Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Cò con cò con
Loi ngoi ruộng mòn
Cò đi tìm mẹ
Cò khóc nỉ non

Mưa thu sướt mướt..
gió thu lạnh run
Cò ơi ướt mẹp
Giữa đồng tối buông...
Tháng mười về rồi đó... Phải không em?
Vang đâu đây lời thầm thì gió hát
Mưa tí tách nốt nhạc trời tan nát
Cây gồng mình gánh chịu nỗi chơi vơi.

Mùa xuân tàn từ một cánh hoa rơi
Sắc thu tan vô vàn màu lá đỏ
Ngọn nửa tình nung nửa chừng bỏ ngõ
Nắng dập dìu nào ấm nổi hồn đông.
[Hình: images?q=tbn:ANd9GcRtnqujEbLI8yYk4W7ZLCe...r4HqFBrdBg]

Bỗng dưng bia nhạt môi đến lạ
Chếch choáng mà không đủ thấm say
Ngẫm sao duyên nhạt duyên đến lạ
Soi bóng hờn vơ với tháng ngày...
Môi khát men tình, trăm vị lạ
Hồn mơ luyến ái, nên chửa say
Tình treo đầu gió, duyên xa lạ
Thôi ráng thêm xem sẽ tới ngày...

017
Xoa Đầu
Ngày mai trong những vần thơ ấy
Sẽ hết bóng anh hết môi cười
Hết thời vụng dại yêu vô cơ
Em về thực tại hết đơn côi 015
Răng khểnh ai cười ai ngẩn ngơ
Một góc ưu tư những dại khờ
Nụ cười ngơ ngẩn trên môi ấy
Hờ hững làm chi hoài mong chờ
Bài thụy du viết tiếp

Thụy bây giờ về đâu
Khi tình không còn nữa
Xác thân nào mục rữa
Trên cọc nhọn huy hoàng

Thụy bây giờ về đâu
Khi bóng chim tăm cá
Phơi xác dưới mặt hồ
Từ muôn trùng chia xa

Người lặn sâu trong bùn
Chưa tìm ra ý nghĩa
Tôi lưu lạc giữa trời
Đào lấy đâu chân lý?

Những bữa tiệc xác thân
Bầy quạ nào róc rỉa
Thịt da nào ý nghĩa
Khi linh hồn xa bay?

Thụy bây giờ về đâu
Tôi làm sao biết được
Cố tìm hoài chẳng thấy
Thụy bây giờ về đâu?

Hãy nói về cuộc đời
Khi tôi đang còn thở
Phanh ngực mình rộng mở
Đợi chờ một vết đâm

Trên cọc nhọn trăm năm
Thụy đã từng chết gục
Bàn tay tôi rớm máu
Bàn tay tôi lạc loài
Mười ngón gầy guộc nhỏ
Mở cuộc đời tan hoang

Như loài thú đi hoang
Kiếm tìm nơi trú ngụ
Bên mồ hoang ghẻ lạnh
Bên đình tạ điêu tàn
Bàn tay nào níu với
Đôi chân nào run run
Đôi môi nào sắc tái
Chưa tìm câu trả lời
Nên đừng bao giờ em
Hỏi tôi là: Vì sao?
Chẳng có câu trả lời
Vì sao cho vì sao!

Giữa phút giờ khánh tận
Kiệt cùng trên xác thân
Dang đôi tay quờ quạng
Cố níu ánh mặt trời
Vay lại giùm chút lửa
Từ những ngày tối tăm
(tôi tìm đời đánh mất
bên vũng nước cuộc đời
*)

Thụy bây giờ về đâu?

* Khúc Thụy Du
Tôi ném vầng trăng vào khung cửa cuối thu
Hương tóc mùa xưa giờ đã thành xa ngái
Nỗi buồn hôm qua dường như thôi trở lại
Trong nét u minh tôi chợt thấy bóng mình
Bản tình ca viết tiếp

Tôi đã hát bản tình ca thuở trước
Ngỡ như là "Niệm phút cuối" mà thôi
Đời đâu dễ như gì ta đã được
Cứ như là cơn mộng đã xa trôi

Tôi đã viết bản tình ca thuở trước
Viết cho người và cho chính tim tôi
Và đã hát bằng say mê có được
Dẫu biết rằng mai nọ sẽ phai phôi

Tôi đón nhận những gì qua thật chậm
Nhìn dòng trôi ...con nước chẳng vô tình
Nước dâng tràn khi chiều về lại rút
Chuyện ngàn đời đâu phải chốn vô minh

Tôi vẫn viết bản tình ca kế tiếp
Bởi ngày mai còn đó nắng tươi hồng.

Hớ.
(27-10-2013, 01:51 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Bản tình ca viết tiếp

Tôi đã hát bản tình ca thuở trước
Ngỡ như là "Niệm phút cuối" mà thôi
Đời đâu dễ như gì ta đã được
Cứ như là cơn mộng đã xa trôi

Tôi đã viết bản tình ca thuở trước
Viết cho người và cho chính tim tôi
Và đã hát bằng say mê có được
Dẫu biết rằng mai nọ sẽ phai phôi

Tôi đón nhận những gì qua thật chậm
Nhìn dòng trôi ...con nước chẳng vô tình
Nước dâng tràn khi chiều về lại rút
Chuyện ngàn đời đâu phải chốn vô minh

Tôi vẫn viết bản tình ca kế tiếp
Bởi ngày mai còn đó nắng tươi hồng.

Hớ.


Hiiii.... Lâu lâu mới nghe được bài đàng hoàng he, hiii...hiiii....