Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Hỏi trăng...trăng có buồn không ?
Sao hoen nửa mảnh đẫm dòng tương tư
Hỏi tôi...tôi có buồn ư ?
Mi cay nửa khắc...tôi ừ...tôi đau
Lư Diệp Sương

Chắp dính mong manh giữa cõi đời
Hồ công xây tạo giọt đường rơi
Xạ hương phơ phất hòa trong gió
Giọt kết yêu kiều, giọt kết ơi!!!

Năm tháng, tha hình dưới đáy sông
Bay cùng nắng ấm, trôi theo dòng
Ngấm mùi tô hợp muôn hoa cỏ
Giọt kết tê mê, giọt đỏ hồng....

Mùa sen năm cánh trổ đòng đòng
Sao chẳng nằm im trong cánh cong?
Ấp ủ lòng tin lời cổ tích
Thôi rồi, theo gió, sống lưu vong

Dáng huyền gót ngọc, mộng cầm ca
Suối tóc mát nhung chất thật thà
Tinh diệu tuyệt luân dung mỹ lệ
Thôi rồi, giọt kết chẳng ai tha

Hồn phách thanh cao sẽ chết mòn
Phơi trần triển lãm dấu màu son
Nhuần cùng mạch nước sâu trong lá
Nghe mạch long trì hất lệ đơn
pd
Sẽ trở về cùng em
Để tắm mát trên dòng sông thơ ấy
Lắng nghe vị phù sa ngái ngái
Đưa tay vốc cho mình một ngụm nước
Ngọt lịm
Trong veo

Mượn nhánh sông này tôi thả sợi dây neo
Níu lại mảnh trăng mà chiếc gàu sòng năm nao làm vỡ
Em!
Múc ánh trăng đổ vào bóng đêm muôn thuở
Tát cạn bến này mà có tát cạn lòng tôi đâu?
Tôi trở về để được nghe tiếng của đêm thâu
Như tiếng lòng của sông
Chở những con thuyền nhung nhớ
Như sóng vỗ vào bờ để xoa dịu nỗi bơ vơ

Giúp giùm tôi buộc lại câu thơ
Giữa chợ đời ai đem rao bán
Câu thơ tôi đã trót buông những lời chán ngán…
Về lại bến sông này tôi gội rửa yêu thương.
Đừng...!!!

Đừng em nhé đừng yêu nhau em nhé
Vu vơ thôi đừng sâu nặng làm gì
Tim anh mỏi, khối hồn không lành lặn
Yêu đương thêm chỉ nặng một nỗi buồn....
Ngã ba phố vắng, cà phê cóc
Điếu thuốc trên tay cháy nửa vời
Ta với chiều soi niềm cũ mốc
Chợt em qua nắng mới về ngời.

Chẳng biết gió kia ve vãn gì?
Em hờn ai vội bước chân đi?
Mây gom thành đóa hoa năn nỉ
Em ngó hạ vàng rơm rớm mi.

(Mắt em - một suối nguồn hư ảo
Lắng đọng chiều vàng ánh khát khao.)

Ta về nằm mộng
Ngày hanh ráo
Lọn nắng trêu đùa búi tóc cao
Em đến cho mùa vui chân sáo
Hạ vàng ươm những nỗi ngọt ngào.
Anh sẽ già đi em trẻ đi
Chừng dăm năm nữa cỏ xanh rì
Khóc anh chỉ có nàng mây trắng
Mộng ước tan mờ trong cánh di

Anh sẽ già đi em trẻ đi
Thế thời, thời thế phải phân ly
Trăm năm hồ dễ còn mộng mị
Ai nhớ người - Hai chữ tương tri?

Anh sẽ già đi em trẻ đi
Em trăng mười sáu đúng hạn kỳ
Mà anh ẩn dưới lòng nguyệt tận
Tạo hóa trêu đùa hai lối đi.
Dường như phố đứng nhớ ta
Kéo thu giận dỗi phong ba lá vàng
Dưng ta bất chợt nhớ hàng
hoa cười rung cánh như nàng cười "ruyên"
Người đã viết bản tình ca luân vũ
Từng phách âm nhịp gõ khúc đời trầm
Những phiến buồn trong muôn lối xa xăm
Từ niệm ý theo về trong nhịp thở

Bài luân vũ của nàng Đêm rực rỡ
Ai giao hòa cả vạn ý niềm mơ
Một khung trời vằng vặc thuở ban sơ
Chợt thảng thốt quay về theo câu hát

Nghiêng câu thơ trút xuống mùa bát ngát*
Phiến dương cầm rào rạt những thanh âm
Có dòng thơ như nước cuốn xa nguồn
Có rạo rực như muôn ngàn sóng vỗ

Thơ bất chợt, để lòng ai bất chợt
Buổi dạo đầu đã bật gọi tên nhau
Xin ai đừng cúi mặt bước đi mau
Bài luân vũ xin đừng là dang dở

Một bài thơ ai viết bằng hơi thở
Thánh thót rơi như một tiếng ngân sầu
Thơ buồn- thơ vui -thơ yêu- thơ giận
Thơ ghét -thơ thương- thơ lận đận:
- vì đâu?
(02-07-2012, 06:22 PM)Hồ Yên Dung Đã viết: [ -> ]Không đề

Có lá bàng đỏ ối
Thổn thức giữa vòm xanh
Tình có như lá đỏ
Sớm mai kia lìa cành?

Hay quá tỷ ơi...!!!

Tình có như lá đỏ
Sớm mai kia lìa cành...???