Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Tết ăn chơi quen mắt,
Đêm nhậu ngày ngủ vùi,
Giờ quay về công việc,
Cày sớm tối lui cui !
sáng- chào cười toe toét big green
Trưa- gà gật - mắt ngoét yawn
Chiều mong sớm đi vềloser
Tối- bày trò nhậu nhẹtchatterbox

lưu lại chứ quên! tongue
Mong biết mấy...
cái ngày mình gặp lại
Nhớ...
nhiều khi lòng mắt cứ cay cay
Thóang nhìn một bông hoa
trên giỏ xe một người con gái
Nghĩ về anh...
Phố dường như quên hửng nắng chiều nay.

Chẳng phải dỗi hờn đâu
Trong những thẳm sâu
Nắng vẫn đỏ màu
Thắp lửa lòng nhau.
Heart

14.02.11
Muốn gặp em chiều nay,
Để được nhìn vào mắt,
Muốn gặp em lúc này,
Để lòng thôi se thắt.

Em ở đâu đấy em ?
Không nghe hơi thấy tiếng,
Đâu nụ cười lúng liếng,
Nhớ như là nhớ em !
Dạ Nguyệt Hàm Hương
Ngạo Thế Viễn Phương
Phong Tình Cô Thảo
Thiên Lý Hoài Thương

夜 月 含 香
傲 世 遠 方
风 情 孤 草
千 里 懷 傷


Có đôi khi
Em cần 1 khoảng lặng
Vẽ nghệch ngoặc những vội vã của đời
Đem yêu thương xếp thành từng cung bậc
Đong đếm vui buồn
Tìm 1 chút bình yên
picture on thiamlau
Ta nào muốn thả vần thơ
Sao câu thơ cứ thẫn thờ đeo mang
Trời sinh một kiếp hồng nhan
Sắc tài cho lắm, trái ngang cũng nhiều...

Trời buồn sớm tắt nắng chiều...
Sao câu thơ cứ phiêu diêu...
...một đời?...
Anh buồn em đâu biết,
Anh khổ em đâu hay,
Những nỗi niềm da diết,
Biết cùng ai tỏ bày ?

Ước là mây là gió,
Lang thang bốn phương trời,
Quên buồn đau khốn khó,
Lãng du ngoài trùng khơi.
Sương mù che kín mùa Xuân
Hay mây che mất khoảng không đợi chờ...
Mặt trời chưa mọc sớm mơ
Hay là nắng tắt câu thơ...
...ngang dòng...

...chẳng còn chỗ của khoảng không...

ĐL 10.03.2011
Mỗi khi, giẫy giụa yêu hờn
Anh cần điều trị cắt cơn em à!
Nụ hôn hãy gói thành quà
Đưa vào tiềm thức nguyệt, hoa, nhạc, tình
Chỉ mong em ngó, em nhìn
Lời nghe dịu ngọt và xinh môi hồng
Những điều cay đắng, không mong!
Sầu theo khói thuốc nặng lòng lắm em!
PD