Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Tịnh yên. Một tấc lòng lành
Sen hồng tịnh độ, một nhành tâm hương
Trần gian là cõi vô thường
Chồn chân mỏi gối, về nương cửa chùa
“Em trôi về đâu giữa cuộc đời này”
Câu hỏi đó làm tim tôi nén chặt
Nước mắt em ngăn không chảy tràn khóe mắt
Cuốn trôi tôi dán chặt chốn hoang tình
Liệu sẽ thật với ai khi cứ dối lòng mình
Những nụ cười chông chênh giữa hai bờ Duyên – Nợ
Em trôi về đâu mà trong từng hơi thở
Nỗi nhớ mong manh chẳng ghép nổi thành hình
Những người đàn ông đi qua là một sự chứng minh
Em quyến rũ.
Thì em ơi trong lớp ảo mù che phủ
Một vệt nhớ mong manh cũng đủ hạnh phúc rồi.
Em trôi về trong sâu thẳm sục sôi
Miên man tình dẫu dài lâu hay chóng vánh
THì em ơi mỗi phút giây trôi vẫn còn sóng sánh
Men chân thành trong mỗi phút đã yêu kia.
Ừ thì yêu hay ghét cũng cần phải se chia
Như giã tràng xe cát tròn cho vỡ
Những đớn đau âu cũng là duyên nợ
Biết đau thương là còn biết yêu nhiều
Hãy trôi về trong tất thảy dấu yêu
Để biết được mình chưa bao giờ thôi tình cảm
Nãy giờ toàn viết lời lảm nhảm
Có lẽ để em cười cho cuộc sống lại thêm tươi
Bơ Vơ
Bơ vơ - riêng một góc trời
Bơ vơ ở giữa dòng đời bon chen
Bơ vơ - chìm nổi bao phen
Bơ vơ trong những lạ quen đời người

Bơ vơ nhưng miệng vẫn cười
he he he
Ta làm thơ, không tiếng tăm
Chỉ vui với gối, chỉ mơ nằm dài
Ta làm thơ, ta biết ai??
Như con chuột nhỏ chỉ hoài rón ren
MTP
Chuốc nhau say cạn cơn này
Tàn đêm huyễn mộng, là ngày vĩnh yên
Người về ôm cuộc du miên
Ta tìm quên lãng, ngồi thiền trong ta
Tháng Mười-
luễnh loãng như là
Lỡ châm thêm nước nên trà nhạt tênh


Rót dăm ba cốc
vơi bình
Ngại, không mời khách
Tự mình uống trôi


Dỗ lòng,
cốt đủ thơm môi


Tháng Mười,
vẫn tháng Mười thôi...


ừ thì....


10/2016
Phím xưa ngày tháng hao gầy
Để cho nỗi nhớ đong đầy chơi vơi
(29-12-2016, 08:19 AM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Phím xưa ngày tháng hao gầy
Để cho nỗi nhớ đong đầy chơi vơi

Rặn! hí hí
(29-12-2016, 09:17 AM)lanhdien Đã viết: [ -> ]
(29-12-2016, 08:19 AM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Phím xưa ngày tháng hao gầy
Để cho nỗi nhớ đong đầy chơi vơi

Rặn! hí hí

Sắp đẻ
(29-12-2016, 10:01 AM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]
(29-12-2016, 09:17 AM)lanhdien Đã viết: [ -> ]
(29-12-2016, 08:19 AM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Phím xưa ngày tháng hao gầy
Để cho nỗi nhớ đong đầy chơi vơi

Rặn! hí hí

Sắp đẻ

Mang bầu hộ vợ hả huynh? laughing