Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Bé Nắng mần bài thơ này hay quá..^n^
làm cho ta đó mày ơi...khi iu thì rứa, thơ ra lai lángSmiley
Trả lại anh mối tình nồng thắm,
Trả lại anh kỷ niệm xanh màu,
Vòng tay ôm xiết bao đầm ấm,
Tháng ngày vui giờ đã qua mau.

Trả lại anh khoảng trời hư ảo,
Nơi mà em chẳng thể chạm vào,
Nơi có thể chỉ em khờ khạo,
Ôm mộng mơ những giấc ngọt ngào.

Trả lại anh con đường đầy nắng,
Trưa hôm nao anh đến bất ngờ,
Mình bên nhau giữa con phố vắng,
Em thẹn thùng dẫu chẳng ngây thơ.

Trả lại anh vần thơ say đắm,
Những nhớ nhung sôi ruột cồn cào,
Những chiếc hôn ngày xưa nồng ấm,
Trả lại anh mộng biển khát khao.

Em cũng có những lần hạnh phúc,
Những niềm vui đến rồi qua nhanh.
Nhưng nỗi đau thắt quặn cùng cực,
Trả lại anh hạnh phúc mong manh…

Trả lại anh niềm tin đã cũ,
Chỉ còn chăng thất vọng khôn cùng,
Em trả hết để về quá khứ,
Thuở không anh em từng ung dung.

Anh mang đến đời em sóng gió.
Yêu thương kia giờ hóa dại khờ,
Những đắm say và sự trân quý,
Anh bây giờ.. đã hóa hư vô.
Này em ạ, kết cuộc em có thích?
Nói yêu anh, nhưng lại xa mất rồi
Cả hai ta như hai người diễn kịch
Hết vở tuồng bỗng chợt thấy lôi thôi

Thôi chết rồi hồn thơ tôi đã cạn
Đã không còn những cảm xúc hôm qua
Ở trong tôi đã không còn từ ngữ
Đành vậy thôi, dõi bước ánh trăng tà

hết ai rùi hả?
rolling eyes

Khung trời nhếch nhác sao thưa
Đêm nay anh đã biết đùa...em ơi
Hôm nao ấp úng trao lời
Nay đem chữ nghĩa nửa vời...tặng em

kệ, 1 mình phá banh cái nhà lầu này
Dodgy

Xin cho nỗi nhớ đừng về
Kẻo đêm nay lại lê thê nỗi buồn
Xin cho một giấc mơ nồng
Cùng theo mây gió bềnh bồng nổi trôi

đấu kiếmđấu kiếm
ChóChó


SQ Đêm khuya 3am 26.11.2011

(chộp được 014)
Bash
Ta viết chơi mà cũng post lên hả waiting
"Biết anh thích màu trời, em đã bồi hồi chọn màu áo xanh"


Chiều hôm nay như bao chiều cuối tuần khác
Em ngồi đợi anh góc phố nhỏ bên đường
Ngồi chờ anh cùng với những yêu thương
Anh biết không, em yêu khoảnh khắc ấy

Khoảnh khắc nắng nhạt dần bên ô cửa sổ
Tiếng chim chiều xao xác gọi nhau
Ngoài thềm hoa, vẫn như buổi ban đầu
Anh đứng đó, đôi cánh tay rộng mở
Rồi em sẽ đón anh, gục vào vai nức nở
Bắt đền anh, đền nỗi nhớ của một tuần

Anh khẽ khàng: "hãy đợi đến mùa xuân"
Sẽ không còn phải chờ phải đợi
Chúng ta sẽ tìm con đường mới
Em và anh, hạnh phúc...không nói bằng lời


Chẳng thể nào hóa nắng cho đêm mưa
Chẳng thể là cánh diều trong một chiều lặng gió
Chẳng thể làm anh yêu em thêm được nữa
Chuyện chúng mình chẳng thế phải không anh?
10 năm sau...

ai biết đâu đời mấy mộng trôi
10 năm ai tóc bạc da mồi
lụ khà lụ khụ bên Cồn Lạnh

mặc sức Bôn Lành đến đong đưa

Chiêu - Lãnh

Đem post vô đây luôn cho nó ấy 005
(28-11-2011, 02:23 PM)TieuChieu Đã viết: [ -> ]10 năm sau...

ai biết đâu đời mấy mộng trôi
10 năm ai tóc bạc da mồi
lụ khà lụ khụ bên Cồn Lạnh

mặc sức Bôn Lành đến đong đưa

Chiêu - Lãnh

Đem post vô đây luôn cho nó ấy 005

Bổ sung coan:
"Mặc sức Bôn lành đến đẩy đưa" mới toàn bích dc con ợ.

ai biết đâu đời mấy mộng trôi
10 năm ai tóc bạc da mồi
lụ khà lụ khụ bên Cồn Lạnh
mặc sức Bôn Lành đến đẩy đưa
hôm qua anh lại dỗi
vì lý do rất thường
nhiều khi yêu mệt mỏi
những chuyện thật... ễnh ương.