Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Có chút hạt nhớ vương mi
Nảy mầm nên những chờ những đợi
Nên tim ơi xin đừng hờn đừng dỗi
Khi đêm về mắt lại ngóng xa xăm....
bé nạc nõng nầy có 9 điểm rồi.. kang lì xì thêm cho tròn 10 nha bé
(02-05-2014, 10:35 AM)Phở Đã viết: [ -> ]
(01-05-2014, 09:51 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Ai vẽ chi màu nắng
Vàng ươm cả khoảnh trời
Cho ta vài khoảng lặng
Năm tháng nào rong chơi.

Ai vẽ chi màu mưa
Cho trời buồn lưa thưa
Em đi vừa ướt tóc
Thương biết mấy cho vừa

Ai vẽ chi màu gió
Khiến anh thêm tò mò
Lặng yên anh đứng ngó
Hương như vừa qua đây
Thôi đừng theo những cơn say
Kẻo mai tỉnh lại, lại hay một mình.
(30-04-2015, 05:56 PM)aydada Đã viết: [ -> ]
(02-05-2014, 10:35 AM)Phở Đã viết: [ -> ]
(01-05-2014, 09:51 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Ai vẽ chi màu nắng
Vàng ươm cả khoảnh trời
Cho ta vài khoảng lặng
Năm tháng nào rong chơi.

Ai vẽ chi màu mưa
Cho trời buồn lưa thưa
Em đi vừa ướt tóc
Thương biết mấy cho vừa

Ai vẽ chi màu gió
Khiến anh thêm tò mò
Lặng yên anh đứng ngó
Hương như vừa qua đây

Ai vẽ chi màu mây
Để bay suốt đêm ngày
Đến khi dừng chân nghỉ
Bao sự đã đổi thay
Chuông gió nhỏ ngân nga trong chiều nắng
Vẽ nét buồn trong đôi mắt xa xăm
Ta trao nhau nào phải phôi pha
Sao cứ bạc dần theo năm tháng?
Thương mắt huyển chòng chành nỗi nhớ
Tình nối tình đứt đoạn sợi đau
Ai
Rồi
Cũng chỉ một mình
Ta
Rồi
Cũng chỉ
Một kẻ đa tình
Mà thôi
(06-05-2015, 08:55 AM)aydada Đã viết: [ -> ]Ai
Rồi
Cũng chỉ một mình
Ta
Rồi
Cũng chỉ
Một kẻ đa tình
Mà thôi

Thì thôi...
ừ nhỉ,
thì thôi...
Thơ xưa gãy cánh...
... bạc môi...
nhuốm sầu...
sis Di happy

Nếu không Duyên - Xin đừng nhận
Nếu là Phận - Đừng chối từ
Dẫu cho trăm mối tương tư
Đến khi kết thúc cũng là hư vô
11/05/2015