Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
(28-01-2011, 11:32 AM)Hoathuongsitinh Đã viết: [ -> ]..........
Em chỉ yêu anh... một chút thôi
Chẳng thề chẳng hẹn, chẳng xa xôi
Hai ta vốn dĩ là hai nửa
Chẳng nợ gì nhau giữa cuộc đời....
............Angel

Anh yêu em bằng em yêu anh,
Đôi ta chửa biết nên tập tành,
Xem thử tình yêu có chi lạ ?
Mà khắp nhân gian cứ xập xình.
Trăng đã khuất em xuôi dòng mộng ảo
Giọt buồn ơi! sao lặng lẻ nơi này
Ngày trống vắng, tàn đêm thêm trống vắng
Có cánh buồn cũng lén lén bay qua

Ngon giấc nhé, ru giấc nồng trôi nhẹ
Dấu yêu ơi! xin hãy kết mộng lành
Con bướm trắng có về quanh gối mộng
Dỗ dành em trong giấc ngủ nồng say
Ừ thì... ta không ngủ được
Thời gian chắc lưỡi so buồn
Thạch sùng mỗi canh thảng thốt
Giật mình theo những hồi chuông...
Tôi có chờ đâu, có đợi đâu,
Ai mang xuân đến đặng thêm sầu,
Ai vui bên sắc hoa ngày mới,
Riêng mỗi mình tôi thâm mắt sâu.
Xuân về tựa cửa em rồi đấy
Có thấy ngàn hoa khoe sắc tươi
Mai vàng năm cánh xòe năm ngón
Như búp sen hồng em mở ra
Ai lên đò ngược chờ ta với
Lặng lẽ đồi Mai sông Hiếu buồn
Mẹ gánh ráng chiều qua Đập Đá
Tháng ngày đã bạc mấy hoàng hôn?
Hôm nay trăng thanh gió mát, anh hùng cũng mĩ nữ chợt thả hứng ngâm nga.

Tiêu Chịu:
Hôm nay buồn hắt buồn hiu
Muốn buông chẳng nỡ, muốn liều không xong


1234:
Thì thôi phận số lòng vòng
Quanh đi quẩn lại dép tông chả còn
Tổ sư đứa bớ nhe con
Mày đi phải giữ, để mòn biết tay.
Trăng bao mùa tròn khuyết
Người mấy bận long đong
Lên voi rồi xuống chó
Chỉ còn đôi dép tông 010

Mấy lời tự an ủi của 1-tê 2-ú 3-á 4-ành
(09-02-2011, 10:55 PM)TieuChieu Đã viết: [ -> ]Trăng bao mùa tròn khuyết
Người mấy bận long đong
Lên voi rồi xuống chó
Chỉ còn đôi dép tông 010

Mấy lời tự an ủi của 1-tê 2-ú 3-á 4-ành

rặn luôn

đời vốn dĩ lông bông
tròn như con số không
bỡi đầu là trọc lóc
hỏi tóc cũng bằng không!
(10-02-2011, 11:32 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]
(09-02-2011, 10:55 PM)TieuChieu Đã viết: [ -> ]Trăng bao mùa tròn khuyết
Người mấy bận long đong
Lên voi rồi xuống chó
Chỉ còn đôi dép tông 010

Mấy lời tự an ủi của 1-tê 2-ú 3-á 4-ành

rặn luôn

đời vốn dĩ lông bông
tròn như con số không
bỡi đầu là trọc lóc
hỏi tóc cũng bằng không!
Thân trót vướng kiếp nghèo
Lại hay mắc cái eo
Đầu tư không hiệu quả
Phen này thôi chắc...teo