Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
3763
THÀNH ĐÔI
Phạm Bá Chiểu

Khi trời sinh trái đất tràn buốt cóng
Ắt trời sinh rừng rực lửa mặt trời
Bởi nếu chẳng mặt trời hồng đổ lửa
Đất cóng mình, hoa lá chẳng sinh sôi

Khi trời sinh những dòng sông cuồn cuộn
Ắt trời sinh biển cả sóng dạt dào
Bởi nếu chẳng biển muôn trùng ngóng đợi
Sông lạc đường chẳng biết chảy về đâu

Khi trời giáng em thiên thần xuống thế
Trời bắt anh tim dào dạt sóng triều
Bởi nếu chẳng tim tình anh truyền lửa
Chẳng bao giờ em dậy lửa tình yêu

Trời sinh anh để thế gian bừng hiểu
Lửa tình yêu mãnh liệt biết nhường bao
Anh truyền lửa và chính mình cũng cháy
Cuộn tình ta thành bão lửa tuôn trào
3765
XA CÁCH
Phạm Bá Chiểu

Cách nửa vòng trái đất 
Mình xa nhau biết bao
Nhưng khoảng cách phép thử
Tim bay xa cỡ nào

Tim dám bay mới biết
Ta vẫn chung một nhà
Ngôi nhà chung trái đất
Ngắm một trời bao la

Đêm anh nhắm mắt ngủ
Thấy em đầy trong mơ
Ngày anh vừa mở mắt
Thấy em tràn trong thơ