Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Cả làng Thi Ẩm mấy hôm nay
Bùng lên ngụp xuống cũng vì tập thơ
Muội là người mới lơ ngơ
Lòng dân ý Đảng muội chờ tỷ huynh 015
Vườn xưa hoa cúc

Tôi sẽ trở về trên nỗi nhớ lang thang
làm cánh bướm đậu vàng bông hoa cúc
để gởi tặng em một làn hương hiền thục
có nồng nàn và cả những...bâng khuâng

lanhdien

Có dịu dàng trong gió chớm thu sang
Khe khẽ gọi, nụ xanh nào chợt thức
Có bâng khuâng khẽ lay nhành hoa cúc
Rắc nồng nàn cho cánh lá đẫm hương

Ai còn đợi ai ở cuối con đường
Nơi ngút ngái nỗi nhớ về hun hút
Trên cánh lá sớm mai nào sương khóc
Phút vỡ òa những nhung nhớ ...giao nhau

Phút giao mùa nghe lá gió lao xao
Em sướt mướt giữa bài ca thu hát*
Phương xa ấy có người gom lá, đốt...
Gởi theo mây làn khói tím nồng nàn

Về với em, trên nỗi nhớ lang thang
Em vẫn đợi,
nơi vườn xưa
... hoa cúc
...

HYD 3.9.2013

* Thu hát cho người- VĐSB

Tìm một góc cho mưa
Mà tìm hoài hổng thấy
Nắng có, gió cũng vậy
Chẳng thấy mưa và đêm.
Có nỗi buồn len nhẹ
Trong ly cà phê chiều
Nghe tim mình đau khẽ
Khi nhớ về niềm yêu

Ngày xưa chưa xa lạ
Ngày xưa còn quen nhiều
Ngày xưa còn day dứt
Ngày xưa chưa thôi yêu

Ngày xưa ngày xưa đó
Luôn đầy ắp môi cười
Cuối giờ về sực tỉnh
Đồ uống còn chưa vơi

Ngày xưa ngày xưa đó
Giờ nơi nào rong chơi
Quán chiều mình anh đợi
Trong hồi ức rối bời

Quán quen một mình cà phê trong cơn mưa đầu mùa
Thơ em một chút nghĩ suy
Chút là mộc mạc, chút thì trắng trong
Chút thương nhớ, chút hoài mong
Sau là chút giận, chút không đợi chờ.
Cỏ níu chân mây chẳng nỡ rời
Liễu buồn theo gió điệu ầu ơi
Chập chùng núi biếc người xa khuất
Sóng gợn lăn tăn tắt lửa trời.
Trường cũ

Sáng ngang qua trường cũ
Lòng chợt thấy bâng khuâng
Áo dài ai tha thướt
Sao yêu đến lạ lùng ?

Ngày xưa nơi sân đó
Em cùng tôi học bài
Cây thông già đứng lặng
Rì rào một lời ca

Em học không giỏi lắm
Nhưng duyên dáng dịu hiền
Cầm tay tôi hỏi nhỏ
Em có thích tôi không?

Hai má em đỏ ửng
Còn không lo học bài
Gần ngày thi rồi đó
Hãy lo chuyện tương lai

Rồi ngày tôi lên phố
Em mắt đẫm ơ thờ
Nhìn nhau chưa kịp nói
Chờ anh về nghe em

Mười lăm năm trôi qua
Bây giờ anh trở lại
Em đã thành cô giáo
Anh đời xô nát nhàu

Còn gì trong tim nhau
Ký ức ngày xưa cũ
Lòng anh giờ mây phủ
Em hồn nhiên vẫn cười

Sáng ngang qua trường cũ
Em tươi xinh giảng bài
Còn tôi đôi mi ướt
Mơ hoài giấc mơ xưa

04/09/2013
Ơ bài này tình củm quá Phở ..( hỏi bé chứ chưa bụp dc à laughing
(09-09-2013, 10:39 AM)Ngạo Đã viết: [ -> ]Ơ bài này tình củm quá Phở ..( hỏi bé chứ chưa bụp dc à laughing

Thế mới đau chứ laughing
(09-09-2013, 10:34 AM)Phở Đã viết: [ -> ]Trường cũ

Sáng ngang qua trường cũ
Lòng chợt thấy bâng khuâng
Áo dài ai tha thướt
Sao yêu đến lạ lùng ?

.....
Sáng ngang qua trường cũ
Em tươi xinh giảng bài
Còn tôi đôi mi ướt
Mơ hoài giấc mơ xưa

04/09/2013

Bài này tứ thơ hay rồi! Nhạc điệu cũng đạt. Chỉnh vần chút nữa là đủ chuẩn thành bài xuất sắc!