Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Tất cả các bài thơ tình anh viết
Đều nghiêng về phía chông chênh
Cũng như những điều em biết
Đời anh là chuỗi lênh đênh
Giống như con thuyền vô định
Ngược trôi về phía thác ghềnh…

Em biết không?
Mai này ta có gặp
Chỉ xin em tặng lại một nụ cười
Như cái thuở đôi mươi ngày trước
Đừng ma mị lòng
Đừng có những ẩn ngôn

Đốt thơ trên từng năm tháng
Khói về lấp bóng tà huy
Nét cười ban sơ thánh thiện
Tôi đây chấp chới nhu mì

Cánh gió lòe xòe rãi đầy mặt đất
Ngàn cơn bụi đỏ phiêu hốt lên trời
Mắt em ngấn lệ tơi bời
Để tôi thảng thốt nghe đời bão giông

Ở nơi đâu?
Trên mặt đất này
Còn em còn cả
Tiếng cười
Ngổn ngang…
(11-01-2012, 11:19 AM)Nhược Thủy Đã viết: [ -> ]Chúng rất thật như linh hồn và máu

Đệ tử của thèn Ngạo có khác...lúc nào cũng nghe "máu và linh hồn" làm vãi cả đấy010
(11-01-2012, 11:40 AM)lanhdien Đã viết: [ -> ]
(11-01-2012, 11:19 AM)Nhược Thủy Đã viết: [ -> ]Chúng rất thật như linh hồn và máu

Đệ tử của thèn Ngạo có khác...lúc nào cũng nghe "máu và linh hồn" làm vãi cả đấy010

Ổng dễ vãi ghê ta ơi. Bữa mô xuống nớ hù cho một cái coi có vãi hông laughing))))))))))))))))))))
Ai khoe chín bậc cung trời?
tôi khoe mấy bậc
mà đời lưu vong
lẽ nào em,
lẽ nào tôi?
lẽ nào là thế?
lẽ nào...
mà thôi!
em khoe chín bậc cung trời
tôi khoe một bậc
rạng ngời cô đơn.
Lãng tử

"Lãng tử ơi! Mi là tên hành khất
May không chết lạnh trước lầu mỹ nhân. "
HMT


Một mai nhé em xuôi về bến mộng
Nhặt giùm ta một chút ít lông bông
Níu mây trắng trên cành thơ trĩu nặng
Vấn lên đầu làm thành mảnh khăn tang

Để khi chết ta mỉm cười mãn nguyện
Có nàng thơ còn đứng đó gọi hồn
Lãng tử hỡi! Mi có làm ma đói?
Mau kịp về ăn hết chuyện gió trăng

Ta vẫn biết gót chân mình vô định
Trôi phiêu diêu trên năm tháng mỏi mòn
Và ta biết nửa đời ta phóng đãng
Nên cứ hoài làm một gã lang thang

Gã lang thang viết thơ tình lãng đãng
Gởi cho em một nửa giấc mộng mình
Những gặp gỡ như buổi đầu tiên ấy
Đến mai này là cả nỗi niềm riêng

Mai em hỡi! Có gặp nhau góc trọ
Đừng nhìn ta như hành khất qua đường
Ánh mắt nào từng giày xéo điêu linh
Đừng thả xuống nụ ban ơn thầm xót

Mai sau hỡi! ai vì ta rơi lệ?
Nhỏ giùm ta thêm một chút bâng khuâng
Để ta nhớ sau những ngày bạt xứ
Hồn yêu thương còn đứng đó tần ngần

Mai em hỡi, mai này nghe em hỡi!
Kẻ khất hành này đến trước giai nhân
Xin ân phước cho nụ hôn diễm tuyệt
Để nghe hồn lãng khách bớt lưu vong.