Thở đi nhẹ một kiếp người
Vui đi để có nụ cười thênh thang
Trần gian bao nỗi thăng trầm
Lấy điều giác ngộ tu tâm tịnh thiền
Trắng đen khác một cái nhìn
Đời hư hay thực tâm mình sáng soi
Thở đi cũng chỉ (một) kiếp người
Nín hay không cũng chỉ một mình mình bik thôi
Có ai chia sẻ ngậm ngùi
Mấy ai bik được... nín một mình... người ta tưởng là ...
Gió mang hạt cát
Thả vào màn đêm
Thả những êm đềm
Vào trong kí ức...
người ngồi giữa phố lặng câm
người ngồi giữa phố lặng câm
đời dâu bể đã bao lần sóng xô
thời gian phủ bụi mịt mờ
cuộc tình khô giữa những tờ tháng năm
người ngồi giữa phố lặng câm
phồn hoa xuôi ngược cũng ngần ấy thôi
về đâu trăng cũ xa xôi
về đâu?
cố quận
khuất rồi dáng nâu
hoàng hoa xưa đã phai màu
và ta xưa đã xa vào xa xăm
người ngồi giữa phố lặng câm
H.Y.D.
"....
Em về
ngắt phiến heo may
Cài lên tóc gió
...buồn bay trắng mùa..."
Thu đi thu lại dìa ...lòng ai thêm não nề
(14-09-2015, 08:46 AM)kanguru Đã viết: [ -> ]Thu đi thu lại dìa ...lòng ai thêm não nề
Thu đi thu lại trở về
Nhìn Kang như vẫn...chẳng hề bớt xinh!
dỗ lòng
thôi
những chênh chao
dỗ đời
thôi
những ầm ào sóng rung
nghe ra từ chốn vô cùng
có ta
mình
đối thoại cùng với ta
H.Y.D.