Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
"Sống nay chết mai"
Nào ai biết trước
Sân si mất - được
Tự chuốc ưu phiền
Nhiều lúc cuồng điên
Muốn liều ngốc dại
Đường xa, xa ngái
Chông chênh nẻo về.

(13-04-2011, 10:22 PM)TieuChieu Đã viết: [ -> ]"Sống nay chết mai"
Nào ai biết trước
Sân si mất - được
Tự chuốc ưu phiền
Nhiều lúc cuồng điên
Muốn liều ngốc dại
Đường xa, xa ngái
Chông chênh nẻo về.

Chông chênh nẻo về
Vượt mấy sơn khê
Đường xa ngai ngái
Chẳng dám quan ngại
Chuốc lấy ưu phiền
Chẳng dám sân-si
Ngày mai được mất
Biết đâu chân thật
Sống chết số trời...

đọc ngược tý 014
Mây ngàn gửi gió đã bay
Còn riêng ta với từng ngày tháng xuôi
Chông chênh đếm nửa tuổi trời
Ầu ơ câu hát rơi lời mẹ ru.
Nửa đời câu hát đa đoan
Vận vào ta những bẽ bàng
Số kiếp có chăng mà oán?
Cuộc chơi dài, ngắn thế gian?

Tình cờ tìm thấy tên em
Bao năm, face-book, gọi friend, ngỡ ngàng ...
Nhận nhau thì cũng lỡ làng
Thôi thì cứ thế hai đàng mà đi ...
(20-04-2011, 06:27 AM)linfie Đã viết: [ -> ]Tình cờ tìm thấy tên em
Bao năm, face-book, gọi friend, ngỡ ngàng ...
Nhận nhau thì cũng lỡ làng
Thôi thì cứ thế hai đàng mà đi ...


Hôm qua gặp giữa đường đi,
Gọi nhau... không dám, sợ kỳ... nên thôi,
Giờ em là của mọi người,
Riêng ta vẫn của một thời đã qua !


Mưa lớn quá!
Lâu lắm rồi... ta nhỉ!
Đất lạ
Trời lạ
Chiếc giường con cũng lạ
Tiếng mưa lại chẳng quen...

Ta thèm nghe giọng gió ngàn vò xé
Những hạt mưa thét gào giữa không gian
Quạnh quẽ

Chiếc giường nhỏ và tấm chăn quen thuộc
Lẳng lặng
Thầm nghe...

Ta thèm cái cảm giác lâng lâng
Nổi loạn
Giữa run rẩy đất trời

Xoa cõi lòng hoang dại
Buông lơi...

Tự nhiên thèm một bàn tay,
Chỉ là nắm nhẹ, để ngây ngất lòng,
Đêm gầy trăng vắt qua song,
Nhớ năm ngón nhỏ, một vòng ngẩn ngơ.

Có lẽ người ta... nguời lớn
Cạnh nhau cứ thấy... sao kỳ
Không như người cùng tuổi nhỉ
Thấy mình run khẽ... đôi khi

Thế không chơi người lớn nữa
Gặp nhau... xa chút... cho... lành
Ta vốn chỉ là lá cỏ
Sợ trầy lớp vỏ mong manh...
Mưa thì thầm..
Em ghét nắng thôi..
Vẫn yêu anh
Ngọn Gió buông trôi
Đến bên em
Để đời dâng bão nỗi
Đến rồi đi
Cùng bản chất gió ôi..


Hôn lên mưa để tìm sự băng lạnh và tìm sự khác biệt ngọt ngào nồng ấm khi hôn lên cỏ..hôn lên mưa dường như tâm hồn mát dịu lại giữa khi tâm hồn cháy khô..cháy khô khát vọng ..