Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Ốc Đảo Đêm

Vén tóc cho mây trời
Nắng nào có tuôn rơi
Lạc loài một tiếng Gió
Gãy phách tiếng kinh mõ

Một mối tình để ngõ
Ta khép cửa con tim
Níu vạt trời chẳng nguyên
Xoáy lốc gầy thành bão

Chữ hóa thành di cảo
Chỉ còn là nhớ nhung
Khuya đốt nhớ cháy bùng
Tro rơi thành mực tím

Cung đàn trời buông tiếng
Lơ lững vệt bi ai
Thác trút bóng tuyền đài
Con ong mật ngớ ngẩn

Ngược trong đêm mấy bận
Hút ngụy giọt tương tư
Cánh ngài bay chập chờn
Lao mình vào tuyệt vọng

Trăng treo,sắc bạc óng
Nhuốm sợi tóc vụn, khô
Bóng đêm,hay nấm mồ
Ta vùi chôn quá khứ

Làn khói thuốc tư lự
Thổi phù tán chữ O
Cắt nỗi nhớ dày vò
Thành hai nửa phiến diện

Ừ thì ta ngụy biện
Em xấu và đỏng đảnh
Nước mắt khô, ráo hoảnh
Hồn du triền sa mạc

Đêm rơi vào ngột ngạt
Hay bình minh đang chờ ??


Ngạo
VU VƠ THƠ TÌNH KẾ TOÁN

Em ngồi lặng thầm kết toán với mùa thu
Cân đối buồn-vui giữa hai bên Nợ-Có
Hẹn hò khi xưa, chứng từ không ghi rõ,
Hờn giận vu vơ, biết định khoản thế nào?

Hai người dưng ứng trước những ngọt ngào
Đem nỗi nhớ ghi vào "Vay dài hạn"
(Không viết hợp đồng, cũng không cần ký nhận)
Thơ thẩn dăm câu em hoá lãi định kỳ

Tự trách mình chẳng tính toán chi li
Say đắm ấy chỉ là thuê tài chính
Nghiệp vụ ngây ngô không kỹ càng thẩm định
Lại chẳng khấu hao những rạn nứt vô hình

Để hôm nay, chuyện của chúng mình
"Vay dài hạn" đến kỳ thanh toán
Trả một lần thôi, số dư bằng không chẵn
Khoá sổ trong nhau thành khoảng lặng muôn đời

29/9/2013
Sài Gòn mưa làm lòng ta thêm nhớ
Nhớ lớp học xưa nhớ bóng dáng 1 người
Nhớ nụ cười khoe răng khểnh xinh tươi
Ôi nhớ lắm cái thời yêu vụng dại 040040040
Trưa này trời mát mát,
Em trốn ngủ xách xe,
Lượn ra chợ một phát,
Tính kiếm ít mồi về.

Ai ngờ ông trời ác,
Tự nhiên đổ cơn mưa,
Em bàng hoàng ngơ ngác,
Buồn biết bao cho vừa.

Nhưng vì nghiệp ăn nhậu,
Lịch cũng đã lên rồi,
Lỡ mất một buổi nhậu,
Buồn lắm cho mà coi!

Huynh đệ nào dễ biết,
Chiều rôm rả cụng ly,
Chỉ mình em lê lết,
Giữa cơn mua mà đi.

Vì nghĩ đến ly rượu,
Lại nghe ấm trong lòng,
Xiết chặt tình bằng hữu,
Là thấy người thong dong.

Tiếng mưa khoan mưa nhặt
Hay như tiếng chim kêu,
Dặt dìu như tiếng nhạc
Theo xe em quay đều.

Lòng em không thích nhậu!?
Chỉ mến bạn bè thôi,
Gặp nhau là mừng quýnh,
Cứ như yêu lắm rồi.

Bạn bè là vốn quý,
Nên dù có dầm mưa,
Để nhậu cùng tri kỷ,
Sướng bi nhiêu cho vừa?
Em đã khóc khi đọc xong bài thơ này khoc
Thật là tình bằng hữu thầm lặng
Từ nay em sẽ không ngồi chờ mồi làm xong rồi chiến nữa 030
(02-10-2013, 04:53 PM)Phụng Đã viết: [ -> ]Lòng em không thích nhậu!?
Chỉ mến bạn bè thôi,
Gặp nhau là mừng quýnh,
Cứ như yêu lắm rồi.

Những lời dối gian, zô bàn là tay cầm ly ún miết có chịu bỏ dzòng nào đâu mà nói hok thích nhậu big green hee hee
mình cũng bỏ ngủ để lặt rau mà sao ko mần dc bài thơ nào ta big green

tối qua vui thật..tks all ^^
em về dệt mộng hoàng hoa
anh đi ước vọng phai nhòa thời gian
em về năm ngón tay đan
đếm từng nhịp nhớ trong làn sương mây
anh đi lệ ướt mi cay
đem nhân gian đắng thả bay trắng trời
Tự Kỷ

Tàn canh trở giấc mộng xa vời
Thổn thức nghe lòng nặng trùng khơi
Cách biệt trời xa người có hiểu
Buồn thương phận đó nghẹn bao lời
Vạn mảnh xanh xanh phủ kín hồ
Che làn nước ngọc ẩn chàng rô
Một búp tình non vừa hé nhụy
Hương thầm họa sắc nắng điểm tô