Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Nghĩ rằng như thế hơi kì
Sáng sau thử lại ... tức thì ra thơ
Hoảng hốt hoàng hôn tuột khỏi tay
Vang vọng phía xa bóng nhạn gầy,
Ngày xuân cành lá còn non dại
Chắn nổi bóng chiều khỏi gió lay?
Yêu Sài Gòn một sớm.
Thương Sài gòn một chiều
Nhớ Sài Gòn từ độ...
Dường như tình đương yêu

Có Sài Gòn vàng nắng
Phố thị chen chúc người
Cộ xe nhiều ngồn ngộn
Vẫn nhuốm màu xuân tươi.
HNHu
Bảy tỷ người trên quả đất tròn quay
Chưa đủ hay sao phải tạo thêm người máy?
Phố người đông sao ta lạc lõng vậy?
Trao yêu thương đã đủ để nồng say?
Một khắc gió bao nhiêu lá rụng, lay?
Làm sao biết được người-em-mong-ước ấy
Tất cả chúng ta đều thấy lạc lõng vậy
Thì hay là nắm tạm lấy bàn tay?
Giả Vờ

Giả vờ rằng có nhiều tiền
Giả vờ ta chẳng muộn phiền lo âu
Giả vờ sức khoẻ rất trâu
Giả vờ ta đã sống lâu nên già

Giả vờ (cho) ngày tháng qua mau

09.03.2014
Hoa tím bên nhà đã nở hoa
mà người bên ấy vẫn hoài xa
Tiền Giang bến nước còn lưu luyến
Góc phố cafe có nhạt nhòa??

Mới đầu tháng 3 mà băng lăng đã tím cả một góc phố rồi nhỏ ơi 031
chộp hình gửi lên đi Thuỷ Tâm big green
(10-03-2014, 04:51 PM)aydada Đã viết: [ -> ]chộp hình gửi lên đi Thuỷ Tâm big green

Hình nàng í gửi rồi mà happy
Từ em không về bến
Màu hoa cũ vẫn hồng
Nhụy còn rung tươi thắm
Riêng hương dường như không.