Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.

Hôm nay anh có việc,
Em online đợi chờ,
Mãi mà anh không thấy,
Em thấy lòng chơ vơ.

Em lang thang lướt web,
Tìm vào những rum quen,
Post vài bài ngơ ngác,
Tựa còn chưa đặt tên.

Em muốn chat cùng bạn,
Mà lòng thấy nặng nề,
Đêm nay mưa tầm tã,
Em nghe lòng tái tê !

Em liếc nhìn status,
Tai chờ tiếng buzz quen,
Như là người xa lạ,
Chiếc latop lặng yên !

Nhiều forum nhộn nhịp,
Bao phòng chat rộn ràng,
Những website tấp nập,
Chỉ lòng em ngổn ngang.

Em mặc cả thế giới,
Ngửa mặt nhìn lên trần,
Em buồn em cứ khóc,
Một mình em tủi thân !

Em thôi không chờ nữa,
Em ôm gối lặng lờ,
Trái tim em thổn thức,
Em nghe tình bơ vơ.


Mai này ta nhặt câu thơ
Xếp dòng bỡ ngỡ rãi đầy thinh không
Ngày sau có lỡ theo chồng
Làm trang hành lý vào mông mênh đời
Em viết đôi dòng cho anh
Sớm Sài Gòn mưa rơi lất phất
Chợt thấy lòng mình như đang khóc
Mưa có làm chúng mình xa hơn?

Nỗi nhớ bây giờ tựa một thói quen
Của những ngày tập yêu và tập mất
Em chợt hiểu đâu chỉ là khoảng cách
Tình chúng mình giờ xa lắm người ơi...
Đừng khóc ngày anh đi
Mưa đầu mùa thao thức
Tan rồi theo bóng nước
Những ân tình xưa trao

Đừng khóc khi xa nhau
Anh nào đâu muốn thế
Bởi tình yêu đã cạn
Dối lòng... chỉ thêm đau

Mỗi ngày mỗi gặp người dưng
Gần nhau khoảng cách tưởng chừng... mỏng manh
Ngỡ như tựa bức lụa mành
Lại không dưng bỗng hóa thành thật xa
.............
Thực - hư cũng hóa đậm đà...
Nhưng sao vẫn thấy như là... chẳng vui...

Xa nhau thì ngồi mong ước,
Gần bên khép nép lặng thầm,
Ngón tay ngày nao thoăn thoắt,
Bây giờ thừa thải, xa xăm...


Nếu chỉ là em say ngủ
Anh vào theo lối say sưa

Nhón chân qua từng khe cửa
Ngoài kia giun dế họa đàn

Nếu chỉ là anh say ngủ
Em vào trong mộng anh chưa?
Tìm em như thể
Tìm trăng
Bắt đầu
Từ thuở còn măng
Đến khi già khụ
Vẫn còn đơn côi
p/s: bài thi tốt nghiệp môn chém gió tự do
Mưa ngang qua lối vắng
Vô tình rớt cơn mưa
Mưa rơi trên mắt...đắng
Lòng bất chợt xa xưa
Tình vội đến,vội đi
Trách chi kẻ chia ly
Sao giờ cay mắt quá
Thấy ươn ướt trên mi
Anh nhấn chìm em trong biển lời nhung nhớ
Nên mấy hôm trời cứ đổ mưa dầm
Hay anh thử khoá vườn yêu bớt nửa
Kẻo ông trời rơi lệ đến trăm năm...