Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
(05-05-2014, 03:55 PM)Phở Đã viết: [ -> ]tháng năm trái sao xoay
xoay trong chiều bạt gió
ai đi về phố nọ
một mình khóe mi cay

Có người hoài mơ phố
Tháng năm nào đâu hay
Cánh dầu xoay nỗi nhớ
Trong lòng ai quắt quay :p
(06-05-2014, 10:17 AM)Hồ Yên Dung Đã viết: [ -> ]
(05-05-2014, 03:55 PM)Phở Đã viết: [ -> ]tháng năm trái sao xoay
xoay trong chiều bạt gió
ai đi về phố nọ
một mình khóe mi cay

Có người hoài mơ phố
Tháng năm nào đâu hay
Cánh dầu xoay nỗi nhớ
Trong lòng ai quắt quay :p

Ai người mơ hoài phố
Có hay vẫn đang hè
Nắng vàng ươm ngoài ngõ
Rộn ràng vang tiếng ve
[Hình: 10376298_276258612554734_208220156217108719_n.jpg]
Em bẻ nhánh phượng hồng
Mong mùa dừng chút lại
Sao thời gian trôi mãi
Hoài niệm hoài chút công...
Có những điều mà ta chưa hiểu được
Em như sông, như sóng trong lòng
Bao nỗi nhớ cứ duềnh về bến bãi
Có cánh buồm mang ước vọng trùng khơi.
(19-05-2014, 11:37 AM)lanhdien Đã viết: [ -> ]Có những điều mà ta chưa hiểu được
Em như sông, như sóng trong lòng
Bao nỗi nhớ cứ duềnh về bến bãi
Có cánh buồm mang ước vọng trùng khơi.

Có những điều làm sao ta hiểu được?
Em như gai, như góc ở trong lòng,
Bao đau đớn cứ hằn theo vết cứa,
Chỉ cột buồm mang ước vọng hơi cong.
(19-05-2014, 03:40 PM)Mộc Mạc Đã viết: [ -> ]
(19-05-2014, 11:37 AM)lanhdien Đã viết: [ -> ]Có những điều mà ta chưa hiểu được
Em như sông, như sóng trong lòng
Bao nỗi nhớ cứ duềnh về bến bãi
Có cánh buồm mang ước vọng trùng khơi.

Có những điều làm sao ta hiểu được?
Em như gai, như góc ở trong lòng,
Bao đau đớn cứ hằn theo vết cứa,
Chỉ cột buồm mang ước vọng hơi cong.

Cái "ước vọng hơi cong" này ...nó đi lệch lạc quá cụ hỉ! laughing
Em về nhé phía bên kia mùa hạ
Trời rất trong và mây cũng rất xanh
Có giọt nắng mang nụ hôn anh gửi lại
Đọng trên môi ai, nở đóa dỗi hờn…
Tinh khiết quá sương ban mai đầu hạ.
Rất trắng trong lại rực rỡ sắc màu.
Lúc rạng ngời lúc lặng lẽ tan mau.
Cho hoa lá tươi màu cười của nắng...
Buông

Anh đã cố yêu em...nhiều lắm
Nhưng tình yêu nào phải trò chơi
Để em đến những lúc chơi vơi
Và đi khi nơi xưa vẫy gọi

Anh đã cố yêu em ... nhiều lắm
Yêu em bằng cả tấm chân tình
Nhưng em thì vẫn mãi lặng thinh
Rồi theo người về nơi phương ấy

Và nếu như em muốn như vậy
Anh chỉ còn đường chọn buông tay
Để giờ đây cho đến sau này
Em sống với những gì đã chọn

aydada
24/07/2014
Chừng xuân mai về trước ngõ
Trong tôi pháo tết rộn ràng
Hạ - Thu - Đông dường như lỡ
Đâu rồi những ngón tay đan.
Hớ happy