Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Đôi chân trần bước đi trên cát
Gửi hồn vào gió vuốt tóc em
Sóng cũng hờn ghen vỗ êm đềm
Sao trời tỏa nhịp vang lời hát

Thời gian khắc dấu vết tình sầu
Gió lùa tê tái giữa đêm thâu
Trao nhau một chút môi hôn ấm
"Để nhớ một thời ta có nhau"
Lối qua
Nước cuốn trôi cầu...
Trước là vực thẳm...
Quay đầu
Làm sao...
Tình ôi...
Ta có lẽ nào...
Anh à!
Gió nói nhớ anh!
Đêm quanh quẩn
Mãi bên mành
Nhà em...

Anh à!
Thử mở cửa xem!
Trưa nay nắng
Cứ yếu mềm...
Vẩn vơ...

Anh à!
Lạc mấy vầng thơ
Rơi trên nẻo
Nối đôi bờ
Đợi mong...

Em chẳng ngóng
Em nào trông
Chỉ có gió
Nắng
Và thơ
Vọng người...
Chiều nay mưa có thật không
Đi hong dấu ái,nhặt hồng ươm mây
Chiều xưa mưa lất phất bay
Tạ từ tình cũ,cuồng quay nước ròng
Trích dẫn:Anh à!
Gió nói nhớ anh!
Đêm quanh quẩn
Mãi bên mành
Nhà em...

Anh à!
Thử mở cửa xem!
Trưa nay nắng
Cứ yếu mềm...
Vẩn vơ...
Xin đính chính là h ko có nhớ thằng Phụng..mà bé Nắng cũng ko có yếu+ mềm..

haha
Ta lại về, lại thành kẻ lang thang
Đi phiêu du với mây trời lãng đãng
Nhặt cánh hoa đêm giữa con đường hoang vắng
Mỉm cười thầm vẫn có kẻ bên ta.

Ta tỉnh dậy sau giấc mộng xa hoa
Đám cúc dại cất tiếng cười khe khẽ
Theo cánh thiên di, ta bước đi nhè nhẹ
Chỉ sợ làm bừng tỉnh những ước mơ.

Ta trở lại với mảnh ghép đơn sơ
Mùa thu đi trông lá vàng, thấy tội
Ngọn gió đông đang vươn mình chấp chới
Ta sưởi mình bằng giấc ngủ thơm tho.

Và đêm trắng ta tập tành làm thơ
Để tình yêu trong ta còn giữ mãi
Để vần thơ ru hồn say mê mải
Bước bên ta đón nhật - nguyệt đi - về..
(13-11-2011, 09:34 PM)longhoaho Đã viết: [ -> ]Ta lại về, lại thành kẻ lang thang
Đi phiêu du với mây trời lãng đãng
Nhặt cánh hoa đêm giữa con đường hoang vắng
Mỉm cười thầm vẫn có kẻ bên ta.

Ta tỉnh dậy sau giấc mộng xa hoa
Đám cúc dại cất tiếng cười khe khẽ
Theo cánh thiên di, ta bước đi nhè nhẹ
Chỉ sợ làm bừng tỉnh những ước mơ.

Ta trở lại với mảnh ghép đơn sơ
Mùa thu đi trông lá vàng, thấy tội
Ngọn gió đông đang vươn mình chấp chới
Ta sưởi mình bằng giấc ngủ thơm tho.

Và đêm trắng ta tập tành làm thơ
Để tình yêu trong ta còn giữ mãi
Để vần thơ ru hồn say mê mải
Bước bên ta đón nhật - nguyệt đi - về..

Cánh Thiên Di lão Quậy cũng đu dc, quả là có tài, nhưng coi chừng Lão Hớ xúc ah nha
Đôi khi muốn phôn em,
Mà lòng thì ngần ngại,
Sợ em không nhấc máy,
Buồn len lỏi vào tim.

Đôi khi gọi cho em,
Em nói mà ngần ngại,
Vì em không thoải mái,
Nên anh đành lặng im.

Đôi khi muốn bên em,
Mà em còn bận rộn,
Nghe tình mình khốn đốn,
Tủi hờn chồng chất thêm.
Huynh Ngạo: SQ đi theo chứ có đi chung đâu mà sợ laughing

Đi nhè nhẹ theo sau 2 người ý rolling on the floor
(14-11-2011, 11:45 AM)longhoaho Đã viết: [ -> ]Huynh Ngạo: SQ đi theo chứ có đi chung đâu mà sợ laughing

Đi nhè nhẹ theo sau 2 người ý rolling on the floor

trùi trùi, nguy hiểm quớ... nailbiting