Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
10.851
LẠC MẮT?
Phạm Bá Chiểu

Mắt em là những vì sao
Bỗng ngày trời đẹp lạc vào mắt anh


10.852
THIÊN THẦN EM
Phạm Bá Chiểu

Từ thiên đường rớt đất lành
Sao em khéo chọn tim anh điểm dừng?


10.853
HAI TRONG MỘT
Phạm Bá Chiểu

Hót hay, lông đẹp: sơn ca
Xinh người, đẹp nết ấy là vợ anh


10.854
NGHỆ THUẬT LẶNG IM
Phạm Bá Chiểu

Lặng im- nghệ thuật tuyệt vời
Hai năm học nói, một đời học im

10.855
MƠ VÀ THỰC
Phạm Bá Chiểu

Sưu tầm sách dạy nấu ngon
Để ăn tuyệt nhất ở trong… nhà hàng


10.856
ĂN VẶT VÀ BÉO PHÌ
Phạm Bá Chiểu

Em ơi nhớ lấy câu này
Có công ăn vặt, có ngày phì… nhiêu


10.857
CHỌN HƯỚNG XUẤT HÀNH NGÀY TẾT
Phạm Bá Chiểu

- Hướng nào tết chọn đi xa?
- Hướng nào cũng được, miễn là hướng nhau!



10.858
KHUYÊN EM
Phạm Bá Chiểu

Đừng cho phương pháp yêu sai
Kẻo mà trong bụng con ai lớn dần


10.859
NGỌC TRAI LÒNG ANH
Phạm Bá Chiểu

Nhà giàu, em lại siêu xinh
Lòng anh hóa ngọc: mối tình đơn phương


10.860
BẮC CẦU CỐ GẮNG
Phạm Bá Chiểu

Gặp sông GIAN KHÓ rộng sâu
Bắc cầu CỐ GẮNG qua đầu THÀNH CÔNG
10.861
KHI KHỐN KHÓ
Phạm Bá Chiểu

Muốn ai giúp? Hãy soi gương
Người trong gương sẽ chỉ đường bạn đi


10.862
BIẾT GIỮ, BIẾT BUÔNG
Phạm Bá Chiểu

Cuộc đời biết giữ, biết buông
Trí luôn phát triển, tâm luôn an lành


10.863
LO CHÍNH MÌNH
Phạm Bá Chiểu

Đừng lo việc lớn không thành
Chỉ lo ta đã hết mình hay chưa


10.864
CẠNH TRANH CHÍNH MÌNH
Phạm Bá Chiểu

Nào đâu cần cạnh tranh ai
Mình hôm nay phải hơn ngày hôm qua


10.865
KHÔNG BỎ RƠI MÌNH
Phạm Bá Chiểu

Ai bỏ rơi, hãy cứ rời
Miễn mình đừng có bỏ rơi chính mình


10.866
BẬT DẬY
Phạm Bá Chiểu

Trời mưa thì đất phải trơn
Ngã thì bật dậy, mình hơn đất trời


10.867
HAI CẦN
Phạm Bá Chiểu

Chỉ cần cần mẫn, kiên trì
Ắt ta có tất những gì trong tay


10.868
KHÔNG XINH
Phạm Bá Chiểu

Nếu em chẳng ngoại hình xinh
Hãy rèn bản lĩnh cho mình vượt lên


10.869
TRỒNG VUI
Phạm Bá Chiểu

Tình ta là một khu vườn
Hãy trồng vui xuống tỏa hương dâng đời


10.870
HÃY HƠN
Phạm Bá Chiểu

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
Ngoại hình chẳng đẹp, hãy hơn tính tình
10.871
MẸ TÔI
Phạm Bá Chiểu

Mẹ già giờ đã quên nhiều
Nhưng không quên được thương yêu con mình


10.872
KHÓ KHĂN NHƯ GIẤY NHÁM
Phạm Bá Chiểu

Khó khăn như giấy nhám mài
Đời mài ta để tương lai sáng loà


10.873
NHẪN
Phạm Bá Chiểu

Chẳng chi cố định trên đời
Mưa rồi sẽ dứt, khổ rồi sẽ qua


10.874
MÓN ĂN THIẾU MUỐI
Phạm Bá Chiểu

Em xinh nhưng chẳng đáng yêu
Món ăn thiếu muối nhạt phèo, chẳng ngon


10.875
HỌC HỎI VÀ GIÈM PHA
Phạm Bá Chiểu

Người khôn học hỏi từng giây
Kẻ ngu lê lết suốt ngày gièm pha


10.876
ĐỜI VÀ THỜI
Phạm Bá Chiểu

Muốn không khổ nhọc một đời
Phải cần khổ nhọc một thời thanh xuân


10.877
MƠ HÃO
Phạm Bá Chiểu

Đừng mơ gieo hạt hôm nay
Cây thành đại thụ ngày mai xum cành


10.878
MỒM NHANH HƠN NÃO
Phạm Bá Chiểu

Não đang phe phẩy gió lành
Cái mồm đã bão tung hoành bốn phương


10.879
HẠN SỬ DỤNG TÌNH YÊN?
Phạm Bá Chiểu

Nếu tình yêu có hạn dùng
Anh mong hạn sử dụng cùng trăm năm


10.880
CAO HƠN NÚI, XA HƠN ĐƯỜNG
Phạm Bá Chiểu

Đường nào dài vượt bước ta?
Núi nào cao thể vượt qua đầu mình?
10.881
HÃY BIẾT ƠN TẤT CẢ
Phạm Bá Chiểu

Biết ơn tất cả mọi điều
Cuộc đời sẽ trả siêu nhiều yêu thương


10.882
NHẠC ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Đời là bản nhạc ngân vang
Muốn vui cũng phải nốt thăng, nốt trầm


10.883
ĐƠN PHƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Người như phía trước chân trời
Thấy, mà đi mãi vẫn vời vợi xa


10.884
CŨ VÀ MỚI
Phạm Bá Chiểu

Vẫn là thế giới hôm qua
Hôm nay thức dậy đã là không nhau


10.885
KHỦNG BỐ
Phạm Bá Chiểu

Những trùm khủng bố thời nay:
Thân ngần vệ nữ càng ngày càng show


10.886
THIÊN ĐƯỜNG THỰC
Phạm Bá Chiểu

Chẳng mong ngự giữa thiên đường
Em mong ngự giữa tim thương của chàng


10.887

Phạm Bá Chiểu

Tàu Titanic là anh
Một đời chìm đắm biển xanh tim nàng



10.888
CẦU THANG CUỘC SỐNG
Phạm Bá Chiểu

Cuộc đời là một cầu thang
Người đi xuống đất, người thăng lên trời


10.889
ÁC MỘNG
Phạm Bá Chiểu

Đêm anh ác mộng kinh hoàng:
Trong mơ không có bóng nàng cùng anh


10.890
GIƯỜNG
Phạm Bá Chiểu

Chiếc giường để ngủ thôi à?
Chiếc giường để thức mới là... tình yêu
10.891
TIỄN THI HỮU
Phạm Bá Chiểu

Người không về đất nằm mơ
Mà gieo bất tử mầm thơ dậy đời


10.892
GIÀ KHÔNG ĐỀU
Phạm Bá Chiểu

Về hưu, cơ thể cùng già
Trừ chàng cu tí mãi là thanh xuân


10.893
SÁNG QUÁ
Phạm Bá Chiểu

Sao mà sáng quá người ơi
Trời lên hay chính em cười tỏa em


10.894
BÁN MỎ BUỒN
Phạm Bá Chiểu

Nếu buồn thành vật bán buôn
Em giàu nhờ bán mỏ buồn trong tim


10.895
TRỘM NỖI ĐƠN CÔI
Phạm Bá Chiểu

Nếu thành kẻ trộm, chàng ơi
Trộm giùm em nỗi đơn côi tháng ngày


10.896
BÌNH
Phạm Bá Chiểu

Bình minh thì ở phía đông
Bình yên thì ở trong vòng tay anh


10.897
TÌNH PHÍ
Phạm Bá Chiểu

Đèo cao chẳng đáng là bao
Yêu em tình phí còn cao hơn đèo


10.898
BẠN THÂN (!)
Phạm Bá Chiểu

Bạn thân có phúc cùng chia
Chỉ khi có họa mới lìa được nhau


10.899
NHẸ CÁNH BAY CAO
Phạm Bá Chiểu

Mây tầng cao nhất vì sao?
Vì không một gánh nặng nào phải mang



10.900
TIỀN KHÔNG LÀ TẤT CẢ
Phạm Bá Chiểu

Tiền còn mua được tình yêu
Nhưng không mua được đói nghèo, mà mơ
10.901
KIỆT TÁC MÂY
Phạm Bá Chiểu

Mây là kiệt tác của trời
Vẽ từ họa sĩ tuyệt vời tài hoa


10.902
DỤ
Phạm Bá Chiểu

Phong phanh giữa buốt giá đông
Hay em sưởi ấm trong vòng tay anh?


10.903
VẪN NỞ HOA
Phạm Bá Chiểu

Dù đời gieo bạn nơi đâu
Hãy luôn vươn nở sắc màu hương hoa


10.904
HÁU VÀ MÁU
Phạm Bá Chiểu

Háu bờ, chẳng mỏi sóng lừng
Máu tình, anh sóng chẳng ngừng phương em


10.905
BẮT LỬA
Phạm Bá Chiểu

Mắt em liếc- ánh lửa xòe
Hồn anh run rẩy như que đóm bùng


10.906
KIÊU
Phạm Bá Chiểu

Trâu không thích cỏ, trâu ngu
Kẻ không thích tớ còn đù hơn trâu


10.907
QUÁI
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu- quái vật lạ kỳ
Đói thì sống mãi, no thì chết toi


10.908
NHAN SẮC VÀ TÍNH CÁCH
Phạm Bá Chiểu

Trai ưa nhan sắc- nhất thời
Nào hay tính cách một đời sống chung


10.909
NGHĨ GÌ TRÊN ĐỈNH HẢI VÂN?
Phạm Bá Chiểu

Biển làm tôi hiểu chữ khiêm
Núi làm tôi mạnh mẽ lên đúng tầm


10.910
TÌNH EM HUYẾT QUẢN
Phạm Bá Chiểu

Như sông nuôi biển rộng dài
Tình em huyết quản nuôi hoài tim anh
10.911
CÙNG MỘT NỖ LỰC
Phạm Bá Chiểu

Kiên trì đúng chỗ- thành công
Kiên trì sai chỗ đừng mong công thành


10.912
BA MỸ
Phạm Bá Chiểu

Mỹ kim, mỹ tửu, mỹ nhân
Trong ba mỹ ấy, anh cân mỹ nào
Anh em hãy phất cờ cao
Cả ba mỹ ấy, mỹ nào cũng cân


10.913
MẮT RÁO
Phạm Bá Chiểu

Ngược dòng lệ mắt vào tim:
Cây to, rỗng ruột; biển im, sóng ngầm…


10.914
SỢ MA?
Phạm Bá Chiểu

Hỏi chồng rằng có sợ ma?
Vợ còn chẳng sợ, ma tà sợ chi


10.915
QUẢNG CÁO KEM QUẢNG NGÃI
Phạm Bá Chiểu

Vượt xa mía ngọt, dừa non
Một tuần nước bọt vẫn còn ngát thơm


10.916
QUẢNG CÁO DẦU NHẬT LỆ QUẢNG BÌNH
Phạm Bá Chiểu

Dầu bôi, cảm cúm té nhào
Ho lao té ngửa, hắc lào té nghiêng


10.917
QUẢNG CÁO TĂM GA HÀNG CỎ
Phạm Bá Chiểu

Tăm này nặng nghĩa, đậm tình
Tăm này hai đứa chúng mình xỉa chung


10.918
ĐÔI MÌNH TRƯỚC BIỂN
Phạm Bá Chiểu

Người bạc đầu, sóng bạc đầu
Tình ta vẫn biếc xanh màu biển yêu


10.919
NGÀY MỚI
Phạm Bá Chiểu

Đừng cho mưa gió hôm qua
Còn làm ướt át, nhạt nhòa hôm nay


10.920
HÃY NHƯ ONG
Phạm Bá Chiểu

Hãy như ong mật rộn ràng
Tìm hoa, chẳng có thời gian để buồn
10.921
GIÀ KHÔNG ĐỀU
Phạm Bá Chiểu

Tuổi già, cối hỏng, chày hư
Chỉ tim yêu khỏe như từ thanh xuân


10.922
VẪN YÊU ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Chân chim dẫm lún mặt già
Chỉ môi nở lóe ngàn hoa yêu đời


10.923
LẠ
Phạm Bá Chiểu

Người ta than thở thiếu tiền
Chẳng ai than thở sao mình thiếu khôn


10.924
LÒNG TỐT MÙ
Phạm Bá Chiểu

Lừa được ai, họ chẳng ngu
Chỉ tin yêu đẹp bị mù quáng thôi


10.925
YÊU LÉN
Phạm Bá Chiểu

Lén  yêu, điều vui nhất:
Chẳng hề bị khước từ.
Lén yêu, điều buồn nhất:
Chẳng ai hay bao giờ


10.926
TRÁI KHOÁY
Phạm Bá Chiểu

Nơi an toàn, chẳng chịu ngồi
Đương đầu dông bão, trách trời bão dông


10.927
TRỐNG VÀ DÙI
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu như trống với dùi
Dùi khua bao nhịp, trống vui bấy lần


10.928
CHẲNG DÁM XINH
Phạm Bá Chiểu

Ra đường, em chẳng dám cười
Sợ xinh đẹp quá nhiều đuôi, một đầu


10.929
THẤT TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Thất tình, có dịp chăm mình
Càng đau, em phải càng xinh hơn nhiều


10.930
THỰC YÊU
Phạm Bá Chiểu

Thực yêu là dẫu xa rồi
Vẫn ơn người tặng một thời hoàng kim
10.931
TRÂU TỐT HƠN VOI TỒI
Phạm Bá Chiểu

Trâu ơi, trâu đã tuyệt vời
Sừng trâu muốn hóa ngà voi làm gì


10.932
TÌNH YÊU KHÔNG ĐẲNG CẤP
Phạm Bá Chiểu

Đừng cười quạ cưới thiên ca
Hãy vui đích thực đó là tình yêu


10.933
TÌNH CHIẾN
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu là cuộc chiến tranh
Nụ hôn bấm nút ùng oành bom rung


10.934
CÙNG THẮNG
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu- cuộc chiến tinh hoa
Hai bên tham chiến cùng ca khải hoàn


10.935

Phạm Bá Chiểu

Mê cung còn có lối ra
Mê anh địa võng, thiên la lạc hồn


10.936
BỆNH XINH GÁI
Phạm Bá Chiểu

Thương em bị bệnh hiểm nghèo
Bệnh xinh gái quá đeo theo suốt đời


10.937
RƯỢU CHO CHÀNG, TIỀN CHO NÀNG
Phạm Bá Chiểu

Không có phụ nữ xấu
Chỉ thiếu rượu cho chàng
Không có đàn ông kém
Chỉ thiếu tiền cho nàng


10.938
VUA BẦU TRỜI XUỐNG MẶT ĐẤT
Phạm Bá Chiểu

Chim ưng sát thủ bầu trời
Xuống đất bị đánh tả tơi mẹ gà


10.939
MẶT
Phạm Bá Chiểu

Mặt trời, mặt biển, mặt trăng
Mặt nào cũng đẹp chẳng bằng mặt em


10.940
HÔN NHÂN HOÀN HẢO
Phạm Bá Chiểu

Hôn nhân hoàn hảo là gì?
Đôi không hoàn hảo chẳng hề rời nhau!
10.941
LỜI NÓI
Phạm Bá Chiểu

Lời nói không mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho chừa mặt nhau


10.942
CHÉM GIÓ
Phạm Bá Chiểu

Một cây làm chẳng nên non
Ba người chụm lại còn ngon hơn trời


10.943
DUY NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Vào ngày cá tháng tư
Tôi gửi trăm tin nhắn
“Tôi yêu người… lắm lắm”
Rồi ngóng chờ trả lời

Trong tin nhắn phản hồi
Chín chín phần cười nhạt
Chỉ một tin duy nhất
“Mẹ cũng rất yêu con”


10.944
KHOAN CHỌN AN NHÀN
Phạm Bá Chiểu

Bay vào nắng lửa, mưa chan…
Cánh chim khoan chọn an nhàn tuổi xuân


10.945
CÁNH CHIM NGƯỢC GIÓ
Phạm Bá Chiểu

Ta, chim ngược gió cuộc đời
Không bay, ắt chẳng còn trời để bay


10.946
CHO TÔI CÁI THÌA, TÔI SẼ ĂN TOÀN THẾ GIỚI
Phạm Bá Chiểu

Hãy cho tôi một cái thìa
Tôi ăn thế giới này về… số không


10.947
UỐNG TIẾNG CƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Cụng ly, sóng sánh tiếng cười
Tưởng anh say, hóa đất trời cũng say


10.948
MÓN NGON
Phạm Bá Chiểu

Đàn ông món đỉnh? Đàn bà!
Đàn bà món đỉnh? Chính là tình yêu!


10.949
THU HÓNG
Phạm Bá Chiểu

Anh rằng rất thích thu sang
Nên em diện bộ váy vàng hóng anh


10.950
CÓ CHẠM VÀO TIM?
Phạm Bá Chiểu

Anh vững vàng vách núi
Em rộn ràng biển xanh
Sóng ngày đêm em vỗ
Có chạm vào tim anh?