Đêm
Khuya nay tình ngủ muộn
Trăng lại đổ bên thềm
Gửi khao khát vào đêm
Cánh phù dung ứa mật
Gió miên du ngầy ngật
Biếng lười vuốt châu thân
Dang tay xóa đường trần
Và cơn mưa ướt đẫm
Hương mùa len âm ấm
Ươm sắc cánh môi hồng
Em nhấn nhá tình nồng
Ưỡn mình trao khát vọng
Khuya nay tình ngủ muộn
Thao thức cùng mây trôi
Bờ ngực xuân bồi hồi
Ru anh vào mê luyến
Ánh trăng bạc phiên phiến
Nghiêng vuốt nhẹ làn da
Óng lên vóc ngọc ngà
Dâng anh tình biển rộng
Ngủ đi cơn Gió lộng
Em sẽ là bến bờ
Ủ ấm những hoang mơ
Trong ngôi nhà của Gió
Ngạo 14.9.2013
(14-09-2013, 12:17 PM)mihoalai Đã viết: [ -> ] mình cũng giả bộ để kiếm xu he, hahahaha....
hihi trông cô Lài cười vui quá! Yêu Lài luôn rồi
Bên Lài sao cứ mơ gặp ấy
Gặp ấy không dưng lại nhớ Lài
Cụ H dạo theo con đường cách mạng nên "mặt trời chân lý chói quá tim" rồi hay sao mà hay iu thế