Trời Sài Gòn sáng nay hờn dỗi
Cứ âm u, chẳng chịu nắng vui
Em nũng nịu chi cho phố rối
Bắt đền tôi chút lạnh tê người.
(15-11-2012, 09:29 AM)Vũ Thiên Di Đã viết: [ -> ]Trời Sài Gòn sáng nay chớm lạnh
Đổi sắc màu của nắng Thu phai
Lòng chợt ấm khi nghĩ đến ai
Man mác mãi bầu trời thương nhớ...
Có nhớ thương lèn trong từng hơi thở
Gửi cho người đã hẹn nợ ba sinh
Có ước mơ khe khẽ cựa mình
Nghe trong tim một bình minh thật ấm
(Cảm ơn Sài Gòn ngày chớm lạnh!
)
(15-11-2012, 11:11 AM)TieuChieu Đã viết: [ -> ]Có nhớ thương lèn trong từng hơi thở
Gửi cho người đã hẹn nợ ba sinh
Có ước mơ khe khẽ cựa mình
Nghe trong tim một bình minh thật ấm
(Cảm ơn Sài Gòn ngày chớm lạnh! )
Nghe em nói giựt mình như nghe sấm
nổ bên tai hẹn chi lắm rứa trời
Nhất sinh anh mới có 1 người
Mà đòi nợ suýt... bốn lần vốn liếng
(thật ra là 3 lần, nhưng như vậy nó không hợp âm)
BẾN ĐỢI
Cánh nhạn ơi sao không về gọi gió
Cho mưa buồn giăng phủ bến sông xưa
Mái chèo khua, bến chơ vơ ngóng đợi
Lỡ chờ mong, ta khắc khoải bao mùa
Mùa thu trước, hẹn thu nay... vẫn hẹn
Vậy mà xa, đâu biết buổi tương phùng
Chiều hôm nay lá úa rơi ngoài nội
Cánh nhạn về khơi động những nhớ nhung
Ta đã biết người xa miền hoang tái
Vẫn ôm hoài một thoáng mộng viễn vong
Trăng đêm nay, trăng treo đầu bến vắng
Ngẩn ngơ buồn, cánh nhạn gọi mùa lên
...
HQ
Đông về
Sáng nay
Phố đã mùa đông
Mưa về trước ngõ
Thấy lòng bâng khuâng...
Ngồi nghe
kỷ niệm xa gần
Đời nghiêng - quán nhỏ
Một lần
gặp em.
Trùng trùng nổi nhớ
đan xen
Vỡ theo bóng nước
Chợt quen
Chợt nhòa...
Ôm cái đàn cùi đọc nhạc âm
Ê a si đố lá lâm râm
Có con mèo lạc đi qua ngõ
Về kể nhau rằng Túy nó hâm
Nắng nhạt lòng anh không đủ ấm,
Cơn mưa chiều chưa bớt khát con tim
Mây chuyên chở nỗi buồn về phương ấy
Gửi cho gió lời thầm gọi tên ...em.