11.151
CHO NGƯỜI BIẾT NGHE
Phạm Bá Chiểu
Hoa là những nốt nhạc xinh
Chỉ ngân tình khúc khi mình biết nghe
11.152
TRỞ LỰC ĐƯỜNG ĐI
Phạm Bá Chiểu
Thác không bay hát du dương
Khi không có đá cản đường bước đi
11.153
LINH HỒN ĐỂ QUÊN
Phạm Bá Chiểu
Xa em, vườn ngát hoa thơm
Hẹn ngày tìm lại linh hồn để quên
11.154
VÒI HOA SEN THIÊN NHIÊN
Phạm Bá Chiểu
Thác buông như vòi hoa sen
Thiên nhiên tắm mát cho miền núi non
11.155
KHÔNG THỂ CHẶN ĐƯỜNG
Phạm Bá Chiểu
Hãy hùng mạnh tựa thác rừng
Luôn luôn vạch sẵn con đường mình đi
11.156
HỒ TÂY HOÀNG HÔN
Phạm Bá Chiểu
Môi hồ hôn cháy hoàng hôn
Như mồi lửa nhóm rực hồn thơ anh
11.157
TIẾNG CƯỜI MẸ THIÊN NHIÊN
Phạm Bá Chiểu
Thác vang năm tháng tiếng cười
Mẹ thiên nhiên nhắc yêu đời, đời yêu
11.158
TIM NÀNG
Phạm Bá Chiểu
Trái tim của các nàng
Giống hệt ngôi nhà vậy:
Hoặc chung cư nơi ấy
Mỗi một phòng một chàng,
Hoặc biệt thự giàu sang
Duy nhất một phòng ngủ
Chỉ một chàng hoàng tử
Ngự ngay trong tim nàng
11.159
CỨU ANH
Phạm Bá Chiểu
Anh bị trúng mũi tên
Thần tình yêu Cupid
Hãy cứu anh thoát chết
Chỉ mình em cứu tinh:
Lấy điện thoại thông minh
"EM YÊU ANH" hãy soạn
Rồi em gửi tin nhắn
Vào số điện thoại anh
11.160
BÌNH MINH EM
Phạm Bá Chiểu
Em xinh như ánh bình minh
Cho ngày anh sáng, thơ tình anh bay
11.161
NGỰA VÀ MÈO
Phạm Bá Chiểu
Em xưa bất trị ngựa hoang
Giờ mong mèo nhỏ trong vầng ngực anh
11.162
CÔ ĐƠN VÀ NỖI NHỚ
Phạm Bá Chiểu
Nhớ ai không bởi cô đơn
Mà cô đơn bởi đêm buồn nhớ ai
11.163
KỸ NĂNG TRÁNH ĐẠN?
Phạm Bá Chiểu
Không cần áo tránh đạn
Chỉ tránh đạn thật nhanh
Muốn kỹ năng tránh đạn
Hãy tháo ngòi chiến tranh
11.164
CHỈ CẦN GIỌT NƯỚC
Phạm Bá Chiểu
Nhà thơ cần giọt nước thôi
Tạo ra xanh biếc biển khơi muôn trùng
11.165
SAY CÒN GẮNG LÁI
Phạm Bá Chiểu
Rượu say còn gắng lái xe
Hồn phi thượng giới, thân về nghĩa trang
11.166
RƯỢU VÀ YÊU
Phạm Bá Chiểu
Rượu say chớ vội động phòng
Kẻo mà nó thượng mã phong có ngày
11.167
SO HAI BÃO
Phạm Bá Chiểu
Bão trời, vợ cũng bão nhà
Bão nhà sức mạnh bằng ba bão trời
11.168
NGÀY ĐẦU GẶP BIỂN
Phạm Bá Chiểu
Tình yêu sét đánh là em
Tình yêu sấm nổ là bên biển triều
11.169
GƯƠNG SOI THIÊN ĐƯỜNG
Phạm Bá Chiểu
Đại dương là một tấm gương
Rõ soi bóng dáng thiên đường trên cao
11.170
LỢI ÍCH DU LỊCH BIỂN
Phạm Bá Chiểu
Muối làm hạ huyết áp cao(?)
Chỉ nơi bãi biển sóng trào múa ca!
11.171
BA LOẠI MUỐI THẦN DƯỢC
Phạm Bá Chiểu
Ba loại muối mọi bệnh lành:
Mồ hôi, nước mắt, biển xanh muôn trùng
11.172
NGHỈM
Phạm Bá Chiểu
Mắt em dào dạt sóng triều
Vùi thơ anh nghỉm biển yêu muôn trùng
11.173
NGÕ THIÊN ĐƯỜNG
Phạm Bá Chiểu
Hồn anh lạc nẻo muôn phương
Nhưng không lạc ngõ thiên đường tim em
11.174
EM KEO DÁN?
Phạm Bá Chiểu
Em là keo dán phải không?
Mắt anh dính chặt môi hồng em xinh
11.175
TIM NGỪNG NHỊP
Phạm Bá Chiểu
Gọi giùm anh bác sĩ tim
Tim anh ngừng nhịp khi nhìn thấy em
11.176
MÃNH ĐIỂU GÀ
Phạm Bá Chiểu
Khi con gặp hiểm, mẹ gà
Hóa thành mãnh điểu đá lòa diều hâu
11.177
RƯỢU DỤ
Phạm Bá Chiểu
Dụ chồng dẫu rượu tốn tiền
Sung lên, chàng nựng: em tiên giáng trần!
11.178
KHÔNG CẦN VUA
Phạm Bá Chiểu
Nữ hoàng đâu có cần vua
Em, con năm đứa, nhưng chưa có chồng
11.179
CHẾT VÌ…
Phạm Bá Chiểu
Chết vì ăn, cái chết đù
Chết vì gái, cái chết ngu nhất đời
11.180
YÊU VÀ CƯỚI
Phạm Bá Chiểu
Ngày yêu, mưa thuận gió hòa
Cưới rồi mới biết em là bão dông
11.181
EM BÉO
Phạm Bá Chiểu
Yêu anh, vùn vụt tăng cân
Vì tim em đựng tình anh quá nhiều
11.182
TRỒNG TRĂNG
Phạm Bá Chiểu
Vầng trăng dâng dậy ngực nàng
Công cha gieo giống, công chàng xới vun
11.183
CỨ THỬ THÁCH TÔI
Phạm Bá Chiểu
Bởi tôi là ánh sao ngời
Hãy cho bóng tối để tôi tỏa mình
11.184
ĐỘC ẨM
Phạm Bá Chiểu
Nâng ly uống vẹt nắng chiều
Rượu nồng đắng ngọt lời yêu thuở nào
11.185
KHÔNG MUỐN TỈNH MƠ
Phạm Bá Chiểu
Nếu em là một giấc mơ
Anh không muốn tỉnh bao giờ, em ơi
11.186
TÌNH NGHÈO
Phạm Bá Chiểu
Chém cha cái ví rỗng này
Tao mà mất ghệ vì mày ví ơi
11.187
MƠ CHƯA MUỐN TỈNH
Phạm Bá Chiểu
Ghét con gà gọi bình minh
Làm em tỉnh mộng, đôi mình xa nhau
11.188
LỜI TỎ TÌNH SIÊU TIẾT KIỆM
Phạm Bá Chiểu
Yêu không thì nói nhanh lên!
Để anh còn tán bao em ngóng chờ
11.189
TÌNH TA NHƯ CHIM ĐI
Phạm Bá Chiểu
Tình ta như thể chim di
Bản đồ không có vẫn về đúng nhau
11.190
THÓI GANH GHÉT
Phạm Bá Chiểu
Cản đường bay chính đàn mình
Chim di đâu thể hành trình vượt xa
11.191
TRỜI SINH NÚI?
Phạm Bá Chiểu
Trời sinh núi chẳng cản đường
Xem ai đủ sức phi thường vượt qua
11.192
MÃI CÒN
Phạm Bá Chiểu
Mọi điều: tan, vỡ, xóa, nhòa…
Chỉ tình yêu trái tim ta mãi còn
11.193
YÊU CHIM
Phạm Bá Chiểu
Chúa yêu chim, tạo bầu trời
Người yêu chim, tạo tuyệt vời lồng son
11.194
ĐÀN BẦU TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu
Tình ta như chiếc đàn bầu
Em dây, anh lẩy rung câu tâm tình
11.195
HÁT LỜI TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu
Bản tình ca đẹp nhất đời
Là khi tình dục hát lời tình yêu
11.196
NHÌN XA TRÔNG RỘNG
Phạm Bá Chiểu
Hãy thông minh! Chớ đợi già
Hiểu ra năm tháng qua ta lạc đường
11.197
ĐỪNG GIỚI HẠN
Phạm Bá Chiểu
Hãy đừng giới hạn giấc mơ
Hãy đừng giới hạn vô bờ tình yêu
11.198
ĐẢO CHÍNH
Phạm Bá Chiểu
Nỗi buồn đảo chính niềm vui
Toàn quyền thống trị ngày người rời xa
11.199
LỜI TỎ TÌNH ĐỘC ĐÁO
Phạm Bá Chiểu
Mong ngày anh được sợ em
Bởi vì sợ vợ là gen gia đình
11.200
ĐỪNG CHỜ
Phạm Bá Chiểu
Muốn đời mát hãy trồng cây
Đừng chờ mây đến dội đầy nước mưa
11.201
LỜI CHÀNG HỨA
Phạm Bá Chiểu
Nhanh trào dâng, chóng tàn tiêu
Lời chàng hứa tựa sóng triều trùng dương
11.202
ĐẮT, RẺ
Phạm Bá Chiểu
Niềm tin? Đắt nhất trên đời
Lời hứa? Rẻ nhất- gió trời thoảng bay
11.203
NIỀM TIN?
Phạm Bá Chiểu
Niềm tin chớ đặt vội vàng:
Quảng cáo là một, lời chàng là hai
11.204
ĐỦ?
Phạm Bá Chiểu
Hồi bé có sức khỏe
Có thời gian vô biên
Chỉ một điều buồn nhất
Trong túi không có tiền
Lớn lên có sức khỏe
Trong túi cũng khá tiền
Nhưng thời gian chẳng có
Việc nối việc triền miên
Tuổi già túi lắm tiền
Thời gian cũng vô biên
Chỉ sức khỏe không có
Bệnh ghé thăm triền miên
Chẳng bao giờ con người
Đủ ba điều tuyệt vời
Tận hưởng gì mình có
Là sống đời vui tươi
11.205
VIỆC LÀM NGƯỜI YÊU
Phạm Bá Chiểu
Việc không lương cũng không rời
Hết mình nỗ lực- làm người yêu em
11.206
BIỂN ĐỀ TRONG CÔNG VIÊN
Phạm Bá Chiểu
Biển đề “Chớ giẫm nát cây”
Chẳng ai đề “Chớ giẫm trầy hồn nhau”
11.207
TRÁCH
Phạm Bá Chiểu
Trách người dối trá mà chi
Trách mình chưa hiểu được gì đã tin
11.208
TRÁCH MÌNH
Phạm Bá Chiểu
Bị xô ngã, chớ trách trời
Trách ta không vững trước đời bão dông
11.209
BÃO ĐỜI
Phạm Bá Chiểu
Khung trời nào chẳng bão dông
Người có chỗ trú, người trong bão bùng
11.210
HOA TIM
Phạm Bá Chiểu
Vườn tim em vẫn nở hoa
Dẫu luôn tưới bởi chan hòa lệ tuôn
11.211
THƠ HAY
Phạm Bá Chiểu
Thơ hay- cô gái giỏi, xinh
Ngoại hình quyến rũ, thông minh vượt người
11.212
ĐÀO HOA KIẾP SAU
Phạm Bá Chiểu
Kiếp sau ắt hẳn tôi
Nhiều người yêu nhất đời
Bởi ngỏ lời ai cũng:
Hẹn kiếp sau, anh ơi
11.213
NUÔI NÀNG
Phạm Bá Chiểu
Chàng bằng hai trứng, củ khoai
Nuôi nàng chín tháng, mười ngày hoài no
11.214
HOA, THƠ VÀ EM
Phạm Bá Chiểu
Tình là hương, đời là hoa
Thơ là mỹ tửu, em là mỹ nhân
11.215
BÁN BUỒN, MUA VUI
Phạm Bá Chiểu
Nỗi buồn, tôi bán, ai mua?
Niềm vui ai có dư thừa bán tôi?
11.216
MỤC ĐÍCH VƯƠN CAO
Phạm Bá Chiểu
Tôi leo núi để thấy xa
Nào đâu leo để người ta thấy mình
11.217
TIỀN VÀ KIẾN THỨC
Phạm Bá Chiểu
Đồng tiền lúc đến, lúc xa
Chỉ còn kiến thức bên ta suốt đời
11.218
ĐỪNG MƠ HÃO
Phạm Bá Chiểu
Hãy đừng kỳ vọng quá cao
Càng leo quá sức, té nhào càng đau
11.219
DỰA MÌNH
Phạm Bá Chiểu
Dựa sông, cạn; dựa núi, nhào
Chỉ còn vững chắc dựa vào chính ta
11.220
TÙ NHÂN TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu
Giam em vào giữa vòng tay
Rồi tra tấn bởi đặc dày nụ hôn
11.221
BÃO NHẤT
Phạm Bá Chiểu
Xuyên năm tháng mới hiểu rằng
Bão trời không thể sánh bằng bão tim
11.222
CÔ ĐƠN PHỐ ĐÔNG
Phạm Bá Chiểu
Phố đông lòng vẫn cô đơn
Tỉ người nhân loại… chẳng hơn một người
11.223
THỀ KHÔNG XINH
Phạm Bá Chiểu
Dẫu xinh vẫn ế ề ê
Nếu mà biết trước, tớ thề không xinh
11.224
LÝ DO VÀ GIẢI PHÁP
Phạm Bá Chiểu
Không muốn làm, viện lý do
Muốn, tìm giải pháp làm cho tận cùng
11.225
DU LỊCH NĂM CHÂU?
Phạm Bá Chiểu
Em là thế giới nhiệm màu
Đâu cần du lịch năm châu xa vời
11.226
QUAY QUANH
Phạm Bá Chiểu
Trái đất quay quanh mặt trời
Còn em quay mãi chẳng rời trí anh
11.227
ĐÊM VỀ
Phạm Bá Chiểu
Đêm về thuận vợ thuận chồng
Con đông phi mã, vẫn không biết dừng
11.228
CHỚ CÃI ĐÀN BÀ
Phạm Bá Chiểu
Đàn ông sai lớn nhất
Cãi nhau với đàn bà
Nếu thắng người ta mỉa:
Hơn đàn bà cơ à?
Nếu thua người ta rủa:
Thua cả con đàn bà!
Nếu hòa người ta rỉa:
Giống đàn bà thế a?
11.229
BÍ QUYẾT YÊN NHÀ
Phạm Bá Chiểu
Vợ sai, chồng nhận mình sai
Nhà yên, sư tử đâu hoài gầm vang
11.230
MỒM VÀ TIM
Phạm Bá Chiểu
Người ngu tim để ngoài mồm
Người khôn mồm miệng khéo dồn vào tim
11.231
NGOẠI HÌNH VÀ NỘI TÂM
Phạm Bá Chiểu
Nào chi lấp lánh cũng vàng
Nào gương mặt đẹp, tim nàng kim cương
11.232
LUÔN CÓ GIẢI PHÁP
Phạm Bá Chiểu
Không ai làm khóa không chìa-
Có chìa mở mọi vấn đề khó khăn
11.233
YÊU BÃO
Phạm Bá Chiểu
Hãy yêu bão tựa đại bàng
Trời càng bão tố, bay càng vút cao
11.234
HÃY LUYỆN MÌNH
Phạm Bá Chiểu
Bạn sao bay tựa đại bàng
Bằng đôi cánh mỏng dịu dàng bồ câu?
11.235
CHẨN ĐOÁN
Phạm Bá Chiểu
Gái xinh, chàng chẳng nhìn trân
Ấy là dấu hiệu tử thần réo tên
11.236
CHỈ MỘT
Phạm Bá Chiểu
Sư tử chỉ đẻ một con
Nhưng đầy uy vũ nối dòng mãnh sư
11.237
XƯA VÀ NAY
Phạm Bá Chiểu
Bé ưa giàu có, thông minh
Lớn ưa tử tế, chân tình, thật tâm
11.238
LỜI KHÍCH LỆ
Phạm Bá Chiểu
Lời hay như tách cà phê
Truyền ta năng lượng tràn trề ngày vui
11.239
TỰ HOÁ MẶT TRỜI
Phạm Bá Chiểu
Khi không tìm thấy mặt trời
Tự mình hãy tỏa nắng ngời vầng dương
11.240
NƯỚC MẮT TƯỚI HOA
Phạm Bá Chiểu
Tưới vào nước mắt, người ơi
Sẽ bừng nở đóa hoa cười môi xinh?
11.241
EM HOÁ THÂN
Phạm Bá Chiểu
Xưa, em ngơ ngác nai vàng
Cưới rồi, mãnh điểu đại bàng hóa thân
11.242
TỰ NUÔI MẦM BỆNH
Phạm Bá Chiểu
Rượu ngon, thuốc lá chính là
Tự nuôi mầm bệnh giết ta mỗi ngày
11.243
SỐT RUỘT
Phạm Bá Chiểu
Thiệp mời cưới tựa pháo hoa
Bao giờ đến lượt đôi ta, hỡi người?
11.244
NỤ CƯỜI VẦNG DƯƠNG
Phạm Bá Chiểu
Có em, chẳng thiết mặt trời
Nụ cười em tỏa nắng ngời vầng dương
11.245
ĐÊM TRẤN QUỐC HỒ TÂY
Phạm Bá Chiểu
Ngự ngai đỉnh tháp, trăng ngân
Tiếng chuông tóe vạn sao thành pháo hoa
11.246
ÁNH LƯỜM VÀ NỤ CƯỜI EM
Phạm Bá Chiểu
Em lườm cháy rụi mắt tôi
Nụ cười răng trắng nắng trời vỡ tan
11.247
TIN
Phạm Bá Chiểu
Hãy tin trái ngọt vận may
Một khi đã chín rơi ngay trúng mình
11.248
TRƯỚC SÔNG SON, PHONG NHA
Phạm Bá Chiểu
Tình ta, uy vũ sông Son
Đục xuyên núi đá đưa dòng về khơi
11.249
LƯỠI
Phạm Bá Chiểu
Lưỡi dao cắt sẽ lại liền
Lưỡi người cắt sẽ triền miên buốt lòng
11.250
LUYỆN HƯƠNG HOA
Phạm Bá Chiểu
Luyện cho môi nở hoa cười
Lời thành hương ngát, một đời vinh hoa