Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
(26-01-2013, 07:42 AM)kanguru Đã viết: [ -> ]kang cảm ơn bé LanPhuong nha
món quà bé cho kang rất de huong

Hiiiiiiiiiiiiii
Hôm nọ LP gọi kang là bé, nay lại nghe kang gọi " bé LanPhuong" big green
Vậy hổng biết kang và LP , ai bé hơn ai ha tongue
LP chưa có dịp nói chuyện với kang, chỉ là đọc thơ và những tâm sự của SV xa nhà, thì LP nghĩ kang nhỏ hơn LP chút xíu, nên mới gọi liều là bé tongue. Nếu hông phải thì kang bỏ qua nha

Cảm ơn "lì xì" đầu năm của kang cho "bé LanPhuong" nha big green
quay mặt lại cho len coi chút coi
len sẽ làm giám khảo hộ để xem .ai nhớn hơn ai nhen
Say bên bếp lạnh rượu chưa tỉnh
Tình người quê cũ ở xa xôi
Không người giúp ta mài kiếm sắc
Cắt đứt dạ sầu cho phai phôi
Như níu một khoảng trời

Một hôm nào về lại giấc mơ, tôi
cánh chuồn mỏng níu vòm trời ký ức
tuổi xa xôi bóng người đi ngoái lại
bến sông buồn con nước hát biệt ly

Ơi dòng sông mang những tuổi thơ đi
sóng xào xạc trong những lần nghịch dại
từ bến sâu cho đến vùng bồi bãi
cứ loi nhoi bàn chân trẻ vẫy vùng

Sông níu bầu trời lấy khoảng xanh lơ
tôi níu lòng sông trườn lên đầu sóng
nên đâu biết mình đã buộc sợi neo
níu chặt lại cội đa già phơi bóng
tôi đi xa, nhưng nhớ thì lắng đọng
lá dần rơi như đếm đợi ngày về...

Ở khoảng nào mênh mông hơn trời quê
gió lồng lộng sóng chồm lên cửa ngực
cánh chuồn nghiêng che nửa phần ký ức
có dòng sông lấp lánh tuổi thơ về!?
(04-02-2013, 08:55 AM)lanhdien Đã viết: [ -> ]Như níu một khoảng trời

Một hôm nào về lại giấc mơ, tôi
cánh chuồn mỏng níu vòm trời ký ức
tuổi xa xôi bóng người đi ngoái lại
bến sông buồn con nước hát biệt ly

Ơi dòng sông mang những tuổi thơ đi
sóng xào xạc trong những lần nghịch dại
từ bến sâu cho đến vùng bồi bãi
cứ loi nhoi bàn chân trẻ vẫy vùng

Sông níu bầu trời lấy khoảng xanh lơ
tôi níu lòng sông trườn lên đầu sóng
nên đâu biết mình đã buộc sợi neo
níu chặt lại cội đa già phơi bóng
tôi đi xa, nhưng nhớ thì lắng đọng
lá dần rơi như đếm đợi ngày về...

Ở khoảng nào mênh mông hơn trời quê
gió lồng lộng sóng chồm lên cửa ngực
cánh chuồn nghiêng che nửa phần ký ức
có dòng sông lấp lánh tuổi thơ về!?

Bài này giàu hình tượng đê tiện gúm Smiley
Ai gởi giùm tôi một chút nhớ chiều nay
vừa đủ cồn cào để lòng nghe quặn thắt
chiếc hôn
dài như não nuột...

Ai giúp tôi cài lại vạt áo em bay
vừa đủ rộng để đời tôi đắm đuối
say...

Ai giúp tôi nắm lại bàn tay
đủ để vừa thổn thức
đủ để yêu như thể cuộn trào trước ngực
đủ để làm thành một thoáng nhớ...
nhẹ lay.

Cả cuộc đời này ai đã ngất ngây?
Cho tôi nhận những ngày người nếm trải
yêu em
và chỉ riêng em thôi khiến tôi giật mình hớt hãi
đến vô cùng.
Có nỗi buồn tê tái ngấm vào tim
Ngày tình nhân
Ta lặng câm nhìn nhau
Lời yêu không dám ngỏ
Giọt nước mắt thủy tinh vỡ tan trong gió
Quệt âu sầu
Em gượng gạo tươi xinh…

Có vàng vọt ẩn trong sắc lá xanh
và lẻ loi hong khô nụ cười trên làn môi héo úa
Ánh mắt lơ ngơ hớt hải
Anh
Dao dác kiếm tìm
Một mùa xuân chập chờn vừa vuột khỏi tầm tay…

Thả đời mình như chiếc lá bay
Vô thường trong chiều nhạt nắng
Anh
Vắt kiệt ngọt ngào
Gởi đến em trong ngày tình nhân
Không hoa không sô-cô-la không quà bánh
Yêu thương nồng nàn em đón nhận
Cất vào lòng sao chao chát thương. Đau.

Ngày những đôi tình nhân tìm nhau
Em đi tìm bóng dáng ai nơi thân quen góc phố
Giữa dập dìu vẫn hoang vu trống trải
Chạm ngân ngấn nhọc nhằn
Nơi đáy mắt cô liêu…

Có nỗi buồn nhưng nhức suốt canh thâu
Có tiếng thở dài trong lòng đêm câm lặng
Ước được đến bên người xa vắng
Ủ mại mềm ru lại trái tim khô…
Trời bỗng dưng nổi gió
Sầm sập cơn mưa sa
Mình bỗng...vô duyên lạ
Tự dưng cũng khóc òa!
Chiều nay về bến cũ
Chẳng thấy người xưa đâu
Quay đầu ta cất bước
Giọt sầu vương trên sông.
(23-02-2013, 09:38 PM)Người Phu Bán Phở Đã viết: [ -> ]Chiều nay về bến cũ
Chẳng thấy người xưa đâu
Cô đơn đành tự xử
Trên sông tóe giọt sầu.

Hay quá. Rất tâm trạng big green