Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
(22-08-2013, 07:31 AM)Phụng Đã viết: [ -> ]Không phủ nhận là có chút hơi hướm TBT.

Nhưng phong cách thơ hiện thực có rất nhiều trong thơ của Phụng mà! big green

Có điều, ít dám đưa ra lời khuyên lớn lao, nên trong bài này cũng chỉ là vài kinh nghiệm chia sẻ mà thôi.

(22-08-2013, 08:31 AM)MrTee Đã viết: [ -> ]Anh Phụng, em sẽ về đội của anh :X:X

Muội thích thơ của Phụng ca, dung dị gần gũi với cuộc sống Heart
Giấc mơ xa vắng


Giấc mơ nào xa vắng
Người ơi còn nhớ chăng
Ta về trong thinh lặng
Lá nhẹ rớt bên thềm

Ôi dĩ vãng ngày qua
Nghe dường như câu hát
Mỗi chiều về dào dạt
Sóng trào dâng ngút ngàn

Ai ai đã đa mang?
Rót vào nhau mật ngọt
Giờ đây sao đắng đót
Người chừ nơi phương nào

Mộng mơ ai trót trao
Môi kề môi ngọt đắm
Tương lai nào xanh thẳm
Giờ chỉ còn xa xăm

Người đi biết bao năm
Sao ta về ướt đẫm
Lệ nhoè kỷ niệm xưa
Ngoài song như đang mưa....
(22-08-2013, 09:34 AM)Phở Đã viết: [ -> ]Giấc mơ xa vắng

Giấc mơ nào xa vắng
Người ơi còn nhớ chăng
Ta về trong thinh lặng
Lá nhẹ rớt bên thềm
.........

Chà chà, chắc Tỷ phải lên Đà Lạt xem bò vây Phở thế nào mà làm thơ ngày càng hay dữ :-)
Nghe mưa rơi nỗi buồn dài vô tận
Những giận hờn giờ biết tỏ cùng ai
Có chút sai nhưng lòng người không tệ
Đành giấu lệ trong những tiếng thở dài...
Nàng đẹp lắm đẹp từ sâu đôi mắt
Tóc mây cài vầng trán chút suy tư
Bao năm qua niềm trăn trở đón đưa
Suy nghĩ cạn nhưng ta còn e ngại
Đã khuya lắm rồi mắt vẫn ngóng trông ai
Không chịu ngủ vì nhớ ai quay quắt
Một chút lạnh 1 chút mưa rơi xuống
Cho đêm dài cho vầng trán suy tư
Trời buông sợi nắng sợi mưa
Gió reo quay quắt nhặt thưa sợi buồn...
Sau mưa trời lại sáng
Sương tỏa lạnh bình minh
Thiếu một lời khẳng định
Giật mình lạc mất nhau
Phép tính


Ngày ta có đôi
Hai đứa chúng mình là con số chẵn
Uyên, ương đùa nhau trong nắng
Chấp chới bướm vàng con trước, con sau
Thiên nga có đôi dưới hồ nước xanh rủ rỉ cùng nhau
Đôi sam si tình không rời xa được
Nhưng phép tính cuộc đời nào ai biết trước
Nên một ngày...
HAI trừ MỘT, trừ MỘT
....bằng HAI
***
Ngày ta có đôi
Hai cái nửa Em -Anh
Ghép vào vừa khít
ta thành con số MỘT
Chung ước mơ, chung nỗi buồn, chung những niềm vui...
Ngày ta có đôi
Làm sao ta biết
Cái nửa mình bỗng một ngày lận đận lạc mất nửa kia
Phép tính MỘT trừ HAI...
cứ hoài day dứt
Hai chấm tròn
Hai lối rẽ
Ta đi về hai phía
Không nhau.

[Hình: t%25E1%25BA%25A3i+xu%25E1%25BB%2591ng.jpg]
Tự tình với cafe

Hình như
tôi đã yêu em
Hình như tôi
thấy êm đềm bên em
Trăm người lạ
một người quen
Hình như em đã
vẹt mòn hồn tôi
Tôi và em
em và tôi
Hình như một cặp
chẳng rời được nhau
Khi tôi lòng vạn nỗi sầu
Hình như
em cũng đớn đau thân mình
Em đâu
đâu phải người tình
Mà sao quấn quýt như hình với tôi
Một mai
lỡ mất em rồi
Xin tôi biến mất khỏi đời khổ đau.