Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
11.251
TRĂNG EM
Phạm Bá Chiểu

Có trăng, biển có thủy triều
Có em, anh có sóng yêu dậy lòng


11.252
TIN Ở TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Hãy tin tươi sáng tình yêu
Thủy triều dẫu xuống, thủy triều lại lên


11.253
TÌNH LUÔN ĐÚNG
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu luôn đúng mọi điều
Chỉ yêu sai cách, hoặc yêu sai người


11.254
YÊU LÀ TRAO QUYỀN…
Phạm Bá Chiểu

Yêu? Trao quyền khiến tổn thương
Nhưng mong người ấy chẳng phương hại mình


11.255
GHEN
Phạm Bá Chiểu

Ghen là tự đốt chính mình
Nhưng mong bỏng nặng cho tình địch ta


11.256
HÃY TIN YÊU CUỘC ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Hãy tin đời mãi đẹp xinh
Hoàng hôn dẫu đến, bình minh lại về


11.257
TRIỀU XUỐNG
Phạm Bá Chiểu

Đừng nhìn triều xuống mà rằng:
Biển nay lượng nước không bằng biển xưa


11.258
HÔM NAY
Phạm Bá Chiểu

Đừng cho ánh nắng hôm nay
Ướt mưa nước mắt của ngày hôm qua


11.259
GIẤC MƠ ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Cuộc đời không có giấc mơ
Như thuyền không lái mịt mờ biển khơi


11.260
ĐỪNG THAN VÃN
Phạm Bá Chiểu

Đừng than cuộc sống nghèo hèn
Khi ta tự lái con thuyền đời ta
11.261
KHÔNG TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Đời người không có tình yêu
Như thuyền không lái biển triều bão dông


11.262
GIÁ TÌNH YÊU?
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu có giá thật a?
Đó là tình dục, không là tình yêu


11.263
KHO
Phạm Bá Chiểu

Chẳng kho châu báu nào bằng
Một kho kiến thức toàn năng dâng đời


11.264
MỖI VẾT THƯƠNG, MỘT TRƯỞNG THÀNH
Phạm Bá Chiểu

Để tình yêu đẹp như tranh
Mỗi vết thương, một trưởng thành vươn lên


11.265
LỜI NÓI
Phạm Bá Chiểu

Hủy người cần một câu thôi
Xây người cần cả ngàn lời mới nên


11.266
KHÔNG GIÀY VÀ KHÔNG CHÂN
Phạm Bá Chiểu

Không giày, đừng khóc ai ơi
Hãy nhìn thật kỹ những người không chân


11.267
GÁNH VÀ VAI
Phạm Bá Chiểu

Gánh đời, đừng ước nhẹ nhàng
Hãy nên ao ước vững vàng đôi vai


11.268
BÃO VÀ ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Bão cho cây cối mạnh lên
Mỗi lần vấp ngã ta thêm vững vàng


11.269
NGƯỢC GIÓ
Phạm Bá Chiểu

Mỗi lần trắc trở tình yêu
Nhớ rằng ngược gió cánh diều mới cao


11.270
ĐỒNG HỒ CÁT NÃO TIM
Phạm Bá Chiểu

Đồng hồ cát não tim đây
Tim đầy, não rỗng; não đầy, rỗng tim
11.271
GƯƠNG ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Cuộc đời là chiếc gương soi
Đời cười khi chỉ ta cười trước gương


11.272
SAI LẦM?
Phạm Bá Chiểu

Đường đời chớ sợ sai lầm
Miễn đừng sai đến hai lần giống nhau


11.273
BÌA SÁCH
Phạm Bá Chiểu

Sách mua đừng bởi bìa xinh
Xét người đừng bởi ngoại hình đẹp tươi


11.274
KHI ĐỜI VUI TA ĐÊM TỐI
Phạm Bá Chiểu

Đời vùi đêm tối, hãy tin
Đêm dài dẫu mấy bình minh vẫn về


11.275
ĐIỀU MANG ĐI
Phạm Bá Chiểu

Xuôi tay, mang được điều chi?
Mang đi chỉ thể những gì đã cho


11.276
GIAN NGUY MỚI BIẾT
Phạm Bá Chiểu

Thức lâu mới biết đêm dài
Gian nguy mới biết thực ai bạn mình


11.277
NƠI DU LỊCH TUYỆT VỜI NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Đôi ta du lịch nơi nào
Cũng không bằng được đi vào tim nhau


11.278
Ý TRỜI VÀ Ý NGƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Gặp nhau ấy chính ý trời
Bên nhau ấy chính ý người đồng tâm


11.279
TÌNH ANH SỐ PI
Phạm Bá Chiểu

Pi: vô hạn, không tuần hoàn
Như tình vô tận anh dành cho em


11.280
THÀ
Phạm Bá Chiểu

Thà làm mãnh điểu một thời
Hơn làm chim cút một đời sống chui
11.281
MỤC ĐÍCH XÂY NHÀ
Phạm Bá Chiểu

Nào xây để ngắm, người ơi
Xây nhà để sống một đời khỏe, vui


11.282
BẢN NHẠC TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu: nốt thấp, nốt cao
Nhưng luôn bản nhạc ngọt ngào, đẹp xinh...


11.283
HAI LOẠI THUỐC PHIỆN
Phạm Bá Chiểu

Em, thơ- thuốc phiện đời anh
Một lần nhỡ vướng mà thành trăm năm


11.284
THÔNG MINH VÀ THAM VỌNG
Phạm Bá Chiểu

Thông minh, tham vọng lại không
Như không có sóng muôn trùng biển khơi


11.285
TÌNH KHÔNG LÃNG MẠN
Phạm Bá Chiểu

Tình không lãng mạn khác nào
Chim không cánh dưới trời cao gọi mời


11.286
TIM KHÔNG MƠ
Phạm Bá Chiểu

Trái tim không có ước mơ-
Mây xinh không gió, bài thơ không hồn


11.287
CHĂM
Phạm Bá Chiểu

Người chăm, đời trả mọi điều
Chim chăm dậy sớm bắt nhiều sâu hơn


11.288
CHỌC KHÙNG
Phạm Bá Chiểu

-Anh ơi, đừng chọc em khùng
Em khùng, em bắt thức cùng suốt đêm
-Thức đêm anh vốn đã quen
Anh đây cứ chọc cho em phát khùng


11.289
ẨN CÁNH ĐẠI BÀNG
Phạm Bá Chiểu

Trong ta ẩn cánh đại bàng
Bay hay không chỉ hoàn toàn do ta



11.290
CHIM SẺ HAY ĐẠI BÀNG?
Phạm Bá Chiểu

Khi chim sẻ trách bão trời,
Đại bàng nương gió bay vời vợi cao
11.291
NGÀY MỚI HÃY TÍCH CỰC
Phạm Bá Chiểu

Tôi ơi, ngày mới đẹp tươi
Hãy bừng tung nắng nụ cười bình minh


11.292
TÌNH YÊU NHƯ MÁI TÓC
Phạm Bá Chiểu

Tình em như mái tóc dài
Cắt hoài rồi lại mọc hoài chẳng ngưng


11.293
VƯƠNG MIỆN MÁI ĐẦU
Phạm Bá Chiểu

Tóc là vương miện một đời
Nâng em quý phái, xinh tươi nữ hoàng


11.294
CẢN BÃO?
Phạm Bá Chiểu

Đố ai cản bão tung hoành
Đố ai cản bão tim anh yêu nàng


11.295
QUANG ĐẸP TRỜI EM
Phạm Bá Chiểu

Trời xinh, nhờ bởi mây quang
Trời em xinh bởi mây chàng chẳng giăng


11.296
MÃNH HỔ THÀNH MÃNH SƯ
Phạm Bá Chiểu

Tính em mãnh hổ rừng xanh
Lấy anh hiền dịu, hóa thành… mãnh sư


11.297
LÁI VUI
Phạm Bá Chiểu

Tày đình cái tội tình đày
Đẩy xô cuộc sống, đổ xây cuộc tình


11.298
TÌNH THẢN NHIÊN
Phạm Bá Chiểu

Tình ta- cỏ thản nhiên xanh
Vui ca múa giữa tung hoành bão dông


11.299
BUỒN ĂN
Phạm Bá Chiểu

Em là con gái thanh tân
Buồn thì ăn khỏe, không ăn thì buồn


11.300
CONG
Phạm Bá Chiểu

Lưng ong uốn nắng cong vòng
Cong vào nỗi nhớ, cong dòng thơ anh
11.301
LẠC NẺO THƠ ANH
Phạm Bá Chiểu

Ánh nhìn lạc nẻo thơ anh
Vặn thành chuỗi nhớ, quyện thành chuỗi mơ


11.302
LÀNG ÊM
Phạm Bá Chiểu

Khói lam quyện nắng, sương, mây…
Chuông chùa đủng đỉnh điểm đầy chiều nghiêng


11.303
HỌC TÌNH SÔNG
Phạm Bá Chiểu

Dù sông lúc cạn, lúc đầy
Một lòng ra biển chẳng ngày nào ngơi


11.304
ĐÚNG
Phạm Bá Chiểu

Chơi đúng bạn chẳng đau đầu
Yêu đúng người chẳng thể nào đau tim


11.305
CHẲNG CÓ THUYỀN ĐỂ LUỴ
Phạm Bá Chiểu

Qua sông đành phải lụy thuyền
Mình dân xứ biển chẳng phiền lụy ai


11.306
BA PHẢI
Phạm Bá Chiểu

Gọi em ba phải chẳng sai
Phải ăn, phải lớn, phải hoài yêu anh


11.307
NGHỊCH LÝ?
Phạm Bá Chiểu

Triệu năm, vẫn biết yêu- đau
Triệu năm ai cũng đau sầu vẫn yêu


11.308
THỨC ĐÊM?
Phạm Bá Chiểu

Bởi em là nắng quyện thơ
Nên đêm anh thức đón chờ bình minh


11.309
TÂM ĐỘNG
Phạm Bá Chiểu

Khi ta cuồn cuộn sóng lòng
Thanh bình cũng hóa bão dông tung hoành


11.310
CHE
Phạm Bá Chiểu

Tay sao che hết mặt trời
Mắt sao che hết tim người đang yêu
11.311
ĐƠN PHƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Tình đơn phương tựa sóng ngầm
Mặt nhìn phẳng lặng, trong tâm bão cuồng


11.312
EM TẮM SÔNG TRĂNG
Phạm Bá Chiểu

Ngượng ngùng, trăng trốn vào mây
Khi sông em tắm ngân đầy ánh em



11.313
TÌNH VÀ ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu giống hệt pha trà
Nước sôi đời chiết đậm đà vị, hương


11.314
ĐÃI Ý TÌM THƠ
Phạm Bá Chiểu

Làm thơ- đãi cát tìm vàng
Hạt vàng tách giữa bạt ngàn cát sông


11.315
ĐƯỜNG TÌNH ĐI ĐÔI VỀ MỘT
Phạm Bá Chiểu

Đường tình chẳng sợ sánh đôi
Chỉ lo về lại đơn côi dặm dài


11.316
TÌNH XƯA
Phạm Bá Chiểu

Chẳng phép nhớ, chẳng thể quên
Tình xưa bóp nát tim em nỗi chàng


11.317
TÙ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Giam cầm em giữa vòng tay
Đòn tra tấn bởi môi đầy nụ hôn


11.318
KHÔNG MẮT MÀ TIM
Phạm Bá Chiểu

Những điều tuyệt đẹp, khôn nhìn
Nhận bằng thấu cảm trái tim nặng tình


11.319
KIÊU
Phạm Bá Chiểu

Muốn yêu gái giỏi, ngoan, hiền
Bật đèn xanh sẽ có liền... em đây


11.320
CHUNG VÀ KHÔNG
Phạm Bá Chiểu

Sống chung dưới một vòm trời
Đường đi chung lối, đường đời... hai phương
11.321
CHÊ QUÁ KHỨ
Phạm Bá Chiểu

Đừng chê tuổi trẻ dại khờ
Ta trong quá khứ ngây thơ đã từng


11.322
THẦY THIÊN NHIÊN
Phạm Bá Chiểu

Khi ta mở mắt, mở tai
Thiên nhiên- thầy giáo thiên tài quanh ta


11.323
LẶNG AN
Phạm Bá Chiểu

Tâm tĩnh lặng, mắt bình an
Ngày u ám cũng trở thành sáng tươi


11.324
SAI LẦM?
Phạm Bá Chiểu

Nào ai thoắt đã trưởng thành
Miễn đừng mắc một sai lầm lần hai


11.325
LỬA ANH
Phạm Bá Chiểu

Trái tim bằng thép đời em
Bỗng mềm oặt dưới lửa rèn mắt anh


11.326
NHƯỜNG ĐƯỜNG
Phạm Bá Chiểu

Nếu ta nhường lối cho người
Sẽ luôn rộng mở đường đời thênh thang


11.327
TIỂU THUYẾT ĐỜI MÌNH
Phạm Bá Chiểu

Lại ngày trang mới bình minh
Viết sao đẹp nhất đời mình hôm nay


11.328
CHE SỰ THẬT
Phạm Bá Chiểu

Khen người khéo xức nước hoa
Giấu thân khó ngửi như là bùn tanh


11.329
CÓ BẠN
Phạm Bá Chiểu

Đường đêm, có bạn vẫn hơn
Cô đơn bước giữa ánh dương ngập tràn


11.330
CỎ THÀNH HOA
Phạm Bá Chiểu

Khi em ở giữa vòng anh
Vườn tim cỏ dại biến thành vườn hoa
11.331
NẮNG TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Cây không thể thiếu nắng trời
Người không thể thiếu nắng ngời tình yêu


11.332
ĐẸP HƠN MƠ
Phạm Bá Chiểu

Chẳng sao ngủ được khi yêu
Bởi vì thực tế đẹp nhiều hơn mơ


11.333
CUNG ĐIỆN TÌNH ANH
Phạm Bá Chiểu

Giá chung thân được với nàng
Tù trong cung điện huy hoàng tình anh


11.334
LO?
Phạm Bá Chiểu

Việc có cách giải quyết
Vậy lo lắng làm gì?
Việc hết cách giải quyết
Lo lắng nào được chi?


11.335
NGUỘI LẠNH
Phạm Bá Chiểu

Bữa ăn nguội lạnh dễ dùng
Ánh nhìn nguội lạnh vô cùng khó ăn


11.336
MÌNH VÀ NGƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Trong khi mình sống mù mờ
Lại khuyên người khác tỏ như trăng rằm


11.337
THÓI GIÈM PHA
Phạm Bá Chiểu

Hãy đừng nhiễm thói gièm pha
Ấy điều chứng tỏ rằng ta thua người


11.338
KHÔNG ĐƯỢC NGÃ
Phạm Bá Chiểu

Khi không ai chống lưng mình
Không cho phép ngã hành trình xa xôi


11.339
BƯỚC CHÂN VÀ Ý CHÍ
Phạm Bá Chiểu

Đường nào xa vượt chân người
Núi nào cao vượt đỉnh trời chí ta


11.340
HÃY MINH XÉT
Phạm Bá Chiểu

Chọn dòng sông, bỏ đại dương
Chọn tầm thường, bỏ phi thường có nên?
11.341
BÚP HỒNG
Phạm Bá Chiểu

Tay em nhỏ bé búp hồng
Nên nằm rất hợp trong lòng tay anh


11.342
CÂY ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Cây không nắng chẳng nở hoa
Đời không yêu, đó phải là đời chăng?


11.343
LUYỆN ĐAU?
Phạm Bá Chiểu

Đời nhàm vì quá yên bình
Cần đi tìm một mối tình luyện đau?


11.344
CÁCH HAY NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Nhiều cách hạnh phúc trên đời
Cách nhanh nhất? Gặp được người như em!


11.345
NGẮM ĐẸP
Phạm Bá Chiểu

Em xinh, đừng ngắm quá lâu
Coi chừng đến lúc đậm sâu, quên về


11.346
ĐÔI TA QUY NHƠN
Phạm Bá Chiểu

Ôi Quy Nhơn, viên ngọc đẹp ẩn mình
Kim cương thô chờ tay ai mài giũa
Rồi em đến, Quy Nhơn, nàng công chúa
Ngủ biển sâu choàng tỉnh giấc vươn vai

Ôi Quy Nhơn, người nghệ sĩ đa tài
Tiếng biển, tiếng mưa, tiếng rừng, tiếng suối
Hòa âm thanh thành tình ca êm ái
Triệu năm rồi vẫn mải miết ngân vang

Về nơi đây, ta tiết kiệm thời gian
Khỏi phải đến tận thiên đường xa lắc
Bởi Quy Nhơn, mảng thiên đường đánh mất
Từ trời cao rớt xuống thuở hồng hoang

Anh và em chỉ hai hạt cát vàng
Trộn vào nhau thành Phương Mai đồi cát
Anh và em chỉ là hai giọt nước
Quyện nhau thành kỳ vĩ biển Quy Nhơn


11.347
CÔ ĐƠN?
Phạm Bá Chiểu

Cô đơn là nước mắt trào
Chẳng bờ vai rộng chìa trao cho mình


11.348
HAY CƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Hỏi sao em lại hay cười
Bởi bao lệ khóc hết rồi còn đâu


11.349
KHOẢNG TRỐNG
Phạm Bá Chiểu

Người đi, khoảng trống còn đây
Lấp toàn thế giới chẳng đầy tình xưa


11.350
THÀ CÔ ĐƠN MỘT MÌNH
Phạm Bá Chiểu

Thà cô đơn chỉ mình tôi
Còn hơn có cặp vẫn hoài cô đơn