Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trích dẫn:Em là thiên sứ ngày xưa đó,
theo cánh chim phiêu bạt gió về?
ta làm con nước xuôi về biển
đọng bóng hình em trong mắt sâu

Đọc đến đây ! chợt nhớ đến một lời bài hát

Tình em như bóng mây, tôi nước trôi hoài trôi
Muôn đời tôi chỉ giữ mỗi bóng hình thôi......

Chuyện nhân gian, trăng sao đổi dời, vạn vật quay cuồng, riêng mỗi niềm tương tư sao vẫn hoài chếch choáng, một nỗi tương tư vượt qua các giới hạn đổi thay.....

Trên sông trăng áng mây mờ chìm nổi
Làn sóng sâu cứ soi mãi đời mình
Để lặng thinh bóng hình ai mờ ảo
Cho suốt đời ôm niềm nỗi trung chinh...

Xin cảm ơn Lãnh huynh về bài thơ !
Một buổi nào nghe lăng lắc xa
Trên cánh đồng xanh như tuổi hoa
Hai đứa trẻ
Tóc còn khét mùi phèn mặn
Nô đùa giữa đồng cỏ chan hòa sắc nắng
Bỗng cô bé giận
Quẳng con ếch cậu trai mới vừa câu tặng
Vừa chạy vừa khóc òa
Đường làng cát níu chân ngà
Dỗi hờn rớt xuống, thế là... huề nhau.

Một buổi nào trầu thắm duyên cau
Hai trẻ năm nào
Ngày lành kết đôi
Mong rượu giao bôi nồng đến bạc đầu
Sá chi mưa nắng dãi dầu
Vợ chồng thuận thảo ơi ầu ngọt ru.

Một buổi nào có tiếng trẻ thơ
Khóc ngơ ngác tìm một ngôi sao lạc
Ngôi sao chẳng biết rượu giao bôi ngày xưa sao chóng nhạt?
Ngôi sao chẳng biết trầu thắm duyên sao vẫn đắng chát?
Tổ ấm chia đôi
Hai nẻo đường xa lắc
Bước tuổi thơ chông chênh triền dốc
Ngôi sao hạnh phúc gia đình đã lạc đâu mất
Chỉ còn đọng lại trong mắt em
Một làn sương đêm trong trẻo nỗi buồn.
picture on thiamlau
Chỉ là một phút yếu lòng thôi?
Trời giăng mây bão ướt mi người
Giây phút buông chùng... đành chấp nhận
Ừ cũng chỉ là... phút yếu lòng thôi

Trời giăng mây bão mịt mờ xa
Để mắt em tôi cứ nhạt nhòa
Tưởng đã hiểu ra đường mịt lối
Sao còn vọng tưởng... còn mơ xa

Trời hôm nay bão ... xóa giấc mơ
Ướt áo em tôi đứng đợi chờ
Lối đi đã chọn đừng hoài vọng
Đừng ngóng đừng chờ một dáng thơ

Đã biết đời chẳng xót thương ai
Đã tránh đường xa tránh hạn dài
Sao còn mơ ước còn mong đợi
Còn thèm mật ngọt...
...đắng vành môi...
Nhìn lên thấy thằn lằn đang tặc lưỡi
Nhớ Thạch Sùng còn thiếu cái mẻ kho
Bất chợ thấy đời vô thường quá nhỉ
Có đó rồi lại mất trót sân si.
Ngày tôi viết lại nỗi buồn
thấy cây, lá rụng trút nguồn tương tư.
Hình như?
mà chẳng hình như...
có ai đến nhặt một phong thư tình.
bấy nay bận bịu...tụt nàng thơ
bí trong câu chữ...nàng không sờ
nhớ cái thủa xưa... hăng hái thế
sập giường đổ ghế hễ gặp...thơ

Tiễn anh một chén rượu tàn,
Một bàn tay nắm, một hàng lệ mau
Cuộc cờ thế sự binh đao
Phút giây gặp lại ngàn sau biết còn?
(Sưu tầm)
Má đỏ môi hồng mắt lúng liếng
Xúng xính váy xinh nào xuống phố
Tóc ngang vai vui đùa trong gió
Gió ngại ngùng hôn phớt tóc em
Hãy cứ như thế em nhé
Vì cuộc sống biết bao hi vọng
Hãy nắm bắt đừng từ bỏ
Dù một chút, một chút
Hỡi ai ơi!
(04-05-2012, 09:36 PM)An Nhi Đã viết: [ -> ]Tiễn anh một chén rượu tàn,
Một bàn tay nắm, một hàng lệ mau
Cuộc cờ thế sự binh đao
Phút giây gặp lại ngàn sau biết còn?
(Sưu tầm)

Hồi đáp:

Ngày anh trở lại, kiếm cô dâu
Ai đã cài sương bạc mái đầu?
Nẻo thuộc hai bờ trong lệ sử
Hoang mang đứng lặng, biết về đâu?
pd
Em vẫn đợi anh, vẫn chờ anh
Ở bên bờ suối, ánh trăng ngà
Một đêm, một bóng nhìn thân thuộc
Ảo ảnh đây rồi, có phải anh?

An Nhi