cây ngẩn ngơ
Hồ Tây lộng gió chút sương mờ
Từng đàn muỗi nhỏ bay ngọn liễu
Ly cafe lạnh bên trang thơ.
11h25 ngày 21/11/2013
Hà Nội ngày nay kì đến lạ
Tây Hồ chim lặn muỗi hóa thơ
laughing
Một lời anh nói rằng: thương
Trái tim em lạc thiên đường
Ngày xanh...

Nghìn lời anh hứa: Tình anh
Trao em
và chỉ riêng dành em thôi!

Vạn lời: cau thắm trầu vôi
Nợ duyên rồi sẽ nên đôi kiếp này

Triệu lời....
Gió thoảng mây bay
Hứa làm chi?
Để một ngày
Anh quên!!!!


( Thiên đường đã trót đặt tên
Bây chừ em biết bắt đền ai đây?)
Bữa nay buồn hỉu buồn hiu
Đưa tay quơ gió ....liu liu đỡ buồn
Lảm nhảm

Sáng ra mỳ gói, tối mỳ tôm
Cháo trắng, cơm không đã sẵn sàng
Thức giấc nửa đêm, ngồi lảm nhảm
Học đòi trưởng giả đợi ngày sang

aydada
23.11.2013
Ai có nụ cười xin hãy bán cho tôi
Một chút thôi và chỉ một chút thôi
Để không gian ngôi nhà được rộn rã
Để đọng sâu trong giấc ngủ của người

Ai có nụ cười xin hãy bán cho tôi
Tôi mua hết để xóa nhòa bao chua xót
Tôi mua hết rồi ướp thắm mật ngọt
Mua của bạn rồi mang tặng những trẻ thơ

Bao em bé không được chơi và bán bị vé số
Bao em bé không manh áo che người..
Bao em bé không một cánh diều no gió
Và biết em có no nổi một ngày ko

Ngồi ăn sáng mắt em nhìn khao khát
Một miếng ngon bỗng chát đắng nghẹn trôi
Ánh mắt xưa tôi cũng từng đã ngậm ngùi
Ngó tô bún và dặn mình phải lớn

Quay lưng đi mùi thức ăn mơn trớn
Ước sao cầm mang về biếu mẹ yêu
Mẹ ơi mẹ ..cứ khoai củ ngày chiều
Tuổi 75 chưa nụ cười trọn vẹn

Ngồi mà ngẫm để rồi quá hổ thẹn
Chưa một ngày báo hiếu để mẹ vui
Sống biết yêu sao vẫn thiếu nụ cười
Ai có dư bán cười tôi mua với

029

Ngạo
Tạ từ.
Mùa vẫn còn
Thương
Kìa xem...
lá vẫn còn vương vấn cành.

Tạ từ.
Tình vẫn còn
Xanh
Kìa xem...
phút chốc đã thành
Người dưng!!!