Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Và cơn gió thoảng qua
Hoa ti_gon vỡ...
Rụng đầy ngoài hiên


Kỷ niệm nào dễ lãng quên?
Không hờn, không trách
Lang thang gom nhặt nỗi buồn
Cho tới ngày đầu bạc.

26-3-2016
Càng trưởng thành càng cảm thấy cô đơn
Bởi giờ đây chẳng còn tin vào cái mà người gọi làcổ tích
Tận sâu trong tim chất chứa đầy tịch mịch
Muốn để người bước vào lại sợ lắm tổn thương...
[Hình: 12963779_1340962425921196_54962356220820...e=5781F1ED]


Em giấu điều diệu kỳ
Đằng sau ô cửa nhỏ
Xuyến chi xao xuyến nở?
Xin đừng hỏi người ơi!

H.Y.D.
Tôi muốn ngủ... ngủ say không tỉnh nữa
Giữ bình yên bằng giấc ngủ thật dài
Tôi muốn ngủ... ngủ mà không tỉnh lại
Bởi quanh mình quen thuộc chẳng mấy ai...
Giờ còn mấy ai
Trên chặng đường dài
Một mình tôi bước
Giờ còn mấy ai...

Giờ còn mấy ai
Người quen người lạ
Người người vội vã
Giờ còn mấy ai...
Muốn tìm chút bình yên
Giữa chuỗi ngày ám ảnh
Chiều về ngay bên cạnh
Những nỗi buồn miên man
Tình yêu là gì hả mẹ?
Sao con vẫn mãi kiếm tìm
Một thời ôm bao nông nổi
Một thời lệ thấm ướt tim. 016 016 016
Hôm nay trăng thanh gió mát, anh hùng cũng mĩ nữ chợt thả hứng ngâm nga.

Tiêu Chịu: 
Hôm nay buồn hắt buồn hiu
Muốn buông chẳng nỡ, muốn liều không xong


1234: 
Thì thôi phận số lòng vòng
Quanh đi quẩn lại dép tông chả còn
Tổ sư đứa bớ nhe con
Mày đi phải giữ, để mòn biết tay.

09-02-2011, 10:55 PM

Trăng bao mùa tròn khuyết
Người mấy bận long đong
Lên voi rồi xuống chó 
Chỉ còn đôi dép tông undefined

Mấy lời tự an ủi của 1-tê 2-ú 3-á 4-ành



^^! Phong ma quật mộ
Anh ngồi đó, bên diễn đàn công cộng
Thoắt bàn tay với ý tứ dần qua
Giọt lê rơi, ướt đẫm dưới sàn nhà
Em lủi thủi, lấy khăn mà lau mãi...

Anh ngồi đó, bên diễn đàn công cộng
Ánh trăng treo và ngọn gió đang lùa
Em nhẹ nhàng, muốn hỏi ngủ chưa?
Anh hớt hãi với bóng đen tóc xoã.

MTP
Một Chút

Một chút gần - một chút xa
Một chút phôi pha - một chút nhớ
Được mất gì những lúc bơ vơ
Một chút dại khờ