Hạ đỏ trong em đã nhạt rồi
Theo ngày lặng lẽ bụi tình rơi
Gió còn níu lại chi dằm tiếc
Để rát một chiều nắng khóc vơi?
Phải chăng ta quá luỵ tình
Thế nên ta vẫn một mình nơi đây
Thương em vóc dáng hao gầy
Cớ sao em nợ đoạ đầy tim anh
aydada
29/07/2014
Trăng tuy tròn nhưng rồi cũng sẽ khuyết
Tuyết tuy dày nhưng rồi cũng sẽ tan
Em với anh tuy vẫn chưa nồng nàn
Nhưng anh tin ngày mai trời lại sáng
aydada
04/08/2014
(04-08-2014, 11:39 PM)aydada Đã viết: [ -> ]Trăng tuy tròn nhưng rồi cũng sẽ khuyết
Tuyết tuy dày nhưng rồi cũng sẽ tan
Em với anh tuy vẫn chưa nồng nàn
Nhưng anh tin ngày mai trời lại sáng
aydada
04/08/2014
Trăng có tròn rồi trăng cũng khuyết,
Tuyết có dày rồi tuyết cũng tan,
Em với anh giờ còn dị biệt,
Bởi ngày mai chắc sẽ chung giàn!

Không Đề
Mai này có gặp chân như
Ta xin làm một thiền sư ưỡm ờ
Giữ em làm đóa sen thơ
Đêm về ta sẽ giả vờ hóa duyên
Bất ngờ cam lộ chao nghiêng
Hiện thân em cả thiên nhiên trữ tình
Phật cười răng cũng rung rinh
Thiền sư đỏ mặt...
Giật mình! Nhận ra...
Một cái nhìn bất chợt,
Dẫu có lẽ vô tình,
Cũng có khi là cợt,
Lòng vẫn cứ rung rinh.
Một nụ hôn bất chợt,
Dẫu nhẹ nhàng thoáng qua,
Làm trái tim non nớt,
Cứ thấy say ngà ngà.