Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
10.631
NGUỒN CƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Dường như mọi nụ anh cười
Bắt nguồn từ chỉ một người là em


10.632
CÙNG NGU
Phạm Bá Chiểu

Yêu là hai đứa cùng ngu
Cả hai trở chứng bỏ tù lẫn nhau


10.633
TÌNH ĐẸP KHÔNG KẾT THÚC
Phạm Bá Chiểu

Truyện tình kết đẹp là sao?
Bởi tình yêu đẹp khi nào kết đâu!


10.634
TÌNH YÊU?
Phạm Bá Chiểu

Viết cổ tích giữa đời thường
Xây trên mặt đất thiên đường tình yêu


10.635
MẮT KHÔNG THỂ THẤY
Phạm Bá Chiểu

Nhắm mắt: cầu nguyện, mơ, hôn?
Ba điều tuyệt mỹ, tâm hồn thấy thôi!


10.636
ĐỊNH NGHĨA TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Yêu là trao đổi tim tình
Mà ta cứ ngỡ tim mình còn nguyên


10.637
CHẲNG MẤT GÌ NHƯNG CŨNG CHẲNG ĐƯỢC GÌ
Phạm Bá Chiểu

Tim tình khóa kín một khi
Chẳng gì để mất, chẳng gì được thêm


10.638
TÌNH CÒN NHỚ LÀ TÌNH CHƯA CHẾT
Phạm Bá Chiểu

Khi ta còn nhớ tình ai
Là tình bất tử, sống hoài trong ta


10.639
CHO KHÔNG ĐỦ, NHẬN KHÔNG VỪA
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu, tuyệt đỉnh thanh cao
Cho bao giờ đủ, nhận bao giờ vừa


10.640
ĐÓI ĂN VÀ ĐÓI TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Tuổi thơ đói? Chẳng ăn chi
Tuổi xuân đói? Chẳng có gì bỏ tim
10.641
YÊU LÀ SỐNG
Phạm Bá Chiểu

Yêu nhiều có nghĩa sống nhiều
Sẽ đời vĩnh cửu nếu yêu vĩnh hằng


10.642
TAY KHIÊU VŨ?
Phạm Bá Chiểu

Tay chàng vuốt mái tóc em
Như sao khiêu vũ màn đêm rộn ràng


10.643
MỐI TÌNH SEN
Phạm Bá Chiểu

Em mê, anh quyết trồng sen
Tặng bàu hoa ngát, nhưng em… theo chồng


10.644
VÔ DUYÊN
Phạm Bá Chiểu

Công cha, nghĩa mẹ chưa đền
Thất tình một chút đòi lên thiên đường


10.645
ĐÀNH NGOAN
Phạm Bá Chiểu

Nhìn em cứ tưởng dịu hiền
Chẳng qua trong túi không tiền đành ngoan


10.646
BỆNH ÍT CƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Ai ơi, cái bệnh ít cười
Hiểm nghèo, nguy cấp gấp mười ung thư


10.647
QUY LUẬT
Phạm Bá Chiểu

Dương gian: vật đổi, sao dời
Trần gian: lòng dạ con người đổi thay


10.648
KHỞI ĐẦU VÀ HƯỚNG ĐI
Phạm Bá Chiểu

Không quan trọng điểm khởi đầu
Mà quan trọng chọn hướng nào để đi


10.649
ƯỚT
Phạm Bá Chiểu

Hãy đừng khóc nữa, em yêu
Ướt anh, ướt nắng, ướt chiều, ướt thơ…


10.650
TÌNH MÙ LOÀ?
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu chẳng thể mù lòa
Chỉ là nhắm mắt khi ta thấy cần
10.651
BÌNH YÊN
Phạm Bá Chiểu

Một khi lòng đã bình yên
Một ngày u ám trở nên đẹp trời


10.652
LÀM VÀ GIỎI
Phạm Bá Chiểu

Hãy đừng đợi giỏi mới làm
Hãy làm để mỗi ngày càng giỏi hơn


10.653
VẬN ĐỘNG VÀ TĨNH YÊN
Phạm Bá Chiểu

Muốn thân khỏe? Vận động lên
Muốn tâm khỏe? Hãy tĩnh yên trước đời


10.654
SOI
Phạm Bá Chiểu

Soi gương cũng hãy soi tim
Soi người ít lại, soi mình nhiều lên


10.655
TIỀN
Phạm Bá Chiểu

Đồng tiền là để chi tiêu
Nào đâu dành trọn tình yêu, giữ tiền


10.656
RỄ VÀ QUẢ
Phạm Bá Chiểu

Học hành, rễ lắm đắng cay
Nhưng đơm quả ngọt đong đầy hương thơm


10.657
HỌC THẾ MỚI TỐT
Phạm Bá Chiểu

Học sao rèn luyện tư duy
Ra trường làm được những gì sách thua


10.658
HẠT SÁNG VÀ MẶT TRỜI
Phạm Bá Chiểu

Điều ta biết, hạt sáng thôi
Điều ta chưa biết, nắng trời vô biên


10.659
LÀM KHÔNG HỌC
Phạm Bá Chiểu

Làm mà không học khác nào
Tàu không bánh lái, biển trào bão dông


10.660
KÍNH ĐEN MONG THẤY SÁNG
Phạm Bá Chiểu

Sao mong thế giới sáng lên
Mà còn đeo cặp kính đen mắt mình?
10.661
MUỐN THAY ĐỔI THẾ GIỚI
Phạm Bá Chiểu

Muốn thay thế giới bao la
Hãy thay thế giới trong ta hàng đầu


10.662
HY VỌNG VÀ ĐỐI CÔNG
Phạm Bá Chiểu

Những điều tốt nhất hãy màng
Những điều xấu nhất sẵn sàng đối công


10.663
SAY
Phạm Bá Chiểu

Anh ơi, say rượu hại người
Say em cả một cuộc đời tươi vui


10.664
CON GÁI THẬT LÀ KHÓ
Phạm Bá Chiểu

Chủ động quá, mất giá mình
Lặng im quá, mất người tình lén yêu


10.665
YÊU LÀ KHÔNG ĐỢI
Phạm Bá Chiểu

Yêu trăng, chớ đợi trăng tan
Yêu em, chớ đợi em tàn như hoa


10.666
YÊU ĐÔI
Phạm Bá Chiểu

Đang yêu đời bỗng gặp anh
Thế là đời với anh thành... yêu đôi


10.667
NGÃ VÀO TIM
Phạm Bá Chiểu

Xe em xuống dốc không phanh
Thế nào vào đúng tim anh, ngã nhào


10.668
TRAI NGU
Phạm Bá Chiểu

Ngoại hình em đã cực xinh
Tâm hồn xấu mấy vẫn rinh tim chàng


10.669
CHẲNG KỊP
Phạm Bá Chiểu

Hồn xinh nhưng kém ngoại hình
Chàng vù, chẳng kịp thấy xinh tâm hồn


10.670
PHẪU THUẬT NÂNG NGỰC
Phạm Bá Chiểu

Thà một phút căng đầy rồi chảy xệ
Hơn màn hình phẳng lặng suốt trăm năm

(Lạy thi sĩ Xuân Diệu vì dám chế thơ Người ạ)
10.671
THÍCH LÊN CHÙA?
Phạm Bá Chiểu

Thơ tình anh thích lên chùa
Bởi nàng sư nữ bỏ bùa thơ anh


10.672
NHỠ MAI
Phạm Bá Chiểu

Nói yêu lại sợ chôn lời
Nhỡ mai gặp phải một người xinh hơn


10.673
GẤU BẮC CỰC
Phạm Bá Chiểu

Mùa đông cóng buốt đến rồi
Gấu còn Bắc cực xa xôi chửa về


10.674

Phạm Bá Chiểu

Mê cung, em thoát dễ dàng
Mê anh, mãi lạc thiên đàng tim anh


10.675
MÙA XUÂN
Phạm Bá Chiểu

Nam có mai, bắc có đào
Hỏi anh, xuân đến, miền nào có anh


10.676
NGỌT
Phạm Bá Chiểu

Ngọt đường dễ bệnh ung thư
Ngọt anh, dễ bệnh tương tư hiểm nghèo


10.677
BÁC SĨ VÀ THUỐC TIÊN
Phạm Bá Chiểu

Gặp anh, bác sĩ thuốc tiên
Bệnh cô đơn chữa khỏi liền trong đêm


10.678
ĂN CẮP CẢ RÀO CHẮN
Phạm Bá Chiểu

Tim em rào mấy tầng cao
Anh đây vẫn trộm cả rào lẫn tim


10.679
NGHIỆN LỜI EM
Phạm Bá Chiểu

Nghiện gì cũng thể cai vèo
Nghiện lời em, bệnh hiểm nghèo khôn cai


10.680
KHÔNG DỪNG
Phạm Bá Chiểu

Xe không dừng chắc mất phanh
Em không dừng chắc yêu anh mất hồn
10.681
MA?
Phạm Bá Chiểu

Đàn ông tốt giống ma tà
Nghe nhiều nhưng chẳng thấy ma bao giờ


10.682
BẰNG CHỨNG
Phạm Bá Chiểu

Thời gian, bằng chứng tuyệt vời:
Sao dời, vật đổi, lứa đôi chung tình...


10.683
EM VÀ TIÊN
Phạm Bá Chiểu

Em và tiên khác nhau gì?
Tiên trên tiên giới, em thì tim anh


10.684
KHÔNG THỂ VƯỢT QUA
Phạm Bá Chiểu

Vượt qua bão tố dặm nghìn
Vẫn không qua nổi ánh nhìn em giăng


10.685
NGÔI SAO EM
Phạm Bá Chiểu

Em là bắc đẩu dẫn đường
Tàu anh đúng hướng đêm trường biển khơi


10.686
NÓN BÀI THƠ
Phạm Bá Chiểu

Qua bao biến rộng, sông dài
Khôn qua vành nón em cài vần thơ


10.687
CHỈ NGƯỜI ĐƯA THƯ
Phạm Bá Chiểu

Đầu không chịu học suốt đời
Dẫu đi ngàn dặm cũng người đưa thư


10.688
HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI
Phạm Bá Chiểu

Đừng vì hiện tại gian nan
Quên đi mơ ước huy hoàng tương lai


10.689
BẬC ĐÁ
Phạm Bá Chiểu

Đừng cho gian khó cản chân
Coi là bậc đá bước dần lên cao


10.690
ĐỪNG GIỚI HẠN BẢN THÂN
Phạm Bá Chiểu

Hãy đừng giới hạn bản thân
Càng mơ càng dễ tiến gần thành công
10.691
HOÀN CẢNH TUYỆT VỌNG?
Phạm Bá Chiểu

Không hoàn cảnh tuyệt vọng toàn
Chỉ người tuyệt vọng trước hoàn cảnh thôi


10.692
NGỌT
Phạm Bá Chiểu

Nhớ câu mật ngọt chết ruồi
Hoa thơm chết bướm, ngọt lời chết tim


10.693
CHẠY ĐUA CHÍNH MÌNH
Phạm Bá Chiểu

Với người, tôi chẳng thắng thua
Bởi tôi đang chạy đường đua chính mình


10.694
CHỊU ĐỰNG
Phạm Bá Chiểu

Chịu mưa mới thấy cầu vồng
Chịu đông rét buốt, hưởng nồng ấm xuân


10.695
CHÂN LÝ TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Điều như chân lý tình yêu:
Càng yêu đắm đuối càng nhiều buồn đau


10.696
MUA TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Mua gì, tiền cũng đổi ngang
Mua tình yêu phải trả bằng tình yêu


10.697
KHI YÊU
Phạm Bá Chiểu

Nàng mong chàng hứa nhiều yêu
Chàng mong chiếm hữu càng nhiều càng tham


10.698
ĐIỀU TỪ TRÁI TIM
Phạm Bá Chiểu

Đất lành tìm đậu cánh chim
Tình từ tim sẽ hướng tim tìm về


10.699
CẶP ĐÔI HOÀN HẢO
Phạm Bá Chiểu

Thích luôn tính xấu của nhau
Ấy là hoàn hảo hàng đầu cặp đôi


10.700
ĐƯỜNG LUI
Phạm Bá Chiểu

Sống sao đừng quá thật thà
Yêu sao đừng quá thiết tha hết mình
10.701
TÌNH YÊU LÀ TRÁI CÂY
Phạm Bá Chiểu

Tình là ngon ngọt trái cây
Bốn mùa đơm giữa tầm tay chàng, nàng


10.702
NỤ HÔN BIẾN HÓA
Phạm Bá Chiểu

Nụ hôn- tàu phá băng tan
Bao năm tình bạn bỗng thành tình yêu


10.703
NHỚ VÀ QUÊN
Phạm Bá Chiểu

Nhớ nhau cần một giây thôi
Quên nhau cần cả cuộc đời... không quên


10.704
SẮC MƯA EM
Phạm Bá Chiểu

Anh yêu hỡi, tình yêu như cơn mưa
Nhưng đừng nghĩ mưa không màu trong vắt
Chỉ cần nắng hóa cầu vồng bảy sắc
Nên cơn mưa cũng rực rỡ sắc màu

Như chúng mình ngày hai đứa yêu nhau
Tình yêu em tưởng không màu trong vắt
Mặt trời anh chiếu em thành muôn sắc
Có tình anh mưa em hóa cầu vồng



10.705
TÌNH EM NHƯ CƠN MƯA
Phạm Bá Chiểu

Chẳng bao giờ mệt mỏi những đám mây
Chở nặng mưa tặng đất lành mong đợi
Hãy như mây, em cũng đừng mệt mỏi
Mang mưa tình xối ngập cả hồn anh


10.706
CAI
Phạm Bá Chiểu

Nghiện gì cũng vẫn thể cai
Nghiện thơ, nghiện vợ cái hoài chẳng xong


10.707
THƯƠNG GIƯỜNG
Phạm Bá Chiểu

Thương thay kẽo kẹt chiếc giường
Gánh tình đôi lứa đêm trường bão dông


10.708
THỢ THƠ
Phạm Bá Chiểu

Múa rìu đẽo mấy vần thơ
Bào cho nhẵn bóng bây giờ tặng em


10.709
KHÔNG CẦN CHỨC
Phạm Bá Chiểu

Em không cần chức nữ hoàng
Miễn em được ngự ngai vàng tim anh


10.710
PHẢI ĐẸP BỐN VÒNG
Phạm Bá Chiểu

Ba vòng đẹp vẫn như không
Bởi em còn thiếu một vòng ôm anh
10.711
VỀ MIỀN TÂY
Phạm Bá Chiểu

Về miền buôn cái si mê
Lãi to! Đến một, nhưng về hơn... hai


10.712
SỨC MẠNH TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu sức mạnh phi thường
Màn bay, chiếu lắc, chân giường múa ca...


10.713
THUYỀN ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Thuyền đời ngược nước dòng đời
Nếu không tiến ắt phải lùi phía sau


10.714
ĐỜI BƠI
Phạm Bá Chiểu

Đời là bơi giữa biển khơi
Không bơi ắt bị sóng vùi đáy sâu


10.715
NGƯỜI ĐI
Phạm Bá Chiểu

Người đi một nửa hồn tôi hát
Một nửa hồn tôi bỗng toét cười

(Lạy thi sĩ Hàn Mạc Tử vì tội dám chế thơ Người)


10.716
CHIA TAY
Phạm Bá Chiểu

Người đi, nước mắt tuôn trào
Mà tim hát khúc dạt dào: rảnh thân!


10.717
KHÔNG THỂ ĐIỀU KHIỂN
Phạm Bá Chiểu

Cu em, mày lại phản tao
Thấy em hở ngực, phất cao ngọn cờ


10.718
ĐẤU TRƯỜNG TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Đấu trường- một chiếc giường thôi
Hai người cùng chiến, hai người thắng to


10.719
LỘN CỔ
Phạm Bá Chiểu

Cò đêm lộn cổ xuống ao
Anh đêm lộn cổ thơ vào mơ em


10.720
NƠI TU TỐT NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Đâu cần thiền viện, chùa chiền
Nơi tu tốt nhất? Tĩnh yên tim mình!
10.721
NHÌN VÀ BIẾT
Phạm Bá Chiểu

Biển xinh đâu thấy sóng ngầm
Người xinh thấy mặt biết tâm thế nào


10.722
DỖ LÒNG
Phạm Bá Chiểu

Bởi chưng cái tính ăn nhiều
Dỗ lòng: gái béo đáng yêu hơn gầy


10.723
CÓ NGƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Có người để dấu trong tâm
Có người muốn để dấu chân... mặt người


10.724
TIẾC
Phạm Bá Chiểu

Ngày yêu: đẹp nhất hành tinh
Tiếc rằng hai đứa chúng mình... cưới nhau


10.725
TIỀN LÀ HẠNH PHÚC?
Phạm Bá Chiểu

Hạnh phúc không ở tiền đâu
Ở điều quan trọng: có bao nhiêu tiền


10.726
SẺ CHIA GIAN KHÓ
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu, ôi quá diệu linh
Sẻ chia gian khó do... mình cưới nhau


10.727
TÌNH YÊU THỜI MỚI
Phạm Bá Chiểu

Nghĩa trang chôn một nấm mồ
Tình yêu đêm một đã vô trong hòm


10.728
ĐƯỜNG NGẮN NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Từ tim anh đến tim em
Con đường ngắn nhất là truyền máu tươi


10.729
ĐỔI VÀ KHÔNG
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu không đổi ai ơi
Thứ duy nhất đổi là... người ta yêu


10.730
CÒN NỬA
Phạm Bá Chiểu

Đời người ngắn cỏn còn con
Gái xinh không ngắm chỉ còn nửa thôi