Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Người có về mùa ấy
Tháng năm trời giăng mây
Cơn mưa chiều đến muộn
Mắt buồn ai thoáng say.

Ta thả hồn chuếnh choáng
Vùi trong làn tóc bay
Hương thời gian vấn vít
Đậu trên rèm mi ai

Bước chân chiều qua phố
Bỏ thanh xuân đợi chờ
Chỉ là không gặp được
Lỡ làng hai giấc mơ

Người có miền xưa cũ
Ta mộng mị một đời
Cánh diều chiều lặng gió
Bay rợp trời tuổi thơ
Khi niềm tin đã mất
Vạn vật cũng đổi dời
Ngày lại ngày chơi vơi
Mệt mỏi
Chỉ đơn giản là mong
Một phần trong kí ức
Vốn những điều rất thực
Giờ chỉ thể là mơ...
Có buổi chiều tím ngắt một màu mây
Em với anh tay trong tay dạo bước
Có buổi chiều thời gian như đảo ngược
Nụ cười hiền nở rộ nắng tinh khôi...
Tôi không biết
Lựa chọn của mình là đúng hay sai
Giữa ngã rẽ hai hướng về trái phải
Chỉ một lần không thể nào chọn lại
Chữ tương lai tôi phải viết thế nào...
Trời đêm chứa hàng triệu triệu vì sao
Nhưng người luôn chỉ biết ngôi sao nào sáng nhất...
Khi nào ta nhìn lại
Màu thơ xưa chưa nhòa
Ngoài hiên mưa còn mãi
Cơn mơ nào trôi qua
Khuya nhìn đỉnh núi đầy sương trắng
Hái ánh trăng nghiêng thả làm thuyền
Chở người lữ khách sầu cô độc
Trằn trọc mơ hoài giấc chẳng yên...
Sáng nay
Em đi cắt tóc
Tóc chưa kịp dài nhiều lại thành tóc con trai
Tóc để dành khi ngày nặng đôi vai
Đem đi cắt như quẳng hết âu lo xuống chân mà đạp
Như rũ bỏ hết muộn phiền và muôn vàn phức tạp
Quay ngoắt đi như trở mặt oán thù

Em cắt tóc
Mong xua ngày giông bão
Sương giăng mờ nên lạnh lắm đôi vai
Mặt trời ơi đừng ngủ quên mỗi ban mai
Để khoảng thiên thanh vẫn rạng ngời trong mắt ai xanh thẳm

Em cắt tóc
Chẳng còn vẻ dịu dàng đằm thắm
Soi gương thấy mình giống lắm con trai
Phải chăng em vẫn chờ đợi ngày mai?
Nên lay hoay kiếm tìm điều mới lạ trong những gì đã cũ
Em cắt tóc
Bởi buồn kia đã đủ
... để rơi
Duyên là gì

May rủi là chi
Đúng với sai
Đâu ai khẳng định
Sống thế đi
Cần chi tư lự
Để ta
Giành
Trọn
Sự yêu em

30/06/15
Hoa hồng xanh

Hoa hồng xanh
Nghìn năm cổ tích
Một cành mộng mơ
Chờ nhau
Hỏi đến bao giờ?
Ai tìm cổ tích dọc bờ nhân gian


Tình nhân
Một thoáng tình nhân
Yêu nhau như thể một lần
.....rồi xa.....
Tóc tơ bung rối lược ngà
Hồng xanh - có thật không mà?
Tình ơi...


Đêm qua em thắp sao trời
Mà nghe mưa gió tơi bời mộng hoang
Sáng nay thức dậy
Ngỡ ngàng
Mỏng manh cánh lụa dịu dàng
Nở hoa


P/s:
( Hỡi Người, tìm kiếm đâu xa
Hồng xanh có thật đây mà-thơ em)