Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
3208
ĐO TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Độ lớn tình yêu đo được
Nào phải tình nhận bao nhiêu
Số đo tình yêu càng lớn
Khi tình cho đi càng nhiều

3209
TÌNH YÊU NHƯ CUỐN SÁCH
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu như cuốn sách
Đốt chỉ trong vài giây
Nhưng để viết nên được
Mất bao năm tháng dài

3210
LẤY NGƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Lấy người bạn không yêu;
Lấy người chỉ yêu bạn
Hai điều chỉ thoả mãn
Việc tồn sinh giống nòi

Nhưng nếu lấy được người
Bạn yêu và yêu bạn
Ấy đỉnh cao mỹ mãn
Cuộc đời tràn tình yêu

3211
HÁI SAO
Phạm Bá Chiểu

Ví tình yêu gian khó
Như vươn hái vì sao
Dẫu biết không hề tới
Vẫn tung mình vưon cao

Vươn cao, vươn cao nữa
Kiên nhẫn hái sao tình
Để ngày kia chợt thấy
Sao rơi ngay tim mình
3212
PHÚT TAN VỠ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Nụ cười héo quắt lệch môi
Trả người có lãi bao lời yêu xưa!

3213
NỤ HÔN CHIA XA
Phạm Bá Chiểu

Nụ hôn kéo lệch hoàng hôn
Người đi, kẻ ở ai buồn hơn ai!

3214
CHỌN NƠI
Phạm Bá Chiểu

Nào có thể chọn được
Nơi chúng mình sinh ra
Nhưng chọn được nơi sống
Chốn thiên đường tình ta

3215
CÂN NẶNG NỖI ĐAU
Phạm Bá Chiểu

Nỗi đau cân nặng bao nhiêu
Mà đè siết thắt tim yêu dập bầm

3216
HOÀN HẢO VÀ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Người ta luôn tìm kiếm
Người hoàn hảo để yêu
Mà quên mất một điều
Yêu mới thành hoàn hảo

3217
ĐỒNG ĐIỆU TÌNH YÊU (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu

Yêu cho ta đồng điệu
Anh cười em cũng cười
Anh khóc em cũng khóc
Anh tươi em cũng tươi

Anh hát em cũng hát
Anh buồn em cũng buồn
Anh múa em cũng múa
Anh hôn em cùng hôn

Nhưng anh nhảy xuống sông
Vì tình không lối thoát
Em sẽ ở trên bờ
Nhớ về anh dào dạt...

3218
CÂU DƯỚI CẦU MÂY
Phạm Bá Chiểu

Anh ngồi câu dưới Cầu Mây
Giật lên lưỡi bỗng vướng đầy... bóng em
3219
THẤY TRONG TAY NGUYỆN CẦU
Phạm Bá Chiểu

Khi chắp tay cầu nguyện
Đức Phật độ chúng sinh
Luôn thấy hình anh hiện
Trên đôi bàn tay xinh

3220
ANH LÀ CHÚA?
Phạm Bá Chiểu

Chưa yêu, em luôn hướng chúa
Yêu rồi, em luôn hướng anh
Hay anh chính là chúa nhỉ
Mới hút hồn em đến nhanh?

3221
THUỐC TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Bác sĩ luôn nói rằng
Thuốc tình yêu tốt nhất
Chẳng bao giờ quá date
Chẳng hạn chế liều dùng

3222
CẢM ƠN BÓNG TỐI
Phạm Bá Chiểu

Ơn bóng tối cho em được biết
Ngôi sao nào sáng nhất trong đêm
Ơn gian khó cho em hiểu hết
Tình yêu nào sáng nhất cho em!

3223
TÌNH CẢM VÀ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Thích ai đó, biết lý do để thích
Đó chẳng qua tình cảm mến nghiêng xiêu
Thích ai đó, lý do không hề biết
Mới đúng tầm xứng gọi đó tình yêu!

3224
YÊU ĐƠN PHƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Đơn phương tình giấu tim sâu
Để đời chẳng phải nghe câu chối từ

3225
NHỮNG ÁNH MẮT
Phạm Bá Chiểu

Đừng tìm ánh mắt thờ ơ
Hãy nhìn ánh mắt mãi chờ mắt anh

3226
NHÕNG NHẼO
Phạm Bá Chiểu

Ngày nhỏ em đã khóc
Đòi mẹ cho quà nhanh
Lớn rồi em cũng khóc
Đòi đời cho tình anh

3227
KHÉO CHỐNG
Phạm Bá Chiểu

Sao em lại trách anh
Nhắn tin em ít thế
Mà em không hiểu kỹ
Anh mất nhiều thời gian

Kiếm tìm trong gian nan
Bao lời hay, ý đẹp
Viết nên SMS
Gửi xứng người anh yêu

3228
MƯA TÌNH VÀ MƯA TRỜI
Phạm Bá Chiểu

Mưa tình và mưa trời
Cũng đều làm em ướt
Mưa trời từ mây rơi
Mưa tình từ đáy mắt

Nhưng chỉ ướt mưa trời
Khi trời tìm em đến
Khác với ướt mưa tình
Khi tình đi vĩnh viễn

3229
LẠI
Phạm Bá Chiểu

Mùa tiếp mùa lại đến
Ngày tiếp ngày lại đi
Lại mưa rồi lại nắng
Lại xuân rồi lại hè

Vòng tuần hoàn chúa tạo
Lại nối nhau êm đềm
Chỉ người xinh như em
Chẳng bao giờ trở lại

Một lần và mãi mãi
Chúa lơi mất thiên thần
Chúa chẳng hề lại để
Thiên thần yêu xuống trần

Em thiên thần tuyệt đẹp
Xuống thế chỉ một lần
Nhưng chúa vui lòng lắm
Khi em là của anh
3230
MÀN ĐÊM ĐEN
Phạm Bá Chiểu

Màn đêm đen không bởi thiếu trăng sao
Mà bởi thiếu gương mặt em bừng ánh
Thiếu nguồn sáng từ mắt em lấp lánh
Để đêm về cứ tối đặc đời anh

3231
"ANH YÊU EM"- LỜI DỐI TRÁ ĐÁNG YÊU
Phạm Bá Chiểu

Hãy lừa em cho đến lúc em tin
Rằng em đẹp trong mắt anh hoàn mỹ
Áo dài trắng níu cánh chiều diễm lệ
Tóc dài bay lạc lối gió mây trôi

Hãy lừa em cho em đỏ làn môi
Bằng ánh mắt dìm mắt em say đắm
Hãy mãi hát điệp khúc tình đằm thắm:
"Anh yêu em" lời dối trá đáng yêu

Hãy lừa em bằng vòng ôm lửa thiêu
Để tình cháy bừng bừng lên rực rỡ
Hãy nuôi em bằng lời ru đẫm nhớ
"Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em"!

3232
TÌNH YÊU VÀ NGƯỜI YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tình bất biến
Chỉ người yêu
Vạn biến!

3233
TÌNH VÀ TIỀN
Phạm Bá Chiểu

Tiền mua được tất cả trừ thiên đường
Tình không mua được gì cả trừ thiên đường

3234
KHÔNG NGỪNG NHỊP YÊU
Phạm Bá Chiểu

Khi tình yêu tan vỡ
Trái tim anh ngừng cười
Nhưng không ngừng nhịp đập
Nhớ về em khôn nguôi

3235
CHỈ NHỚ
Phạm Bá Chiểu

Nếu ngày ngày bạn tặng
Nàng một bông hoa tươi
Nàng sẽ chỉ nhớ đến
Ngày bạn quên mà thôi

3236
CHẲNG THIẾT
Phạm Bá Chiểu

Ngắm em cười, anh chẳng cần hoa nữa
Nghe lời em, anh chẳng thiết tiếng chim
Áo lướt gió, anh chẳng cần mây trắng
Ngắm mắt nhìn, anh chẳng thiết sao đêm

3237
THIÊN ĐƯỜNG GIỮA TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Thiên đường đâu phải thấy
Sau lúc ta qua đời
Thiên đường em sẽ thấy
Ngay giữa tình yêu tôi

3238
ĐỌC BÁO
Phạm Bá Chiểu

Khi anh đọc trên báo:
Thuốc lá gây ung thư
Cho anh lòng dũng cảm
Thuốc lá anh chối từ

Khi anh đọc trên báo:
Rượu rất hại dạ dày
Cho anh lòng dũng cảm
Rượu anh bỏ liền tay

Khi anh đọc trên báo:
Yêu có hại cho tim
Cho anh lòng dũng cảm
Báo chí anh bỏ liền
3239
LỜI CHÚC ỠM Ờ
Phạm Bá Chiểu

Anh chúc em sức khoẻ
Chúc mọi việc tốt lành
Chúc em tìm được nửa
Yêu em gần bằng anh!

3240
MẮT NHÌN EM
Phạm Bá Chiểu

Bên em, anh mở mắt
Nhìn cho thêm rõ em
Xa em, anh nhắm mắt
Nhìn em cho rõ thêm

3241
ANH VÀ NƯỚC MẮT
Phạm Bá Chiểu

Chẳng thể nào xa anh
Người lau khô nước mắt
Nhưng cũng người duy nhất
Làm nước mắt trào rơi

3242
LÝ DO KHÓC
Phạm Bá Chiểu

Khi con gái bật khóc
Ngàn lý do trên đời
Khi con trai bật khóc
Chỉ vì con gái thôi

3243
PHÉP CHIA TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu điều duy nhất
Chia đôi vẫn còn nguyên

3244
GIÁ ĐỔI TIM
Phạm Bá Chiểu

Giá mình đổi được tim nhau
Để em cảm được biển trào tim anh

3245
TRẺ LẠC
Phạm Bá Chiểu

Thông báo tìm trẻ lạc
Một em bé mồ côi
Khi đi mặc áo đỏ
Với nụ cười thắm tươi

Cả xã hội điên đảo
Lục đất trời bao la
Cả sa mạc, hải đảo
Vẫn chẳng hề tìm ra

Chính đứa trẻ đi lạc
Là tim em yên lành
Tìm sao ra khi đã
Mất hút vào tim anh?

3246
KHÔNG CÒN TIM ĐỂ MẤT
Phạm Bá Chiểu

Khi tình yêu tan vỡ
Nàng bảo- Đừng gặp nhau
Em không còn tim khác
Để mất vì anh đâu

3247
NHO NHỎ
Phạm Bá Chiểu

Cơn mưa dù nho nhỏ
Vẫn có sông khát chờ
Ánh nhìn ai nho nhỏ
Vẫn có người khát mơ

3248
TÌNH CAO TUỔI
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu người cao tuổi
Như rượu vang lâu ngày
Càng lâu càng tinh khiết
Càng lâu hương càng lay

Càng lâu màu càng đẹp
Càng lâu vị càng ngây
Càng lâu càng giá trị
Càng lâu càng êm say

3249
NGHỆ THUẬT YÊU
Phạm Bá Chiểu

Khi ta yêu người ấy
Không phải cho thật nhiều
Mà hãy yêu theo cách
Chưa ai khác từng yêu

3250
TIM NHÌN THẤY TIM
Phạm Bá Chiểu

Mắt nhìn thấy mắt... quá thường
Tim yêu nhìn thấy tim thương mới là...

3251
TÌNH YÊU VÀ RỪNG CHÁY
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu và rừng cháy
Sao giống nhau quá nhiều
Bắt đầu bằng tia lửa
Rực sáng rồi tàn tiêu

3252
KHÓ NHỚ, KHÓ QUÊN
Phạm Bá Chiểu

Trái đất sáu tỉ người
Chẳng thể nào nhớ tuốt
Như chẳng hề quên được
Chỉ một người như em

3253
YÊU NGƯỜI VÀ NGƯỜI YÊU
Phạm Bá Chiểu

Bạn yêu ai nhất đời
Hãy quan tâm người ấy
Nhưng đừng vờ không thấy
Người yêu bạn nhất đời

3254
NỤ HÔN NƯỚC BIỂN
Phạm Bá Chiểu

Nụ hôn không như kem
Ăn, cơn khát tan biến
Nụ hôn như nước biển
Khát, uống, khát nhiều thêm

3255
SAO NÀNG KHÓC MÃI
Phạm Bá Chiểu

Dẫu cho mượn bờ vai
Nàng vẫn còn khóc mãi
Chàng bảo -Em ngừng lại
-Ngừng đâu còn bờ vai!

3256
KHOẢNG TRỐNG TRÁI TIM
Phạm Bá Chiểu

Người yêu đi, trái tim còn khoảng trống
Người yêu sau lấp mãi chẳng sao đầy
3257
BIỂN MẮT EM
Phạm Bá Chiểu

Biển phải tung bão sóng
Mới dìm thuyền mỏng manh
Biển mắt em bình lặng
Dìm kiêu hùng thuyền anh

3258
NGỰA HAY VÀ SẮC ĐẸP
Phạm Bá Chiểu

Con ngựa hay là ngựa luôn trở chứng
Cần roi da trong những lúc bất thường
Vẻ xinh đẹp lạc lầm thành phản cảm
Cần lời khuyên chỉ đi đúng con đường

3259
BA CẤP ĐỘ TUYỆT VỜI
Phạm Bá Chiểu

Tuyệt vời là khi ta yêu ai đó
Tuyệt vời hơn người ấy cũng yêu ta
Tuyệt vời nhất khi người ta yêu dấu
Yêu ta rồi quên cả các tiên nga

3260
NÉM NỖI NHỚ
Phạm Bá Chiểu

Ném qua cửa sổ nhớ thương
Nhớ theo cửa lớn tìm đường nhớ vô

3261
THIÊN ĐƯỜNG THẬT
Phạm Bá Chiểu

Em ngỡ mình vừa chết
Đang được lên thiên đường
Hoá mình đang sống giữa
Thiên đường tình anh thương

3262
NGƯỠNG MỘ
Phạm Bá Chiểu

Ta ngưỡng mộ phụ nữ
Bởi hai lẽ thường tình
Một: họ quá đẹp xinh
Hai: cực kỳ khó hiểu

3263
ĐOÁ CƯỜI EM
Phạm Bá Chiểu

Tặng em hoa sinh nhật
Anh lục tìm muôn nơi
Chẳng hoa nào thể sánh
Đoá cười em thắm tươi

3264
XINH MỚI YÊU HAY YÊU MỚI XINH
Phạm Bá Chiểu

Soi gương thấy xinh quá
Băn khoăn tự hỏi mình:
Xinh để chàng yêu dấu
Hay yêu rồi mới xinh?

3265
CÓ GIÁ VÀ VÔ GIÁ
Phạm Bá Chiểu

Trí óc anh có giá
Làm ra được tiền tiêu
Trái tim anh vô giá
Bởi chứa đầy em yêu

3266
CÂY KHÔNG HOA
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu là hoa đẹp
Của ngàn cây xanh tươi
Không hoa cây vẫn sống
Nhưng nghĩa chi với đời

3267
SẮC ĐẸP VÀ TRÍ KHÔN
Phạm Bá Chiểu

Dẫu em tuyệt vời xinh đẹp
Trí khôn nào có thừa đâu
Muốn mang chiếc vòng nguyệt quế
Ít ra phải có cái đầu

3268
CHỨNG KHÓ THỞ
Phạm Bá Chiểu

Khi tình ta tan vỡ
Anh khó thở ngày đêm
Bởi trong từng nhịp thở
Nhắc anh ngày yêu em
3269
SAO EM HÁI TRỘM
Phạm Bá Chiểu

Sao em hái trộm vườn anh
Đoá hồng hương sắc chỉ dành... tặng em

3270
ĐÀNH PHẢI
Phạm Bá Chiểu

Nếu số phận chẳng viết
Tên nàng trong tên tôi
Thì tôi đành phải viết
Tên nàng trong tim côi

3271
NƠI GIẤU NỖI ĐAU
Phạm Bá Chiểu

Khi trái tim đau đớn
Hai nơi giấu tuyệt vời
Người thường: dưới mặt lạnh
Người khôn: dưới nụ cười

3272
MUA MIỄN PHÍ (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu

Trái tim nàng rao bán
Giảm giá trăm phần trăm
Tham rẻ tôi mua lấy
Bị tù đày trăm năm

3273
CHỈ MỘT...
Phạm Bá Chiểu

Chỉ một hạt giống nhỏ
Nên vườn hoa nở bừng
Chỉ một tia lửa nhỏ
Cháy tan một khu rừng

Chỉ một làn nước mắt
Đủ ướt ánh nhìn ai
Chỉ một nụ cười nhỏ
Đủ khuấy mơ đêm dài

Chỉ một ánh nhìn nhỏ
Đổ ắp đầy tim côi
Chỉ mình em bé nhỏ
Đổ ắp đầy tình tôi

3274
BẢN CHẤT ĐÀN BÀ, ĐÀN ÔNG
Phạm Bá Chiểu

Thừa tiền, nàng vẫn- "Thiếu tiền...!!!"
Thừa tình, chàng vẫn- "Thiếu tiên, thiếu tình...!!!"

3275
NGĂN KÉO TIỀM THỨC
Phạm Bá Chiểu

Ngày tết dọn lại tủ
Trong ngăn kéo cũ xưa
Đồ vật yêu dấu trước
Vẫn giữ nguyên đến giờ

Trong ngăn kéo tiềm thức
Giữ biết bao bóng hình
Dẫu dặm dài năm tháng
Vẫn mãi còn nguyên trinh

Những điều chưa nhớ lại
Không có nghĩa đã quên
Những mối tình xưa ấy
Tiềm thức còn giữ nguyên

3276
TỎ TÌNH NGÀY NÓI DỐI
Phạm Bá Chiểu

Ngọt lời anh tỏ tình
Vào đúng ngày nói dối
Để tươi cười em nói:
-Chẳng yêu anh bao giờ

Nhưng ngày cá tháng tư
Ấy là điều nói ngược
Anh chẳng hề hiểu được
Mãi một đời đi xa

Để năm tháng mãi qua
Em ghét ngày ấy nhất
Thề cả năm nói thật
Ba trăm sáu lăm ngày

Lời tỏ tình êm say
Lạc đường ngày nói dối
Nước mắt dầm tiếc nuối
Giá thời gian trở về

3277
CHO ANH BIẾT THIÊN ĐƯỜNG
Phạm Bá Chiểu

- Cho anh mượn bàn tay em nhỏ nhắn
Nắm tay em cho anh biết thiên đường!
Em chẳng hiểu, mắt xoe tròn ngơ ngác
Ôi dại khờ, thương đến thế là thương

- Em có biết ta thiên thần một cánh
Cho đến ngày đôi ta nắm tay nhau
Thành đôi cánh mới cùng bay đến được
Thiên đường yêu nơi rực rỡ sắc màu

Xoè tay nắm bàn tay em bé nhỏ
Ngực anh xoè đón vầng ngực yêu thương
Khi vầng ngực cháy trong vầng ngực lửa
Em yêu ơi! Ta đã đến thiên đường!

3278
BA THĂNG - CHÚC SINH NHẬT EM
Phạm Bá Chiểu

Tiền tài luôn thăng tiến
Tình yêu luôn thăng hoa
Sắc đẹp luôn thăng cấp
Ba THĂNG đều thăng xa


3279
HỮU HẠN VÀ VÔ TẬN (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu có hôn nhân
Là tình yêu hữu hạn
Tình yêu không hôn nhân
Là tình yêu vô tận

3280
ĐỔI
Phạm Bá Chiểu

Giá như ta đổi được
Đôi măt mình cho nhau
Để cho em nhìn thấy
Em xinh như thế nào

Giá như ta đổi được
Một làn môi cho nhau
Để môi anh hôn mãi
Làn môi em thắm màu

Giá như ta đổi được
Trái tim mình cho nhau
Để dẫu xa ngàn dặm
Vẫn không hề buồn đau

Nhưng cuộc đời đâu dễ
Như tiền vàng đổi trao
Để một đời anh vẫn
Xé tim mình nỗi đau

3281
TUỔI GIÀ VẪN KHOẺ YÊU (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu

Già này già dẻo, già dai
Có em 99 vẫn nài chẵn trăm
3282
SAO EM CƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Sao em cười cho Huế quên trầm mặc
Hồ Tịnh Tâm, tâm chẳng tịnh nữa rồi?
Sao em cười chao đền đài cổ tích
Để hồi chuông Thiên Mụ vướng câu cười?

Sao em cười cho sóng quên yểu điệu
Vỗ dạt bờ nghiêng nỗi nhớ chông chênh?
Sao em cười cho chiều quên yên ắng
Cứ vồng lên khuấy dậy nỗi niềm anh?

Sao em cười cho nắng quên thư thái
Bước tung tăng, vung vẩy ánh hoe vàng?
Sao em cười cho Huế xinh đến thế
Vẻ đẹp trầm tư hóa vẻ đẹp rỡ ràng?

Sao em cười cho mây quên ẻo lả
Cuồn cuộn bay, tung cả đỉnh Thiên An?
Sao em cười khuấy Huế đầy tĩnh lặng
Khuấy dòng Hương, khuấy gió, khuấy anh tan?

3283
MƯA NÍU
Phạm Bá Chiểu

Băng trăm sông, ngàn suối
Chẳng thể vượt dòng Hương
Bởi lệ nàng mưa níu
Chẳng cho anh lên đường

3284
THIÊN DIỄM TÌNH CHÚA TẶNG
Phạm Bá Chiểu

Liếng mắt huyền, em hỏi
- Sao anh mãi cô đơn
Buồn, vui không ai sẻ
Bước mình anh dặm trường

- Bởi em ơi, chúa bận
Viết kịch bản tuyệt vời
Vở tình yêu lộng lẫy
Riêng dành tặng anh thôi

Đêm qua mơ, chúa tặng
Thiên diễm tình ngọt lành
Chỉ có hai nhân vật
Có em và có anh

3285
HOA ĐỔI MÀU TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Vườn nhà anh kỳ thú
Có loài hồng tuyệt vời
Sáng nở màu vàng rực
Chiều chuyển màu đỏ tươi

Em hỏi- Sao thành đỏ
Đóa hồng vàng diễm kiều?
- Khác gì mình em hỡi
Tình bạn thành tình yêu!

3286
CHẲNG NHỚ VÌ TRONG TIM
Phạm Bá Chiểu

Em hỏi anh có nhớ
Về em phút nào không
Anh trả lời chẳng nhớ
Dẫu em xinh đóa hồng

Em mắt rưng ngấn lệ
Anh choàng ôm dỗ dành
- Chỉ nhớ khi xa vắng
Còn em luôn gần anh

Cớ sao anh phải nhớ
Em mãi luôn bên mình
Dẫu nửa vòng trái đất
Em vẫn trong tim tình?

3287
BÀI HỌC TỪ NỖI ĐAU
Phạm Bá Chiểu

Nỗi đau dạy tôi rằng
Có thể quên tất thảy
Trừ mỗi con người ấy
Người cho mình nỗi đau

3288
ĐỪNG XA RỜI GIẤC MƠ
Phạm Bá Chiểu

-Sao theo em giống cái đuôi?
-Bởi cha anh dạy: đừng rời giấc mơ!


3289
TRA GOOGLE RA EM (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu

Tra "tình yêu" google
Để anh vui tìm thấy
Em chính là tất thảy
Những điều anh cần tìm

3290
ĐỪNG CƯỜI GIẤC MƠ NỤ CƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Em đừng cười giấc mơ anh
Trong mơ anh chỉ long lanh em cười

3291
CHỈ QUÊN EM LÚC NGỦ
Phạm Bá Chiểu

-Có lúc nào quên em?
-Ồ em yêu, có chứ
Đó là khi anh ngủ
Bởi mãi mơ về em!

3292
AI NGĂN NỔI
Phạm Bá Chiểu

Em ngôi sao, anh chẳng hề với tới
Nhưng sao ngăn anh ngắm ánh long lanh
Em bông hoa, chẳng thể nào anh hái
Nhưng sao ngăn anh tận hưởng hương lành

Em đỉnh núi, anh chẳng hề đạt đến
Nhưng sao ngăn anh chiêm ngưỡng dáng hình
Em xinh đẹp như thiên thần của chúa
Nhưng sao ngăn đêm anh giấc mơ tình
3293
TÌNH SIÊU TỐC THỜI @
Phạm Bá Chiểu

Ngán tình siêu tốc thời nay
Yêu nhoàng, cưới gấp, chia tay tức thì...

3294
ANH CHỈ LÀ ĐÊM TỐI
Phạm Bá Chiểu

Anh chỉ là đêm tối
Không một ánh mặt trời
Một màu đen đông đặc
Lan tràn đến khắp nơi

Nhưng không có đêm tối
Sao đâu chiếu sáng trời
Không có anh đêm tối
Sao em đâu sáng ngời

3295
CÔNG BẰNG
Phạm Bá Chiểu

Người làm ta đau nhiều hơn ta đáng bị
Cũng công bằng như thế:
Ta yêu người nhiều hơn người đáng được yêu!

3296
TÌNH NHƯ BÃO TỐ
Phạm Bá Chiểu

Tình như bão tố giật đùng
Khởi đầu dữ dội, cuối cùng tàn hoang

3297
TÌNH BẠN VÀ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tình bạn thành tình yêu
Như lẽ đời vốn hẵn
Tình yêu thành tình bạn
Có được chăng trên đời

Bởi thần dược tuyệt vời
Chỉ chữa cho người sống
Nhưng phải đành vô vọng
Khi người đã chết rồi

3298
TÌNH YÊU MÙ LÒA
Phạm Bá Chiểu

Nếu người yêu ta nói
Em xinh hơn đoá hoa
Hãy cứ tin điều ấy
Tình yêu vốn mù loà

3299
VẪN YÊU NGƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Tôi vẫn yêu người đập vỡ tim tôi
Yêu thắm thiết còn nhiều hơn ngày trước
Bởi chính người mới cho tôi động lực
Sống và yêu cùng mảnh vỡ trái tim

3300
KHÔNG THỂ ĐẾM
Phạm Bá Chiểu

Chẳng thể nào em đếm
Trời có bao vì sao
Hà cớ gì em hỏi
Anh yêu em nhường bao?
3301
ĐỘC TỐ NGỌT NGÀO
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu độc tố ngọt ngào
Không ăn thì tiếc, ăn vào... hôn mê

3302
QUYẾT KHÔNG YÊU BẰNG TAI
Phạm Bá Chiểu

Dẫu tôi là con gái
Quyết không yêu bằng tai
Khi thấy đôi câm điếc
Tình yêu trên tuyệt vời

3303
MỖI PHÚT BẰNG 60
Phạm Bá Chiểu

Thầy dạy anh mỗi phút
Đúng bằng 60 giây
Chẳng dạy xa em phút
Đúng bằng 60 ngày

3304
HÃY PHONE ANH
Phạm Bá Chiểu

Hãy phone anh khi cần mượn bờ vai
Hãy phone anh khi cô đơn, quạnh quẽ
Nhưng cần tim, hãy đừng phone anh nhé
Bởi tim anh, em đánh cắp mất rồi

3305
HIỂU CẢ KHI LẶNG YÊN
Phạm Bá Chiểu

Đã yêu là phải hiểu
Cả khi ta lặng yên!
Nếu không sao hiểu được
Những gì ta nói lên?

3306
NHƯ ANH CÙNG LẼ ẤY
Phạm Bá Chiểu

Bầu trời yêu mặt đất
Biển cả yêu bến bờ
Cây đàn yêu bản nhạc
Cuộc đời yêu vần thơ

Suối ngàn yêu rừng thẳm
Đêm tối yêu vầng trăng
Chim muông yêu tổ ấm
Con thuyền yêu hải đăng

Lẽ đời vốn như thế
Sống để yêu hết mình
Như anh cùng lẽ ấy
Sống yêu em trọn tình

3307
MỜI EM YẾN TIỆC VƯỜN ANH
Phạm Bá Chiểu

Mời em cùng yến tiệc
Trong vườn trái tim anh
Với mâm đầy hạnh phúc
Với tô vun tâm tình

Với bát đầy ánh mắt
Với niêu ắp tiếng cười
Với nồi đầy thân thiện
Với đĩa vun yêu đời

Nhưng cuối cùng em phải
Thanh toán đủ hoá đơn
Dẫu chỉ dòng chữ nhỏ
"Hãy nhớ anh nhiều hơn!"