Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Thời gian cứ thế, thoắt trôi
Vèo
Cuộc đời vất vả - lắm 
Cheo Leo
Cơm ngày ba bữa,
An - Chơi - Nghỉ
Thức giấc ngày sang, tiếp tục
Trèo
Em mệt nhoài kiểm toán chuyện hai ta
Bao nghiệt ngã bây giờ phân bổ lại
Khấu hao làm chi những đa đoan khờ dại
Anh đâu là thứ tài sản riêng em


Cắn chật môi mình, em giở lại để xem
Sổ chi tiết vô vàn thương với nhớ
Khóc hay cười, khi hai bên có-nợ
Cộng trừ lùi không cân nổi-như xưa


Khóa sổ rồi, em cut-off được chưa?
Nhận ra anh - kẻ dối lừa vĩ đại
Chuyến đi buôn, và những gì còn lại
Kẻ bạc tình không có lãi đâu anh


Và ngày mai ra báo cáo phát hành
Ai sẽ khóc khi nhìn anh phá sản?
Trái tim em, nếu cần, xin cứ bán
Yêu thương này, thanh lý, có như không
Mùa đã đổi mùa, giá rét miên man
Cành mai trắng vẫn khoe mình trong nắng
Tết đến gần nghe sao lòng yên lặng
Bao kẻ rộn ràng trước tiếng pháo xuân sang...
Một ngày, một tháng - lại một năm
Trăng khuyết, trăng non - tới trăng rằm
Thời gian lặng lẽ trôi đi mãi
Ngoảnh đầu nhìn lại - đã xa xăm
Chiếc xe nhỏ bánh lăn về thành phố
Nơi bụi mờ che lấp những bình yên
Xe cộ chen nhau nghiền nát những ưu phiền
Người với người ngắm nhau qua mặt nạ
Trở về nơi mà tiếng cười ha hả
Đã thế dần cho tiếng khóc đắng cay
Trở về nơi mà dư vị những say
Say thế thái say nhân tình ấm lạnh...
Tết ơi buồn quá tết ơi
già đi 1 chút mà vui nỗi gì
Tớ chỉ muốn ngủ thật say một giấc
Tìm chút bình yên trong cuộc sống vật vờ
Tớ chỉ muốn ngủ thật say một giấc
Tìm lại về hạnh phúc tuổi ấu thơ...
Người lớn phiền quá cơ
Người lớn phiền lắm cơ
Cứ tranh nhau
Cứ lừa nhau
Bữa một...
Tớ mệt mỏi
Cố ghép từng mảnh vỡ
Phải sống sao đây mới là thật chính mình...
Muốn về ngang quá khứ
Xòe tay hứng hạt mưa
Muốn về ngang quá khứ
Nghe bà kể chuyện xưa...
Sen còn sót nhánh hương nhàu
Ta còn sót một niềm đau cuối cùng
Sen rơi từng cánh lạnh lùng
Ta- rơi từng phiến nhớ nhung đọa đày
Thôi còn một nhánh hương này
Thơm đi-cho nốt một ngày đa đoan

P/s: đau này là đau...dạ dày á hí hí
Trưa ngồi nghe gió thổi

Trưa ngồi  nhìn nắng  bơi
Còn mưa ???.khi nào tới..
Chờ mỏn cả hơi rồi