Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
4412
HOÀN THIỆN
Phạm Bá Chiểu

Em có biết sao bầu trời hoàn thiện?
Vì trời cao có tráng lệ mặt trời
Em có biết sao trái đất hoàn thiện?
Vì đất lành phủ khắp chốn hoa tươi

Em có biết sao rừng xanh hoàn thiện?
Vì  rừng xanh có dòng suối reo ca
Em có biết sao màn đêm hoàn thiện?
Vì màn đêm có lộng lẫy trăng ngà

Em có biết sao núi lửa hoàn thiện?
Vì núi phun dòng nham thạch bừng thiêu
Em có biết sao anh hoàn thiện nhất?
Vì bên anh có kiều diễm em yêu!
4413
CÓ VẦNG TRĂNG GIỮA MỘT VẦNG TRĂNG
Phạm Bá Chiểu

Về miền Trung em đội nón bài thơ
Như đội cả một vầng trăng có cánh
Em như chị Hằng ngự cung trăng vành vạnh
Gương mặt vầng trăng ngự vành nón vầng trăng

Nón nhả bài thơ hay bài thơ nhả trăng ngần
Em nghiêng nón cho bài thơ tỏa ánh
Em chao nón cho bài thơ tung cánh
Em, vầng trăng ngự giữa một vầng thơ

Vành nón thơ chao cả giấc anh mơ
Anh mơ mình bỗng biến thành nón lá
Để đựng ắp tiếng cười em giòn giã
Em, vầng trăng ngự giữa một vầng anh
4414
PHÂN CHIA THẾ GIỚI
Phạm Bá Chiểu

Không gian này sở hữu của đôi ta
Hãy phân chia cho thật đều em hỡi
Chia cho em trời xanh cao vời vợi
Chỉ dành anh phần bé bỏng- mặt trời

Chia cho em cả sa mạc vút vời
Chỉ dành anh ốc đảo thôi nhỏ bé
Chia cho em biển muôn trùng tráng lệ
Chỉ dành anh ngọc trai đáy biển đầy

Chia cho em cả trái đất tròn quay
Chỉ dành anh muôn hoa tươi hương tỏa
Chia cho em vũ trụ này tất cả
Chỉ dành anh bé bỏng trái tim em!
4415
SAO EM CÒN GIẤU ANH?
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu như oxygen
Không nhìn thấy nhưng không thể sống thiếu
Ôi tình yêu mãi là điều kỳ diệu
Luôn vô hình nhưng luôn ở muôn nơi

Em hữu hình, em nhí nhảnh, xinh tươi 
Nhưng vô hình tình trong tim rừng rực
Tình vô hình nhưng chẳng hề giấu được 
Mắt không thấy nhưng tim thấy rõ rành

Em nói không yêu nhưng sao giấu được anh
Trước ánh mắt tinh tường tim anh đó
Như máu đen cần oxygen để đỏ
Không có tình em sao đỏ rực tình anh?
4416
BIỂN, TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Khi sông vui lửng lờ trôi êm ả
Khi sông buồn phăng phăng lũ cuốn trôi
Núi lửa vui chìm trăm năm giấc mộng
Núi lửa buồn bung nham thạch trào sôi

Mặt trời vui gieo nắng vàng khắp chốn
Mặt trời buồn gieo hạn hán tràn lan
Rừng cây vui lá hòa chim vui hát
Rừng cây buồn rừng cháy thảy thành than

Khi biển vui nhún nhảy mình vỗ sóng
Khi biển đau lòng quặn thắt sóng thần
Khi tình vui là thiên đường trần thế
Khi tình buồn là địa ngục trần gian
4417

CHỈ MỘT HƯỚNG

Phạm Bá Chiểu



Dẫu ngàn dặm quanh co bao ghềnh thác

Dòng sông xanh vẫn hướng biển si mê

Dẫu trốn rét đường phương nam xa lắc

Chim di cư lại phương bắc quay về



Dẫu muôn năm một hành trình vĩnh cửu

Trái đất quay quanh rực lửa mặt trời

Dẫu ở biển nhưng đến mùa sinh sản

Loài cá hồi vượt ghềnh thác xa xôi



Dẫu phải vượt bao chập chùng mao mạch

Để cuối cùng máu vẫn chảy về tim

Dẫu phải vượt ngàn gian nan, thử thách
Để cuối cùng anh đến được tình em!

4418
NỤ HÔN LỬA GIỮA BÌNH MINH BIỂN LỬA
Phạm Bá Chiểu

Bình minh nở- quả cầu pha lê vỡ
Bắn tung lên muôn màu sắc nguy nga
Sóng bắt lửa cháy thành muôn đuốc đỏ
Tung lên trời chùm rực rỡ pháo hoa 

Thuyền ai lướt dập dềnh trên sóng đỏ
Rẽ bình minh xé biển lửa thành hai
Hải âu trắng bỗng nhuộm thành sắc lửa
Rộn đầy trời như lưới lửa tung bay

Bao ngọn lửa thắp bình minh tỏa ánh
Chẳng thể bằng ngọn lửa trái tim ta
Bình minh lửa nhuộm đôi mình thành lửa
Nụ hôn bay thành nụ lửa cháy lòa
4419
TRÁI TIM ĐÀN ÔNG
Phạm Bá Chiểu

Áp suất lớn, nhiệt độ cao kiến tạo
Viên kim cương với vẻ đẹp phi thường 
Như cuộc sống tạo bộn bề áp lực
Tim chàng trai bỗng thoắt hoá kim cương

Nhưng tình yêu làm nên điều ảo diệu 
Tim kim cương bỗng thoắt hoá pha lê
Vẫn rất quý tỏa muôn vàn lấp lánh 
Gõ ngân dài như nhạc khúc si mê

Bạn gái hỡi hãy vô cùng cẩn trọng
Tim pha lê với thanh, sắc mỹ miều
Càng quý giá càng vô cùng dễ vỡ
Bởi tim chàng chứa một bóng nàng yêu
4422
TÌNH HOÀN THIỆN TỪ HAI KHÔNG HOÀN THIỆN
Phạm Bá Chiểu

Mưa và nắng cả hai không hoàn thiện
Nhưng làm nên hoàn thiện một mối tình
Tình chung thủy triệu triệu năm sát cánh
Sống chung trời, chăm trái đất tươi xinh

Biển và sóng chẳng bao giờ hoàn thiện
Nhưng làm nên hoàn thiện một tình yêu
Tình vĩnh cửu chẳng bao giờ từ bỏ
Đã làm nên vẻ kỳ vĩ biển triều

Em yêu hỡi chúng mình không hoàn thiện
Nhưng làm nên hoàn thiện một tình duyên
Khi chung thủy lái con thuyền tình ái
Đến đích cùng, đạp bằng tất truân chuyên!
4420
TÌNH EM BIỂN BIẾC
Phạm Bá Chiểu

Em yêu hỡi, tình em như biển cả
Rộng bao la chẳng thể định phương miền
Sâu thăm thẳm như chẳng hề có đáy
Giàu vô vàn lòng biển những tài nguyên

Khi biển yên ai chẳng tay lái giỏi
Lái thuyền bay trong gió thuận, sóng êm?
Khi bão biển mới cần tay lái vững
Chinh phục biển triều, chinh phục tình em!

Yêu biển cả không nghĩa ngồi ngắm biển
Thuyền tình anh sao chinh phục biển triều?
Nếu khiếp sợ trước sóng thần, bão biển
Có thể nào xứng đáng được em yêu?


4421
VIÊN HẠNH PHÚC
Phạm Bá Chiểu

Đừng mơ hão ngày đẹp trời nào đó
Viên kim cương ta bỗng nhặt ven đường 
Phải đào kiếm, phải giũa mài cẩn trọng
Mới được ngày ngắm lấp lánh kim cương

Đừng mơ hão một ngày trên bãi biển
Sóng bỗng dâng viên ngọc dưới chân mình
Phải tìm lặn giữa đáy sâu biển cả
Mới mong tìm được viên ngọc trai xinh

Em yêu hỡi giống kim cương, ngọc đẹp
Hạnh phúc đâu được tạo sẵn dâng ta
Phải tìm lặn, phải xới đào, mài giũa...
Mới tạo thành viên hạnh phúc kiêu sa



4422
TÌNH HOÀN THIỆN TỪ HAI KHÔNG HOÀN THIỆN
Phạm Bá Chiểu

Mưa và nắng cả hai không hoàn thiện
Nhưng làm nên hoàn thiện một mối tình
Tình chung thủy triệu triệu năm sát cánh
Sống chung trời, chăm trái đất tươi xinh

Biển và sóng chẳng bao giờ hoàn thiện
Nhưng làm nên hoàn thiện một tình yêu
Tình vĩnh cửu chẳng bao giờ từ bỏ
Đã làm nên vẻ kỳ vĩ biển triều

Em yêu hỡi chúng mình không hoàn thiện
Nhưng làm nên hoàn thiện một tình duyên
Khi chung thủy lái con thuyền tình ái
Đến đích cùng, đạp bằng tất truân chuyên!



4423
BIỂN VÀ EM
Phạm Bá Chiểu

Em và biển giống nhau nhiều đến thế
Mặt biển xinh, sóng khuấy dậy đất trời
Lòng biển chứa bao san hô đỏ thắm
Nhưng phải tìm trong sâu thẳm biển khơi

Em và biển giống nhau nhiều đến lạ
Chỉ thấy bờ nơi khởi điểm mà thôi
Nhưng điểm tận vượt xa ngoài tầm mắt
Muốn tìm ra phải dũng cảm vươn khơi

Em yêu hỡi mặt biển và mặt đất
Sóng đôi nhau yêu mãi đến muôn đời
Gương mặt biển hôn hoài gương mặt đất 
Như chúng mình chúa đã kết thành đôi



4424
EM ÁO NÀO ĐẸP NHẤT?
Phạm Bá Chiểu

Năm bốn mùa khoác áo nào đẹp nhất?
Chẳng áo nào bằng được áo mùa xuân!
Áo thêu đẹp muôn ngàn hoa sắc thắm
Năm bay lên cùng cánh áo thiên thần

Còn ngày mặc chiếc áo nào đẹp nhất?
Chẳng áo nào sánh nổi áo bình minh!
Ôi chiếc áo tỏa hào quang rực rỡ
Ngày bay cùng đôi cánh áo nàng tiên

Em yêu hỡi mặc áo nào đẹp nhất?
Chỉ thể là chiếc áo cưới long lanh!
Chiếc áo cưới nâng em tầm tuyệt mỹ
Em bay lên cùng đôi cánh tình anh



4425
HÃY YÊU NHAU ĐI
Phạm Bá Chiểu

Hãy yêu nhau như dòng sông yêu mưa
Cho nguồn nước tháng năm dài mải miết
Hãy yêu nhau như mặt trời bất diệt 
Tưới nắng vàng cho trái đất sinh sôi

Hãy yêu nhau như chim yêu bầu trời 
Cho không gian để tung hoành đôi cánh
Hãy yêu nhau như ngôi sao lấp lánh
Vắt cạn mình tỏa ánh sáng cho đêm

Vạn vật yêu cùng vĩnh cửu thời gian
Ta chỉ có một trăm năm để sống
Khoảng thời gian đến vô cùng bé bỏng
Ngày không yêu lãng phí đến vô cùng

Tạo hoá sinh người chỉ để yêu thương 
Hãy yêu nhiều để một ngày tổng kết
Quãng đời ta tự hào làm được hết
YÊU ĐỂ SỐNG VÀ SỐNG ĐỂ YÊU!



4426
CÁNH CỔNG THIÊN ĐƯỜNG
Phạm Bá Chiểu

Có một lần anh lên trời cầu chúa
- Xin cho con được nhìn thấy thiên đường
Chúa minh tuệ: - Hãy quay về trái đất
Có thiên đường nơi trái đất yêu thương

Anh về lại lục tìm tung trái đất
Đâu thiên đường nơi ngự những yêu thương
Rồi mới hiểu chính tình yêu đôi lứa
Sẽ mở ra một cánh cửa thiên đường

Chỉ thiên đường do chính mình tự tạo
Khi tình yêu đạt đến đỉnh tuyệt trần
Em đẹp nhất khi tung tà áo cưới 
Với tình anh em thoắt hoá thiên thần




4427
SÓNG
Phạm Bá Chiểu


Ta không thể lái đường đi của sóng
Bắt sóng ngưng khi biển cả sôi trào
Nhưng ta thể học thành người lướt sóng
Sóng càng cao nâng ta vút tầm cao


Ta không thể làm sóng triều yếu lại
Chẳng làm sao dạy đàn sóng ngoan hiền
Nhưng ta thể bắt sóng thành nguồn điện
Đem dâng đời bao lợi ích vô biên


Em yêu hỡi ta không ngừng được sóng
Nhưng làm nên bao nguồn lợi sóng triều
Như ta bắt khó khăn trên đường tiến
Thành những điều kỳ diệu cho tình yêu






4428
EM VÀ GIẤC MƠ
Phạm Bá Chiểu

Theo giấc mơ anh bay lên gặp chúa
Xin chúa cho ngôi nhà đẹp như tranh
Trong vườn rộng nở tràn hoa hương sắc
Chúa lắc đầu, chúa không thể cho anh

Anh thất vọng... Chúa rằng không nhà đẹp
Ta cho con một tổ ấm êm đềm
Và có cả một chủ nhân tuyệt mỹ
Một thiên thần xuống thế... chính là em!




4429
ĐẾN PARI NHỚ HÀ NỘI
Phạm Bá Chiểu

Anh cùng em thăm Pari mùa xuân
Sao thấy giống mùa thu Hà Nội quá
Gió quấn lạnh, quàng nắng vàng nhảy múa
Nhớ sông Hồng khi bơi giữa sông Xen

Nhìn Pari như bỗng gặp người quen
Những kiến trúc nhà thờ, nhà hát cổ
Những thư viện, nhà trường, đôi góc phố
Thấy bóng hình Hà Nội giữa Pari

Nhưng Pari dù khắp chốn anh đi
Cũng chẳng thể đẹp sánh bằng Hà Nội
Như anh gặp bao nàng trên thế giới
Chẳng thấy người sánh nổi với tình em!



4430
KHO BÁU
Phạm Bá Chiểu

Cả không gian có tuyệt vời kho báu 
Ngọn lửa thiêng cháy mãi với thời gian
Là mặt trời vắt cạn mình tỏa nắng
Như tình yêu mãi mãi chẳng phai tàn

Cả trái đất có tuyệt vời kho báu 
Nguồn nước thiêng sống động với thời gian
Là biển cả vắt cạn mình nở sóng
Như tình yêu trường cửu với tháng năm

Nhưng tất cả chẳng thể nào sánh nổi
Kho báu anh là trọn trái tim em
Là ngọn lửa là suối nguồn vô tận
Vắt cạn đời cho nhau cho trời đất phải ghen!
4431
TÌNH TA NHƯ VIN CHAUD*
Phạm Bá Chiểu

Anh từng ví tình ta- hoa mùa đông
Xuyên lớp tuyết nở oà bông ngây ngất
Em ví hay hơn tình- rượu vang ngọt chát
Càng lâu năm càng mỹ tửu hơn nhiều

Và chiều nay nơi kinh đô tình yêu
Ly vin chaud giữa Paris lạnh buốt
Ta cùng uống xua cho tan rét mướt
Cho xuân về sưởi ấm cả Paris

Vang đã ngon hâm nóng càng mê ly
Tình đôi ta như rượu vang nóng ấy
Đã men dậy bên nhau càng nóng dậy
Đẩy tuổi đông cho về lại tuổi xuân


*vin chaud= rượu vang nóng, được cho là một trong top 5 thức uống ngon nhất của Paris

[/url]
4432
BÊN EM SÔNG SEINE
Phạm Bá Chiểu

Em từng ví tình ta sông về biển
Vòng hướng đi khi trở lực chắn đường
Đem nước tưới nuôi đôi bờ cây cỏ
Cho đôi bờ hoa trái ngát đua hương

Mình bên nhau giữa dòng Seine về biển
Không kỳ hoa tuyệt mỹ nở đôi bờ
Mà rực nở những đền đài cổ tích
Đưa đôi mình sâu thẳm cõi tình thơ

Ôi tình ta như dòng Seine thơ mộng
Mạch máu trào từ trái tim Paris
Trái tim nẩy dòng thơ tình dậy sóng
Triệu năm rồi không thay đổi hướng đi!
[url=https://vnthidan.eazy.vn/viewtopic.php?f=133&t=1817&start=570#content-wrapper]



4433
FRANKFURT CẦU TÌNH YÊU*
Phạm Bá Chiểu 

Mình đến đây cầu Tình yêu sông Main 
Như chiếc cầu nối hai tim mình lại
Treo ổ khóa khóa tim mình mãi mãi
Chìa khóa đồng ta ném xuống dòng Main 

Chẳng hề ai làm ổ khóa lại quên 
Làm chìa khóa mở ra ổ khóa ấy
Hệt như chúa tạo trái tim anh vậy 
Tạo chiếc chìa tuyệt mỹ chính là em

Chìa tình yêu nằm tận đáy sông Main
Chìa tim anh cùng bên anh mãi mãi
Nước Đức ơi hẹn một ngày trở lại 
Nơi tình ta vĩnh cửu với sông Main

* Cầu Tình yêu Frankfurt nơi những đôi tình nhân biểu hiện tình yêu bằng khóa hai ổ khóa to và nhỏ vào nhau và vào thành cầu rồi ném chìa xuống sông Main. Khi khóa quá nhiều, sợ ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của cầu,  chính quyền thành phố cho cắt ổ khóa và vớt chìa lòng sông đem bán lấy tiền cho quỹ từ thiện.


4434
LUXEMBOURG TUYẾT RƠI
Phạm Bá Chiểu

Mình đi xuyên Luxembourg tuyết rơi
Mùa đông lặng như một chàng họa sĩ
Chỉ màu trắng vẽ nên ngàn tuyệt mỹ
Vẽ nơi nào nơi ấy hoá long lanh

Cành thông xanh trĩu bông tuyết trắng ngần
Mái nhà đỏ bỗng trở màu trắng muốt
Như từ giải ngân hà xa ngút ngát
Muôn vì sao kim cương óng ánh rơi

Tuổi chúng mình như mùa đông em ơi
Anh vẫn thích ví tình ta như tuyết
Tuyết siêu đẹp cho tình ta diễm tuyệt
Tuyết nơi nào nơi ấy hoá long lanh
4435
CHOCOLATES RƯỢU
Phạm Bá Chiểu

Đến Bỉ mê chocolates chứa rượu 
Ngọt, đắng, cay... như hương vị tình yêu
Ôi cảm giác hoà tan trong ngây ngất
Rượu chocolates nói hết bao điều

Như đường đến tình yêu không bằng phẳng
Vượt đắng cay mới có được ngọt ngào
Như có được tình đôi ta tuyệt đỉnh
Hai đứa mình vượt biết mấy gian lao

Khác kẹo ngọt ngon ngay khi chạm lưỡi 
Chocolates còn ngon khi đã ăn rồi
Và hương rượu nâng đôi mình nhẹ bổng 
Tình tung bay cùng nước Bỉ xinh tươi...
4436
HÀ LAN TÌNH KIM CƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Đến Hà Lan xứ vô vàn dòng kênh
Cối xay gió, bạt ngàn hoa tulip
Nhiều nhiều nữa nhưng chúng mình thích nhất
Nơi xưởng mài nên tuyệt phẩm kim cương

Kim cương thô như khối đá bình thường
Nhưng phải đào trong thẳm sâu lòng đất
Phải cắt mài với kỳ công siêu thật
Thành kim cương biến ánh sáng thành hoa 

Giống vô cùng em hỡi tình đôi ta
Không tự tạo mà phải tìm mới gặp
Phải mài giũa trong vô vàn khó nhọc
Nên mối tình lấp lánh ánh kim cương
4437

CHÂU ÂU MÙA HẠNH PHÚC

Phạm Bá Chiểu



Mình đi xuyên cả Châu Âu mùa xuân

Em gọi đó CHÂU ÂU MÙA HẠNH PHÚC

Xuyên Paris, xuyên dòng Seine ngoạn mục

Như dòng thơ về hạnh phúc không ngừng



Mình đi xuyên Luxembourg tuyết buông

Tình ta tuyết đẹp xinh ngoài trí tưởng

Đến nhà thờ Cologne sáu trăm năm xây dựng

Nhỏ vô cùng so tình ta muôn năm



Mình khóa nhau cầu Tình Yêu sông Main

Ném chìa khóa xuống dòng yêu sâu lắng

Mình đến Bỉ Chocola ngọt đắng

Ngọt tình yêu vượt cay đắng gian nan



Ôi tuyệt vời xứ kim cương Hà Lan

Tình kim cương kỳ công tìm, mài giũa

Để tươi sáng một tình ta chan chứa

Tình CHÂU ÂU MÙA HẠNH PHÚC đầy xuân



4438


QUY NHƠN KỶ NIỆM

Phạm Bá Chiểu



Mỗi bức ảnh chứa tràn đầy kỷ niệm

Cho đôi mình về lại những ngày xưa

Về Quy Nhơn ta lục tìm ảnh cũ

Kỷ niệm dâng những đợt sóng tung bờ 



Đây chúng mình bên Hải Minh đảo ngọc

Nơi biển, rừng tung tẩy khúc song ca

Đây chúng mình trên đường thơ Xuân Diệu

Nắng bình minh biến sóng vỗ thành hoa



Đây chúng mình trên đỉnh cao Ghềnh Ráng

Em về đây cho xứng với Tiên Sa

Đây chúng mình bên mộ Hàn Mạc Tử

Sóng ngâm hoài thơ thi sĩ tài hoa



Mình lại chụp núi, rừng, mây, sóng, nắng...

Quy Nhơn xinh như thiếu nữ dậy thì

Ảnh hôm nay ngày mai thành kỷ niệm

Tình quê hương níu ríu bước mình đi



4439


SAO VENUS*



Phạm Bá Chiểu







Điều không thể lại phải thành có thể



Em bên anh giờ lại phải chia hai



Hai châu lục, một đại dương cách trở



Nhưng chúng mình chỉ sao HÔM, sao MAI







Sao HÔM, sao MAI chỉ là sao VENUS



Dù đằng đông, đằng tây xuất hiện hai nơi



Sao VENUS- THẦN TÌNH YÊU, SẮC ĐẸP



THẦN TÌNH YÊU luôn duy nhất muôn đời







Muôn trùng biển chỉ cách chia lục địa



Nhưng tâm hồn biển không thể cách chia



Tạm biệt nhé hồn ta thành VENUS



Không gian, thời gian không thể chia lìa







Tạm biệt nhé nỗi nhớ chia hai nửa



Cả biển trời rồi cũng phải chia hai 



Nhưng em hỡi mãi mãi mình là một



Ai thể chia SAO HÔM khỏi SAO MAI?





* Sao HÔM và sao MAI hai ngôi sao sáng nhất bầu trời thực ra chỉ là một ngôi sao VENUS (sao KIM) được đặt tên theo nữ thần VUNUS, nữ thần của sắc đẹp và tình yêu. Do vòng quay của sao Kim chậm hơn so trái đất nên đầu hôm ta thấy sao ở phía tây, ta gọi đó là sao HÔM, sớm mai lại thấy ở phía đông nên gọi là sao MAI.



4440


QUY NHƠN BIỂN GỌI



Phạm Bá Chiểu 







Biển Quy Nhơn vẫy gọi chúng ta về 



Nhưng chỉ mỗi mình anh cùng biển cả 



Cô đơn sóng tung mình chao vách đá 



Sóng gầm lên như nỗi nhớ chồm lên







Chẳng bao giờ tình tay ba mà nên 



Chỉ trừ mỗi tình đôi ta cùng biển 



Cả ba ta cùng tình yêu bất biến 



Mãi trường sinh cùng biển cả xanh rờn



 



Thiếu mình em, anh cùng biển cô đơn 



Đời quá ngắn để cô đơn em hỡi 



Anh cùng biển nhớ em trong chờ đợi 



Phúc cho ai biết kiên nhẫn đợi chờ







4441



LỬA NHÀ THỜ ĐỨC BÀ PARIS



 Phạm Bá Chiểu 







Những dòng tin như ngọn lửa lồng lên 



Thiêu nhà thờ Đức Bà, thiêu lòng anh bỏng cháy



Ôi công trình 850 năm tưởng trường tồn mãi mãi



Bỗng phút giây đổ trước lửa hung tàn







Những dòng tin như tiếng nấc truyền lan 



Bóp nghẽn tim, bóp ngực anh nghẹt thở 



Bao nước mắt giữa lòng anh oà vỡ 



Cho dòng Seine thành dòng lệ khôn cầm 







May mắn vô cùng khi em cùng anh



Chụp lần cuối ảnh nhà thờ huyền thoại 



Hỡi nhân loại hãy cùng xây dựng lại

Để ta cười khi lại đến Paris



4442


VỀ ANH ĐI EM
Phạm Bá Chiểu





Em có hiểu dẫu loài chim có cánh
Thế giới này lại rộng lớn bao la
Chim có thể sống mọi miền trái đất
Nhưng chim không rời khỏi chốn sinh ra





Em có thấy những đàn chim di trú
Dẫu bay xa tìm xứ ấm phương nam
Nhưng xuân đến lại tìm về quê cũ
Vạn dặm trường nơi phương bắc xa xăm





Em yêu hỡi, em là chim sải cánh
Xuyên đại dương tìm đất hứa êm đềm
Về lại nhé có trái tim tổ ấm
Và tình quê mãi mãi ngóng chờ em








4443



GỬI MÙA CHO EM



Phạm Bá Chiểu







Anh bán cầu bắc mùa hè chói nắng



Em bán cầu nam lạnh giá mùa đông



Nhưng sao thể gửi được em hè lửa



Em đuổi đông bởi rực rỡ nắng hồng?







Anh như thấy mùa đông bao khắc nghiệt



Theo chân em theo mỗi bước chiều về



Em như cõng cả mùa đông lạnh buốt



Anh thơ tình bỗng cóng buốt tái tê







Anh gửi em mùa hè qua thơ nhé



Đọc thơ anh hãy rạng rỡ nụ cười



Nụ cười ấy là mặt trời bừng nắng

Đập mùa đông vỡ muôn mảnh tả tơi



4444


NHẮM MẮT TRƯỚC BIỂN?



Phạm Bá Chiểu







Nhắm mắt lại nghĩa là không còn thấy



Biển Quy Nhơn dù cảnh đẹp vô cùng



Rừng, núi, sóng cùng nắng hồng vũ hội



Mây múa rồng rực đỏ cả không trung







Nhắm mắt lại không nghĩa là không thấy



Kỷ niệm xưa bỗng ào ạt bay về



Kìa ngày ấy đôi chúng mình bên biển



Núi, biển, rừng thần phục giữa si mê







Nâng niu nhé, em ơi, bao kỷ niệm



Bởi thời gian không quay lại bao giờ



Phương xa ấy, hãy cùng anh nhắm mắt

Kỷ niệm ùa như những áng tình thơ



4445


BÊN GÀNH RÁNG



Phạm Bá Chiểu







Sóng vỡ mình vẫn vỗ



Rung gành đá không ngừng



Như tim tình anh vỗ



Về phương em nào ngưng?







4446



MÌNH SINH RA ĐỔ HẠNH PHÚC VÀO NHAU



Phạm Bá Chiểu







Mặt trời lửa sinh ra cho trái đất



Tưới nắng vàng cho hoa cỏ tốt tươi



Cùng tận hưởng triệu triệu năm hạnh  phúc



Trái đất sao nếu chẳng có mặt trời?







Trái đất đây sinh ra cho trời lửa



Trái đất quay quanh trời lửa không dừng



Cùng tận hưởng triệu triệu năm hạnh phúc



Trời cô đơn nếu chẳng đất theo cùng







Em yêu hỡi giống đôi mình đến thế



Mình sinh ra đổ hạnh phúc vào nhau



Như trái đất và mặt trời rực lửa

Triệu triệu năm một hạnh phúc bền sâu



4447


MÂY



Phạm Bá Chiểu







Muốn làm làn mây nhẹ



Chu du mọi nẻo trời



Khi tình yêu đủ nặng

Biến mình thành mưa rơi



4448


EM VÀ SÓNG



Phạm Bá Chiểu







Sóng là em hay chính em là sóng



Mà giống nhau một mãnh lực phi thường



Sóng biển dội chỉ đổ về bờ cát



Sóng em trào chỉ vỗ đến tim thương







Nhưng sóng biển chẳng làm rung bờ cát



Cả ngàn năm bờ vẫn đó yên lành



Em vỗ sóng chẳng khác gì sóng biển



Lại tung trào rung chuyển trái tim anh







Và sóng biển dẫu tung hoành ngang dọc



Chẳng bao giờ vượt khỏi biển rờn xanh



Em sóng vỗ có tung bay ngàn nẻo

Cũng chẳng hề vượt khỏi biển tình anh