Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Người ơi! Đừng đến trong mơ nữa!
Dòng nhớ ngày xưa đã cạn mùa
(Thác lũ một thời chừng vỡ đập
Mà chừ ráo hoảnh, chẳng cơn mưa.)

Đi nhé người ơi! Lìa giấc mơ
Đừng đem buồn rắc mãi lên thơ!
Tấm tranh tình ái mờ phai đó
Cố vẽ thêm chi mấy vệt tro?

Người ơi! Ta thả giấc mơ trôi
Xa ngái ngoài kia, vùi biển khơi
Có động vọng đâu nhịp tiếc nuối
Ta xây gian mộng khác lâu rồi.


Đời cuốn xa rồi người biết không?
Ta còn chi nữa để người mong?
Người còn chi nữa cho ta nhớ?
Đừng để mơ ta chạy ngược dòng!
Người hỡi người ta khóc đời cay đắng
Chén vô vi còn ai nữa bên đời
Những cơn mơ là hư ảo mà thôi
Cho nghiêng ngả một trời say điên đảo

Thôi người nhé ! Đừng ru gì mộng ảo
Giấc uyên ương tan vỡ tự lâu rồi
Cho ta xin ôm trọn những phai phôi
Con sóng tình đã vỡ thành trăm mảnh

Thôi người nhé ! Ngàn trùng mây xa cách
Nhớ thương nhau - chuốc đau khổ trong đời
Lạnh cô phòng ta cạn – lệ đắng môi
Nhạt nhòa bóng những lâu đài bằng cát

Sóng đã cuốn xa rồi – đời khao khát
Ta còn chi để người đợi người chờ ?
Một bờ vai không nuôi nổi ước mơ
Con đường đó người đi – đừng hối tiếc !
Tháng Tư ngủ muộn trong vườn
Hồng hoa ngủ muộn thiên đường ngày xanh
Con ve ngủ gật trên cành
Cơn mưa đầu hạ. Long lanh gọi mời

Hạ về rồi
Tháng Tư ơi,
Vu vơ gió hát buông lời nhẹ tênh
Lối mùa rộng mở thênh thênh
Lang thang mây trắng bồng bềnh dạo chơi
Tình tình hỡi
Tình tình ơi
Bằng lăng tím cả khung trời mộng mơ

Em vừa thức dậy cùng thơ….

12/4/2014.
Đêm lặng như tờ, mỏng như tơ
Canh dài thanh thoát chảy từng giờ
Có con dế nhỏ buồn trơ trọi
Cất tiếng đàn trầm khúc ngẩn ngơ...
Tháng ngày qua....
Thanh Xuân ở lại...
Chồi biếc trên cành...
Giờ đã thôi xanh.
Đưa tay níu giữ...
Mong manh...
Chân trần...
Mệt mỏi...
Cõi trần...
Xác xơ...
Chẳng có tình yêu nào là vĩnh viễn đâu em.
Nhưng anh biết ơn khi mỗi bình minh thức giấc.
Ta còn có thể nhìn vào mắt nhau trong khoảnh khắc.
Đủ để biết rằng… mình vẫn đang cố gắng yêu nhau.
Em về…
Người mãi lặng thinh.
Gạt dỗi hờn…
Mắt rưng rưng…em đợi.
Người không quay lưng
--- mà lặng im ---
Cách ngăn vời vời.
Gom dấu yêu xưa
Em - Người. Biệt - ly!


Cứ lần lữa cả tuổi thanh xuân,.. lần lữa mãi … để lạc mất thương yêu. Nhưng một lời hỏi han sao khó đến vậy, một lời thôi đủ vỗ về con tim vẫn nhói lên khi nghĩ về Người, về khoảng cách và cả sự im lặng. Lúc này, N nghĩ lúc ấy mình cứ "sỗ sàng" đi, xen vào chuyện người khác đi... muộn. N thấy buồn gì đâu ấy.
...
rượu nhấp một chút thôi
cũng mềm môi chuếnh choáng
dù bên nhau một đoạn
cũng là tình trăm năm
...
Ai vẽ chi màu nắng
Vàng ươm cả khoảnh trời
Cho ta vài khoảng lặng
Năm tháng nào rong chơi.
(01-05-2014, 09:51 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Ai vẽ chi màu nắng
Vàng ươm cả khoảnh trời
Cho ta vài khoảng lặng
Năm tháng nào rong chơi.

Ai vẽ chi màu mưa
Cho trời buồn lưa thưa
Em đi vừa ướt tóc
Thương biết mấy cho vừa