Ta trót dựng cho tình huyệt mộ
Những niềm xưa gói ghém chôn sâu
Người khai quật, kiếm tìm chi nữa?
Vỡ vụn rồi, tro bụi cũng đau.
Anh không muốn ngăn đôi dòng cảm xúc
Để yêu em dù chỉ nửa phần hồn
Nhưng em ạ vốn dĩ là thế cả
Yêu một lần để hóa đá ngây ngô
Bất chợt nỗi buồn ghé lại chơi
Như người tri kỷ tự xuân thời
Niềm vui đang gặp đành lui gót
Ta với buồn ngồi đối ngậm ngùi.
Dán tem......
Dán tem lên một góc buồn
Điền thêm địa chỉ: "người buôn giận hờn"
Gởi vào một chút vấn vương
Để em nghe thấy đêm trường nỉ non
Dán tem lên một lối mòn
Lang thang dĩ vãng vàng son một mình
Trí ôm hồi ức u minh
Bao năm, đã ấp mối tình dại điên
Dán tem khắp phố, khắp đền
Anh làm dấu những lần quên hẹn hò
Dán tem một góc co ro
Nhìn như bùa chú gắng chờ sầu rơi
pd
Quê
Một đêm trăng thanh
Hương thơm giữa đồng nội
Quẩn quanh
Hồ sen
Hiu quạnh
Ễnh ương gọi nhau
Tỏ tình
Dế cũng râm rang
Trên ngọn lau
Thấy bóng của gió
Hoài thì thào
Không nghỉ
Kênh con loà xoà nước
Kéo mảnh trăng chạy dài như những sợi tơ
Bỗng dưng buồn...
Và chẳng phải ngượng ngùng
Nên
Kéo quần và ngồi xổm
Bờ đê lổm chổm
Ấy mà vẫn thích nghe
Tiếng rơi tõm tõm xuống dòng nước trôi
Ừ thì kí ức lâu rồi
Lâu lắc rồi
Than ôi
Hôm nay chợt nhớ...
Tuyệt Hạ Tử
Xa nhau mấy bữa mà sao thế
Nỗi nhớ run lên lẩy bẩy rồi
Đôi môi chẳng nói lên thành tiếng
Đánh lưỡi vần " Yêu" sao liu riu
chúc ngủ ngon
hôm nay em ngủ sớm,
mưa rất nhỏ và hiền,
gió ru lời âu yếm,
cho em giấc bình yên.
ước làm cơn gió nhẹ,
thổi thật khẽ vào tai,
mơn man đôi gò má,
ru em giấc ngủ dài.
ước hôn lên làn tóc,
tay áp má nồng nàn,
nhìn em say trong giấc,
giữ cho mộng đừng tan.
anh gửi em lời chúc,
qua mấy đoạn đường dài,
ngủ ngoan trong hạnh phúc,
đời hừng trong sớm mai !
Chủ Nhật trời trong mây trắng
Đường xa bỗng hoá thành gần
Ai đến như làn gió nhẹ
Bên thềm lá cũng bâng khuâng...
Qua ngõ nhà ta mấy độ
Trăng non già tự mấy mùa
Lắm lúc ai còn rẽ lạc
Hay nhầm lối cũ - người xưa?
Gần nhau vội vàng khoảnh khắc
Bàn tay chưa kịp ấm vừa
Lưu luyến trao lời tiễn biệt
Ngày dường khép giữa ban trưa...
Binh trọng thần tốc
Code cốt ít dòng*
Trận** quý tinh binh
Code cần dễ hiểu
*:giải thuật tốt
**: trong trận đánh thì quan trọng là binh lính có tinh nhuệ hay không
Một thuở nọ tôi ngồi bên nhánh cỏ
Ép tên mình lên cánh lá xanh mơn
Và đâu đó nghe cuộc đời bình thản
Rất êm đềm cùng lá hát ngu ngơ