Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Mình là thành viên mới, hôm nay sinh nhật một người bạn nên bất chợt làm mấy câu thơ:

Sáng nay tuổi mới sang gõ cửa
Nhẹ nhàng gửi đến những yêu thương
Vấn vương ngày cũ đi qua ngõ
Bỏ lại sau lưng bốn mươi mùa
(18-06-2013, 04:33 PM)Phụng Đã viết: [ -> ]
(18-06-2013, 04:21 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Nốt Mì trầm vang lên giữa đêm
Tình...cứ vọng nhưng không thành bài hát
Tiếng vang vang thấm vào hồn ấm áp
Tôi với đàn cùng nỗi chênh vênh.

Thấy tiêng tiếc chữ "vang vang".
Hay là sửa thành "nghe tiếng rung thấm vào hồn ấm áp" được chăng?
Hihi, mình là dân tay ngang chưa cảm được thơ nhiều lắm nên đừng cười nhé!
"Nốt Mì trầm vang lên giữa đêm
Tình...cứ vọng nhưng không thành bài hát
nghe tiếng rung thấm vào hồn ấm áp
Tôi với đàn cùng nỗi chênh vênh."

Sao khiêm tốn thế..
(01-08-2013, 08:30 PM)Agift Đã viết: [ -> ]
(18-06-2013, 04:33 PM)Phụng Đã viết: [ -> ]
(18-06-2013, 04:21 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Nốt Mì trầm vang lên giữa đêm
Tình...cứ vọng nhưng không thành bài hát
Tiếng vang vang thấm vào hồn ấm áp
Tôi với đàn cùng nỗi chênh vênh.

Thấy tiêng tiếc chữ "vang vang".
Hay là sửa thành "nghe tiếng rung thấm vào hồn ấm áp" được chăng?
Hihi, mình là dân tay ngang chưa cảm được thơ nhiều lắm nên đừng cười nhé!

Ở TAL nầy cũng không câu nệ lắm.

Bạn cứ viết, rồi đọc, rồi viết, rồi đọc... rồi sẽ thấy được "cái" của mình thôi! happy
[attachment=45]

Một chút nắng một chút duyên
Tình em đầy ắp mạn thuyền nhẹ trôi
Có ai trót thích em rồi
Mau níu thuyền lại kết đôi cùng về...
Ai sẽ nắm tay em trên đường đời tấp nập
Ai sẽ đợi em về khi nắng tắt đêm buông?
Những suy tư trong vất vả đời thường
Vẫn cần lắm một bờ vai đủ vững
Nhặt nhanh, mưa rớt, rơi đều
Gió sao bỗng lạnh, bóng diều chơi vơi
Mây cười, khẽ đáp lưng trời
Ửng hồng đôi má, chiều rơi, giật mình.
Em ngồi đó trăng phủ xuống đầu
Suối tóc dài lả lướt đêm thâu
Khẽ vuốt nhẹ sợi buồn sợi nhớ
Giọt tình nào rớt xuống tim đau
Sầu vừa tỉnh giấc
Vui vội đi đâu
Tìm suốt canh thâu
Không ra hình bóng
Đêm dài dậy sóng
Lạc chút hương xưa
Trăng vắng sao thưa
Hồn câm lặng tiếng
Nàng thơ lười biếng
Đi ngủ mất rồi
Giọt đắng mặn môi
Hạ rơi thu tới.
Trưa về ngõ nhỏ xôn xao
Sún răng đi học mà sao khóc nhè
Mưa theo với gió cùng về
Dỗ em" Nín nín .. học dìa mưa thương"