Ngày xưa-ngày nay
Ngày xưa lá thổi như bay
Nép nguồn thơ dại hây hây đỏ lòng
Bốn mùa thơ,bốn mùa trông
Lung linh hồn nhỏ,mở tròng tinh anh
Con chim nhảy nhót trên cành
Một vườn hoa bướm long lanh một thời
Ngày nay,u uất,chơi vơi
Tâm hồn tàn tạ gọi mời xanh xao
pd
ta thấy nàng Thơ chết
nằm phơi bên vạt đường
xác vẫn còn trắng nõn
hồn đầy mùi phấn hương
đêm qua nàng Thơ chết
dưới ánh trăng bên hồ
tóc xõa trên cành liễu
áo vướng bờ vi lau
trăng buồn che nửa mặt
khóc nàng qua ánh gương
gió buồn quên lay động
thổi cho nàng khói sương
đêm qua nàng Thơ chết
trăng rơi tận giang đầu
ta cúi đầu ão não
hồn Thơ đi về đâu?
ta thấy nàng Thơ chết
từng dòng châu rã rời
vệt mực chưa kịp ráo
đọng những lời từ nhau
Người yêu thơ phú ít đi
Nên thi, hoa, nguyệt viết gì cho cam?
PD
Đưa em về lối nhỏ,
Em hối hả vào nhà,
Anh tần ngần đứng đó
Như chừng chưa hiểu ra ?
Đưa em về lối nhỏ,
Đêm vừa chớm sang ngày,
Đường về dài hun hút,
Thèm, một cái nắm tay !
Anh úp vào tay nhỏ
Giật mình chiếc lá rơi
Trái mùa đâu chẳng thấy?
Chỉ ngợp mưa ngoài trời
pd
Đường dài... xa xôi quá
Ai về khuya... một mình
Ước là trăng soi lối
Đêm thở dài... lặng thinh...
(29-04-2011, 01:50 AM)Hoathuongsitinh Đã viết: [ -> ]Đường dài... xa xôi quá
Ai về khuya... một mình
Ước là trăng soi lối
Đêm thở dài... lặng thinh...
Đường về không xa lắm,
Trăng treo trên đỉnh đầu,
Bên lưng còn hơi ấm,
Hồn mơ về nơi đâu ?
Hồn mơ về lái gio
(29-04-2011, 09:53 AM)Phụng Đã viết: [ -> ] (29-04-2011, 01:50 AM)Hoathuongsitinh Đã viết: [ -> ]Đường dài... xa xôi quá
Ai về khuya... một mình
Ước là trăng soi lối
Đêm thở dài... lặng thinh...
Đường về không xa lắm,
Trăng treo trên đỉnh đầu,
Bên lưng còn hơi ấm,
Hồn mơ về nơi đâu ?
Đi xa về không tắm
Tóc rối chẳng chải đầu
Bởi còn vương hơi ấm
Cho mơ hoài canh thâu!
(29-04-2011, 10:17 AM)hothiethoa Đã viết: [ -> ] (29-04-2011, 09:53 AM)Phụng Đã viết: [ -> ] (29-04-2011, 01:50 AM)Hoathuongsitinh Đã viết: [ -> ]Đường dài... xa xôi quá
Ai về khuya... một mình
Ước là trăng soi lối
Đêm thở dài... lặng thinh...
Đường về không xa lắm,
Trăng treo trên đỉnh đầu,
Bên lưng còn hơi ấm,
Hồn mơ về nơi đâu ?
Đi xa về không tắm
Tóc rối chẳng chải đầu
Bởi còn vương hơi ấm
Cho mơ hoài canh thâu!
Đường xa người mơ mộng
Ta với lãnh ôm mồi
Thùng ken chưa bật nắp
Không bạn nên đành thôi