Ai dệt ý nên thơ
Dìu nhau về trong mộng
Giờ không gian khoảng trống
Lần lựa giấc mơ hoang...
Hì mình là thành viên mới muốn đc chung vui với các bạn
(03-05-2014, 09:45 AM)Tiểu Tuyết Đã viết: [ -> ]Ai dệt ý nên thơ
Dìu nhau về trong mộng
Giờ không gian khoảng trống
Lần lựa giấc mơ hoang...
Hì mình là thành viên mới muốn đc chung vui với các bạn
Ai vẽ bờ mi ngoan
In sâu trong đáy mắt
Cả khung trời tím ngắt
Cho người thêm mộng mơ...
Chào Tiểu Thuyết!
(02-05-2014, 02:53 PM)Hồ Yên Dung Đã viết: [ -> ] (02-05-2014, 10:35 AM)Phở Đã viết: [ -> ] (01-05-2014, 09:51 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Ai vẽ chi màu nắng
Vàng ươm cả khoảnh trời
Cho ta vài khoảng lặng
Năm tháng nào rong chơi.
Ai vẽ chi màu mưa
Cho trời buồn lưa thưa
Em đi vừa ướt tóc
Thương biết mấy cho vừa
Ai vẽ chi màu gió
Lộng một chiều đã xa
Lời yêu thương buổi nọ
Cuốn theo cơn bụi mờ...
(03-05-2014, 12:54 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ] (03-05-2014, 09:45 AM)Tiểu Tuyết Đã viết: [ -> ]Ai dệt ý nên thơ
Dìu nhau về trong mộng
Giờ không gian khoảng trống
Lần lựa giấc mơ hoang...
Hì mình là thành viên mới muốn đc chung vui với các bạn
Ai vẽ bờ mi ngoan
In sâu trong đáy mắt
Cả khung trời tím ngắt
Cho người thêm mộng mơ...
Chào Tiểu Thuyết!
Ai ru khoảng ngu ngơ
Rót rượu mời say ngất
Khoảng đời như kín chật
Giam thân tối tù đày....
Chào bạn hothienhoa , hân hạnh mần quen nghen!
Hớ kêu bạn mới là Tiểu Thuyết, bạn kêu lại Hớ là Hồ Thiến Hoa. Gặp cao thủ rồi Hớ ui.
(03-05-2014, 05:34 PM)Hồ Yên Dung Đã viết: [ -> ]Hớ kêu bạn mới là Tiểu Thuyết, bạn kêu lại Hớ là Hồ Thiến Hoa. Gặp cao thủ rồi Hớ ui.
Ái chà chà mắt nhắm mắt mở mình kêu sai tên nhỉ ??? Xin thất lễ ! Thấ lễ
Giữa bao màu rực rỡ
Em chọn một màu trầm
Như bao kẻ...lặng câm
Giữa bộn bề cuộc sống
Chào Tiểu Tuyết. Rất vui được quen biết...ơ ơ *gãi đầu*( xưng hô thế nào đây ta)
(04-05-2014, 06:12 PM)Lạc Lõng Đã viết: [ -> ]Giữa bao màu rực rỡ
Em chọn một màu trầm
Như bao kẻ...lặng câm
Giữa bộn bề cuộc sống
Chào Tiểu Tuyết. Rất vui được quen biết...ơ ơ *gãi đầu*( xưng hô thế nào đây ta)
Tuyết nhi chẳng phải nam nhi
Thiệt lòng ngại quá! Biết nói gì đây
Cám ơn thơ-cánh diều bay
Cám ơn một chút nghĩa dày tặng nhau
Chào bạn ( mình hổng muốn kêu laclong nghe bùn bùn sao ý
) xưng hô thế nào mà chả đc nhỉ....
tháng năm trái sao xoay
xoay trong chiều bạt gió
ai đi về phố nọ
một mình khóe mi cay
Góc phố chiều mưa bay
Đong đầy từng thương nhớ
Tim đau chừng như vỡ
Người khuất nẻo trời mây...