Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Những vần thơ bất chợt
Đến trong phút ngỡ ngàng
Mùi thơm hương hoa bưởi
Trên tóc ai chiều vàng

Gió đùa như cố ý
Tóc buông bay mênh mang
Vòng xe như chậm lại
Vòng xe chùng dịu dàng.

Chiều đưa ai qua phố
Trên chiếc xe dàn ngang
Để hôm nay dịu vợi
Rơi trong hồn lang thang.
Giá như một chén mà say
Tình ta tan biến vào mây khói
Giá như tim này ngừng đập
Để không cảm giác đơn côi
Bất chợt em nhớ người dưng
Bất chợt mây biếc ngập ngừng xuống chơi
Bất chợt mưa rớt lưng đồi
Bất chợt tim đã chơi vơi khi nào

Bắt đền anh chứ biết sao
Bất chợt đến
để xuyến xao ai nè
(14-11-2012, 08:33 AM)mechichi Đã viết: [ -> ]
Bất chợt em nhớ người dưng
Bất chợt mây biếc ngập ngừng xuống chơi
Bất chợt mưa rớt lưng đồi
Bất chợt tim đã chơi vơi khi nào

Bắt đền anh chứ biết sao
Bất chợt đến
để xuyến xao ai nè

Thì ra là em nhớ anh
Thì ra em nhớ anh Lanh tên Cồn
Bất chợt anh cũng bồn chồn
Bất chợt anh thấy cõi hồn cồn lên khoc
(14-11-2012, 08:51 AM)lanhdien Đã viết: [ -> ]
(14-11-2012, 08:33 AM)mechichi Đã viết: [ -> ]
Bất chợt em nhớ người dưng
Bất chợt mây biếc ngập ngừng xuống chơi
Bất chợt mưa rớt lưng đồi
Bất chợt tim đã chơi vơi khi nào

Bắt đền anh chứ biết sao
Bất chợt đến
để xuyến xao ai nè

Thì ra là em nhớ anh
Thì ra em nhớ anh Lanh tên Cồn
Bất chợt anh cũng bồn chồn
Bất chợt anh thấy cõi hồn cồn lên khoc

Đọc thơ anh lãnh em hết hồn
Bao nhiêu ý tứ bỗng cụt luôn
Ở đâu đủ thứ tuôn ra thế
Quả là danh xứng Thánh Lãnh côn
Cry_smile
Này thì bất chợt nó làm thơ
Dăm câu ba sợ gọi : thờ-ơ


Thứ 4 rồi
Ngồi ngồi
Code code
Thân khô mai một
Râu tóc phù phờ

Thế gian ta một thằng khờ
Vui, buồn, mưa, nắng vẩn vơ một mình

031
(13-11-2012, 02:51 PM)Hoathuongsitinh Đã viết: [ -> ]Thầy trò có khác, bỗng nhiên nhí nhảnh như nhau laughing

Nhắc lại cho xôm cái chủ đề laughing
(13-11-2012, 02:51 PM)Hoathuongsitinh Đã viết: [ -> ]Thầy trò có khác, bỗng nhiên nhí nhảnh như nhau laughing

Đó là anh đang thi triển Nhảm Khí đó em rolling on the floor
Trời Sài Gòn sáng nay chớm lạnh
Đổi sắc màu của nắng Thu phai
Lòng chợt ấm khi nghĩ đến ai
Man mác mãi bầu trời thương nhớ...
(15-11-2012, 09:29 AM)Vũ Thiên Di Đã viết: [ -> ]Trời Sài Gòn sáng nay chớm lạnh
Đổi sắc màu của nắng Thu phai
Lòng chợt ấm khi nghĩ đến ai
Man mác mãi bầu trời thương nhớ...

Nghĩ đến em gấp từng hơi thở,
Chút se se để chút chùng lòng,
Cho tim hờ dâng chút thương mong,
Xin đa tạ một lời rất thật!