Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
3773
LÃNG PHÍ VÀ VÔ VỊ
Phạm Bá Chiểu

Ngày không cười là ngày lãng phí
Ngày không yêu là ngày vô vị
3774

LỚN VÀ NHỎ
Phạm Bá Chiểu

Chẳng hồ nào chẳng muốn
Thành đại dương bao la
Chẳng suối nào chẳng muốn
Thành dòng sông dài xa

Em cứ mơ biển lớn
Như chẳng biết bến bờ
Anh mãi hồ bé nhỏ
Lặng lẽ và mộng mơ

Em cứ mơ sông cả
Cuồn cuộn sóng cao vời
Anh mãi dòng suối nhỏ
Ngóng chờ em suốt đời
3775

NGƯỜI VÀ ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Ta yêu người, người có lúc bỏ qua
Ta yêu đời, đời ắt sẽ yêu ta
3774

CHÀNG VẪN CHƯA HẾT KHỜ
Phạm Bá Chiểu

Đồ vất quý sơ hở
Kẻ cắp chẳng làm ngơ
Trái tim em để ngỏ
Chàng vẫn chưa hết khờ
3775


TÊN EM
Phạm Bá Chiểu

Tên em mọi người gọi
Chỉ âm thanh bình thường
Nhưng với anh khác hẳn
Bản nhạc tình du dương
3776


ĐẸP NHỜ YÊU
Phạm Bá Chiểu

Không người phụ nữ xấu
Chỉ người không được yêu
(04-06-2016, 01:48 AM)phambachieu Đã viết: [ -> ]3776


ĐẸP NHỜ YÊU
Phạm Bá Chiểu

Không người phụ nữ xấu
Chỉ người không được yêu

Không được yêu - xấu ít
Yêu không được - xấu nhiều
(04-06-2016, 01:15 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]
(04-06-2016, 01:48 AM)phambachieu Đã viết: [ -> ]3776


ĐẸP NHỜ YÊU
Phạm Bá Chiểu

Không người phụ nữ xấu
Chỉ người không được yêu

Không được yêu - xấu ít
Yêu không được - xấu nhiều

Đẹp ít còn dễ yêu
Đẹp nhiều quá khó chiều
3777

NƯỚC MẮT KIM CƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Giọt mưa rơi biển cả
Tan biến vào đại dương
Rơi lá sen mùa hạ
Lóng lánh ánh kim cương

Giọt mưa khôn chọn mặt
Cho điểm rơi cuộc đời
Không rơi nơi góc khuất
Rơi vào nơi rạng ngời

Nước mắt em rơi gối
Hòa tan trong đêm trường
Rơi vai anh đón đợi
Tỏa sáng thành kim cương
3778


HÃY QUÝ GIAN NAN
Phạm Bá Chiểu

Kỳ diệu thay viên than đá tầm thường
Trong lò luyện sâu giữa lòng trái đất
Siêu cao nhiệt, cùng siêu cao áp suất
Thành kim cương lóng lánh ánh tuyệt vời

Nhưng kim cương muốn đẹp nữa em ơi
Phải đau đớn chịu thêm nhiều vết cắt
Chịu mài giũa cho mịn màng bề mặt
Mới dâng đời đỉnh vẻ đẹp cao siêu

Có khác nào gian khó luyện tình yêu
Trong cuồn cuộn phong ba cùng bão lửa
Tình bình dị hóa thành tình bất tử
Bay vút cao tung vẻ đẹp dâng đời

Với gian nan phải biết quý em ơi
Như siêu nóng cùng siêu cao áp suất
Biến tình ta thành kim cương tuyệt sắc
Cảm ơn đời cho ta lắm gian nan!