Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
12471
KIM CƯƠNG TIM ANH
Phạm Bá Chiểu

Em chăm sưu tập đá xinh
Quên bên em trái tim tình kim cương


12472
TRAI ĐẸP
Phạm Bá Chiểu

Dẫu không xinh đứng cạnh anh
Cũng thành tiên nữ, cũng thành mỹ nhân


12473
BIẾN
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu bất biến hẳn rồi
Người yêu vạn biến bởi đời quá đông


12474
CƯỚI HAY BỊ CƯỚI
Phạm Bá Chiểu

Tưởng lừa gái, hóa gái lừa
Yên lành bỗng hóa vô tù trăm năm


12475
NGHIỆN ĐỘC TỐ
Phạm Bá Chiểu

Chất chàng gây nghiện- lời hay
Biết rằng độc tố vẫn hoài thích nghe


12476
MÁ MẸ VẦNG TRĂNG
Phạm Bá Chiểu

Mẹ xưa trăng mẩy, má căng
Mẹ nay má lõm vầng trăng khuyết rồi



12477
YÊU?
Phạm Bá Chiểu

Anh nói yêu hoa lá
Nhưng lại cắt hoa yêu
Anh nói yêu động vật
Nhưng ăn thịt quá nhiều

Bởi vậy khi anh nói:
Anh yêu em vô ngần
Đã làm em sợ hãi
Sợ ngày thành món ăn


12478
EM, CUỐN TỪ ĐIỂN
Phạm Bá Chiểu

Phải em, từ điển tuyệt vời
Định bao ngữ nghĩa cuộc đời của anh?


12479
TRẢ THÙ ÊM ÁI
Phạm Bá Chiểu

Trả thù anh cắp tim em
Họ anh, em cắp đặt tên con mình


12480
CHUYỆN VỢ CHỒNG
Phạm Bá Chiểu

Sau mỗi một người vợ
Giận dữ và ra oai
Một người chồng không hiểu
Mình đã làm gì sai?
12481
HÔN NHÂN HẠNH PHÚC
Phạm Bá Chiểu

Hôn nhân hạnh phúc vẫn là
Một điều bí mật cho ta mãi tìm


12482
GIÀ VÀ TRẺ
Phạm Bá Chiểu

Sẽ già đi cả đôi ta
Tình hoài trẻ bởi ĐÓ LÀ TÌNH YÊU


12483
BẢN GIAO HƯỞNG KHÔNG NGỪNG
Phạm Bá Chiểu

Tình anh, giao hưởng niềm vui
Cho em tận hưởng một đời chẳng ngưng


12484
SÔNG SON NHƯ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Đục xuyên núi đá sông đi
Như xuyên gian khó diệu kỳ tình yêu


12485
TAY
Phạm Bá Chiểu

Vui không mời, vỗ tay vào
Buồn cần chia sẻ ào ào xua tay


12486
LỬA MẮT NÀNG CHÁY MẮT TÔI
Phạm Bá Chiểu

Mặt trời đơm lửa mắt nàng
Sao tôi cháy rụi tan hoang mắt mình?


12487
LẠC
Phạm Bá Chiểu

Không chàng, em sẽ lạc đường
Có chàng, em lạc muôn phương mắt chàng


12488
CẦN
Phạm Bá Chiểu

Cần em- năm mới cần xuân
Phổi cần nhịp thở, tim cần nhịp tim

12489
HÃY THẢ THÍNH BẰNG TIM
Phạm Bá Chiểu

Thả thính hãy bằng tim tình
Đừng bằng trí tuệ thông minh mong thành


12490
BUỒN THAY
Phạm Bá Chiểu

Có người ở tận đáy lòng
Buồn thay lại chẳng trong vòng tay ta
12491
TRAO VÀ NHẬN LẠI
Phạm Bá Chiểu

Trao chàng trọn trái tim mình
Nhận về từng mảnh tim tình vỡ tan


12492
BẬN
Phạm Bá Chiểu

Khi yêu bận nhớ mọi điều
Không bằng bận nhớ người yêu cháy lòng


12493
LỜI ĐƯỜNG
Phạm Bá Chiểu

Cafe anh chửa pha đường
Cho anh thêm chút lời thương ngọt ngào


12494
YÊU BÌNH MINH ANH
Phạm Bá Chiểu

Yêu anh như thể bình minh
Tận yêu ánh sáng lung linh mặt trời


12495
ĐỐ EM
Phạm Bá Chiểu

Đố em đếm hết trời sao
Đố em đếm hết ngần nào tình anh


12496
MỘT GIÂY VÀ MỘT ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

"Yêu em" nói chỉ một giây
Nhưng cần suốt một đời này chứng minh


12497
SỰ TRẢ THÙ CỦA HOA HỒNG
Phạm Bá Chiểu

Hoa hồng nát dưới chân ai
Trả thù, hoa tỏa miệt mài hương thơm



12498
NGHE GẤP ĐÔI NÓI
Phạm Bá Chiểu

Người ta một miệng hai tai
Để nghe lời nói gấp hai nói lời


12499
CHO HAY DẠY?
Phạm Bá Chiểu

Cho con cá, sống một ngày
Dạy người câu cá sống đời sướng vui


12500
TỰ DO?
Phạm Bá Chiểu

Để cho loài sói tự do
Ấy là cái chết dành cho bầy cừu
12501
SỢ NGHE LỜI NGỎ
Phạm Bá Chiểu

Anh bảo rằng: anh tha thiết yêu mây
Nhưng sao ghét khi mây thành mưa đổ?
Anh bảo rằng: anh tha thiết yêu gió
Sao ghét khi gió gom bão tung trời?

Anh bảo rằng: yêu tha thiết biển khơi
Sao lại ghét biển bung triều, bão tố?
Đấy lý do em hoài nghi, lo sợ
Nghe tỏ tình: anh tha thiết yêu em


12502
CẦU VỒNG SAU MƯA
Phạm Bá Chiểu

Nếu em khóc bởi mưa rơi
Lệ nhòa sao thấy xinh tươi cầu vồng?


12503
KÉN CHỌN
Phạm Bá Chiểu

Công em kén cá chọn canh
Cuối cùng mới được chọn anh làm bồ


12504
TRỐN TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Trốn anh, em chạy nháo nhào
Cuối cùng mới biết lọt vào... tim anh


12505
MẮT LIẾC
Phạm Bá Chiểu

Em đừng liếc sắc như dao
Đứt luôn nguồn mạch tuôn trào thơ anh


12506
THẢ THÍNH GIAI
Phạm Bá Chiểu

Mẹ anh quả thật đa tài
Nuôi anh cao lớn, đẹp trai diệu kỳ


12507
THẬT THÀ LÀ THUA THIỆT
Phạm Bá Chiểu

Thật lòng tâm sự: anh nghèo
Quay nhìn... chẳng biết em vèo nơi đâu


12508
CÙNG HẬU ĐẬU
Phạm Bá Chiểu

Đôi mình hậu đậu biết bao
Làm gì cũng đổ, đổ vào tim nhau


12509
THIẾU MẶT TRỜI EM
Phạm Bá Chiểu

Thế gian luôn có mặt trời
Sao tim anh thiếu một người như em?


12510
ĐỔ ANH
Phạm Bá Chiểu

Gọi anh là một cây xăng
Gặp anh, em đổ dần tăng... đầy bình
12511
TRỜI
Phạm Bá Chiểu

Tớ bầu trời, cậu nắng trời
Muôn ngàn năm vẫn chẳng rời đôi ta


12512
CHÂN TRỜI EM
Phạm Bá Chiểu

Gọi em chính xác: chân trời
Đi hoài chẳng gặp vẫn vời vợi xa


12513
TÌNH GIAN KHÓ
Phạm Bá Chiểu

Tưởng mưa đến cướp nắng đi
Hóa ra để hiện uy nghi cầu vồng


12514
XĂNG TĂNG GIÁ
Phạm Bá Chiểu

Gọi em là một cây xăng
Có tiền mới đổ, lại tăng giá hoài...


12515
NẮNG TRỜI EM
Phạm Bá Chiểu

Gọi em là nắng mặt trời
Đến đâu em cũng ngời ngời chói chang


12516
GIỜI MƯA
Phạm Bá Chiểu

Tớ là mưa, cậu là trời
Hôm nay mới thấy là giời đổ mưa


12517
WIFI EM
Phạm Bá Chiểu

Gọi em chính xác wifi
Không em anh ắt bị die mạng liền


12518
HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ
Phạm Bá Chiểu

Gọi em hằng đẳng thức thôi
Bởi em đáng nhớ cả đời không quên


12519
SAY NẮNG ANH
Phạm Bá Chiểu

Gọi anh là ánh nắng trời
Bệnh em: say nắng một đời say anh


12520
PHONG QUANG
Phạm Bá Chiểu

Gọi người là áng mây trôi
Không mây, nắng đẹp bầu trời phong quang
12521
GỌI EM LỊCH SỬ
Phạm Bá Chiểu

Gọi em lịch sử đúng rồi
Bởi toàn quá khứ một thời đã qua


12522
GỌI ANH NỖI BUỒN
Phạm Bá Chiểu

Gọi anh chính xác nỗi buồn
Đời em buồn có anh luôn bên mình


12523
GỌI EM LÀ SAO
Phạm Bá Chiểu

Gọi em là ánh sao mơ
Với hoài, anh chẳng bao giờ tới em


12524
GỌI EM LÀ TIỀN
Phạm Bá Chiểu

Gọi em chính xác là tiền
Gặp em, anh thích có liền trong tay


12525
LỬA TIM
Phạm Bá Chiểu

Em là nến, anh lửa tình
Bởi anh cháy sáng trong tim em hoài


12526
GHEN VỚI NẮNG
Phạm Bá Chiểu

Mây đâu! Che tắt nắng trời!
Cứ hôn mải miết môi người tôi yêu


12527
VIỆC
Phạm Bá Chiểu

Việc mình đêm tối ba mươi
Việc người sáng tỏ ngời ngời vầng dương


12528
XINH NGƯỜI VÀ XINH ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Bạn đời, chớ chọn người xinh
Chọn người làm cuộc đời mình xinh thêm


12529
TÌNH HOÀN HẢO?
Phạm Bá Chiểu

Không hề có một người yêu hoàn hảo
Hãy tự mình làm hoàn hảo tình yêu!


12530
THIẾU NỤ EM CƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Chỉ vì thiếu nụ em cười
Không gian tăm tối, đất trời âm u
12531
CHAI KHÔNG RƯỢU, TIM KHÔNG TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Vỏ chai đẹp chỉ để nhìn
Vỏ chai không rượu như tim không tình


12532
GIẤU NỖI BUỒN
Phạm Bá Chiểu

Giấu buồn vào giữa hoàng hôn
Nào ngờ chốn ấy còn buồn nhiều hơn


12533
GIẤU ĐAU
Phạm Bá Chiểu

Bên ngoài nói nói cười cười
Bên trong nước mắt rơi rơi lụt hồn


12534
THIÊN NHIÊN CẢNH BÁO
Phạm Bá Chiểu

Tưởng tình sét đánh, nào ngờ
Thiên nhiên cảnh báo sắp giờ thiên tai


12535
MACKENO
Phạm Bá Chiểu

Mặc cho thiên hạ nói gì
Ta vì ta chẳng thể vì một ai


12536
ĐỪNG CHÊ
Phạm Bá Chiểu

Đừng chê ai sẹo không xinh
Nào ta thấy được sẹo mình sau lưng


12537
NGƯỜI NÓI XẤU TA
Phạm Bá Chiểu

Sợ chi người nói xấu ta
Ta đà thực tốt đâu mà phải lo


12538
ĐỜI VÀ TÌNH (Xin thi sĩ Hồ Dzếnh tha tội đạo thơ ạ)
Phạm Bá Chiểu

Đời chỉ đẹp khi tiền về đầy túi
Tình mất vui khi chuyển khoản không thành


12539
MÂY TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Mây vừa đủ nặng thành mưa
Tình đau đủ nặng là vừa... chia ly


12540
LƯỢN
Phạm Bá Chiểu

Lượn đi cá! Để nước trong
Lượn đi anh! Để em lòng an nhiên
12541
NỖI ĐAU CỦA LÒNG TỐT
Phạm Bá Chiểu

Sai lầm cay đắng nhất đời:
Tận tâm giúp đỡ những người vô ơn


12542
HẾT
Phạm Bá Chiểu

Tớ chơi cùng bạn hết mình
Bạn chơi lại tớ thất kinh, hết hồn


12543
VỮNG TIN
Phạm Bá Chiểu

Đá còn mọc được rêu rong
Sao ta gục trước bão dông tầm thường?


12544
HÃY LÀ GIÓ
Phạm Bá Chiểu

Đường đời chớ chở sầu bi
Cho thành ngọn gió bay đi nhẹ nhàng


12545
BUÔNG BỎ
Phạm Bá Chiểu

Bỏ buông cứ tưởng đời đau
Nhưng là giải pháp cứu nhau an toàn


12546
TƯỞNG KHÔNG ĐAU
Phạm Bá Chiểu

Buông nhau cứ tưởng không đau
Hóa đau không tưởng, nhớ nhau trọn đời


12547
NHƯ MƯA
Phạm Bá Chiểu

Cuộc đời như trận mưa rào
Không ô phải chạy ào ào như mưa


12548
NƯỚC MẮT VÀ NỤ CƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Lệ rơi đâu chỉ đau buồn
Đôi khi hạnh phúc thác tuôn trong lòng
Miệng cười chắc đã vui không?
Đôi khi tiếng vết thương lòng bật ngân


12549
YÊU MÌNH TRƯỚC
Phạm Bá Chiểu

Hãy yêu mình trước yêu người
Ấy là chân lý trong đời khắc ghi


12550
THIẾU
Phạm Bá Chiểu

Thiếu tình vẫn sống như ai
Thiếu tiền mới thấy thiên tai đuổi cùng
12551
KHÔNG XỨNG QUAN TÂM
Phạm Bá Chiểu

Trước khi lạnh nhạt với người
Tôi từng dùng đẹp một thời quan tâm


12552
CHỒNG VÀ CON
Phạm Bá Chiểu

Con là máu thịt đời ta
Chồng nay thân thiết mai là người dưng


12553
KHI ANH ĐI CÙNG NGƯỜI KHÁC
Phạm Bá Chiểu

Không ghen, mẹ đã dạy rồi:
Nhường người đói khổ đồ chơi rẻ tiền


12554
TRƯỚC BIỂN GRENEN
Phạm Bá Chiểu

Tình ta khác biển Grenen
Hai màu hòa một tạo nên một tình


12555
LẶNG IM
Phạm Bá Chiểu

Tôi im, không phải thua rồi
Bởi người chẳng xứng với lời quan tâm


12556
LỤC KỶ NIỆM XƯA
Phạm Bá Chiểu

Lục tìm chi thứ mất rồi
Để tim ta lại bồi hồi quặn đau


12557
LÒNG ĐAU, MÔI CƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Một điều khó nhất trên đời:
Lòng đau vẫn phải nụ cười gắn môi


12558
TRẢ THÙ?
Phạm Bá Chiểu

Cần gì phải trả thù ai
Trên cây quả thối ắt ngày rụng rơi


12559
TƯƠNG HỖ
Phạm Bá Chiểu

Nếu không kẻ xấu trên đời
Làm sao có những tuyệt vời luật sư?


12560
TRẢ THÙ ÊM ÁI
Phạm Bá Chiểu

Vợ khi bội nghĩa theo trai:
Trả thù? Trao ả vào tay kẻ thù!
12561
ĐẸP
Phạm Bá Chiểu

Mình em chỉ đẹp gái thôi
Có thêm anh nữa đẹp đôi chúng mình


12562
RIÊNG VÀ CHUNG
Phạm Bá Chiểu

Tưởng người tỏa nắng riêng tôi
Hóa người là cả mặt trời của chung


12563
ĐÓI BỤNG KHÔNG ĐÓI TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Ngủ không được bởi đói thôi
Đâu thời gian rảnh nhớ người nào đâu


12564
XƯA VÀ NAY
Phạm Bá Chiểu

Ngày xưa chị ngã, em nâng
Ngày nay chị ngã, em quăng tràng cười


12565
ĐƠN PHƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Mình thương người chẳng thương mình
Mây mơ gió, gió vô tình lượn bay


12566
ĐỘNG
Phạm Bá Chiểu

Chủ động mất giá quá thôi
Nhưng ta thụ động cả đời mất nhau


12567
MONG TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Chẳng mong tình đỏ nắng trời
Chỉ mong tình ấy một đời không mưa


12568
DỊU DÀNG
Phạm Bá Chiểu

Dịu dàng ai bán mà mua
Ai cho mà lấy, ai thừa mà xin


12569
ƯỚT
Phạm Bá Chiểu

Trời mưa chỉ ướt áo thôi
Tình mưa rả rích cho tôi ướt lòng


12570
CƠ HỘI MỚI
Phạm Bá Chiểu

Với người tổn thương ta
Cười khô lệ và nói:
Cảm ơn cho cơ hội
Tìm được người tốt hơn