Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
9171
HỌC LỤC BÌNH
Phạm Bá Chiểu

Trên sông hãy học lục bình
Vừa trôi, vừa nở hoa xinh dâng đời


9172
MỈM CƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Mỉm cười cùng với cuộc đời
Cuộc đời sẽ lại mỉm cười cùng ta


9173
TỐI TRỜI?
Phạm Bá Chiểu

Anh không khái niệm "tối trời"
Bởi bên em có nụ cười vầng dương


9174
THIÊN ĐƯỜNG VÀ ĐỊA NGỤC
Phạm Bá Chiểu

Có yêu ấy chính thiên đường
Không yêu, địa ngục tang thương, não nùng...


9175
VƯỜN HOA VÀ THA MA
Phạm Bá Chiểu

Có yêu, trái đất- vườn hoa
Không yêu trái đất- tha ma hoang tàn


9176
RƠI VÀ KHÔNG RƠI
Phạm Bá Chiểu

Lệ rơi đã đắng cay rồi
Lệ không rơi đắng cay mười lần hơn


9177
TRÁI TIM PHỤ NỮ
Phạm Bá Chiểu

Tim nàng là biển bao la
Chứa đầy bí mật, giục ta hiếu kỳ


9178
NGƯỜI GIÀU
Phạm Bá Chiểu

Người giàu không phải tiền nhiều
Người giàu tim chứa thương yêu biển trào


9179
MẮT ĐẸP NHẤT?
Phạm Bá Chiểu

Mắt người hôn đắm mắt tôi
Ấy là mắt đẹp tuyệt vời trần gian


9180
TỰ HÀO TRÁI TIM
Phạm Bá Chiểu

Tự hào thay trái tim tôi
Tình đâm, bão xé, sóng dồi... vẫn yêu
9181
MỖI NHỊP ĐẬP MỘT LỜI CA
Phạm Bá Chiểu

Mỗi lần đập nhịp tim anh
Là lời tình khúc riêng dành tặng em


9182
TIM ĐẸP NHẤT?
Phạm Bá Chiểu

Trái tim trên mức đẹp xinh
Là tan nát vẫn tin tình đẹp tươi


9183
ĐIỀU DIỆU KỲ CỦA TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Biến không thành có là điều
Diệu kỳ số một tình yêu chân thành


9184
SẸO TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Vết thương năm tháng xói mòn
Sẹo tình ngày ấy mãi còn tháng năm


9185
KHẮC DẤU NỤ CƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Vết thương xưa đã lành rồi
Sẹo tình còn khắc nụ cười thời gian


9186
MẮT BUỒN
Phạm Bá Chiểu

Dù em rộ nở môi cười
Nỗi đau vẫn hiện đầy vơi mắt buồn


9187
MƠ NHỎ
Phạm Bá Chiểu

Giấc mơ em nhỏ bé thôi
Có người làm hỏng son môi em hoài


9188
ĐỦ
Phạm Bá Chiểu

Đủ khôn tha thứ cho em
Nhưng không đủ ngốc tin thêm một lần


9189
CÒN KHÓC, CÒN TIM
Phạm Bá Chiểu

Khóc không có nghĩa yếu hèn
Khóc là minh chứng ta còn trái tim


9190
TÌNH YÊU VÀ THỜI GIAN
Phạm Bá Chiểu

Ơn đời, thức giấc, ban mai
Cho ta thêm được một ngày yêu nhau
9191
NGƯỢC
Phạm Bá Chiểu

Kẻ làm tan tim nàng
Rồi bảo nàng đừng khóc
Khác nào cầm ly dốc
Bảo nước ơi đừng rơi


9192
BỨC TRANH ĐẸP NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Tranh nào dẫu đẹp chẳng hề
Sánh ngang được bức vẽ về quê hương


9193
PHAI
Phạm Bá Chiểu

Tháng phai, năm cũng phai tàn
Nụ cười phai sắc, bóng chàng không phai


9194
ÔM LẠI
Phạm Bá Chiểu

Anh ơi đừng có ôm em
Kẻo em ôm lại, anh mềm đời trai


9195
KHÔNG NGỪNG
Phạm Bá Chiểu

Mặt trời chiếu sáng không ngừng
Tim anh, trời đỏ chẳng dừng yêu em


9196
PHÍ LỆ
Phạm Bá Chiểu

Đừng rơi nước mắt bởi chàng
Đã không bên bạn sẵn sàng lau khô


9197
TIM YÊU MÙA ĐÔNG
Phạm Bá Chiểu

Khi yêu tim hóa mặt trời
Đông không dám rét, rã rời, vụn tan...


9198
GIÀNH VÀ GIỮ
Phạm Bá Chiểu

Chúng ta làm tất cả
Để giành được trái tim
Nhưng lại làm quá ít
Để tim được giữ gìn


9199
CHIA TAY HÃY DƯỚI MƯA
Phạm Bá Chiểu

Chia tay hãy dưới mưa trời
Để em không thấy anh rơi lệ buồn


9200
TÔI MƠ TUỔI THƠ
Phạm Bá Chiểu

Tôi mơ trở lại tuổi thơ
Trái tim non nớt chẳng giờ vỡ tan
9201
LỤT TÌNH?
Phạm Bá Chiểu

Cần bao nước lũ lụt đồng?
Cần bao nước mắt lụt mông mênh tình?


9202
MÙA ĐÔNG VÀ MẶT TRỜI
Phạm Bá Chiểu

Đông buồn nghĩ đến mặt trời
Anh buồn nghĩ đến bóng người anh yêu


9203
MÙA XUÂN VÀ TIẾNG CHIM
Phạm Bá Chiểu

Xuân vui nghĩ đến lời chim
Anh vui tâm trí bay tìm lời em


9204
ÔM
Phạm Bá Chiểu

Ôm vàng còn sợ vàng rơi
Ôm nhau, ta suốt một đời ấm no


9205
LƯU VONG
Phạm Bá Chiểu

Đêm dài lắm mộng mênh mông
Hồn anh mải miết lưu vong hồn nàng


9206
SỢ YÊU?
Phạm Bá Chiểu

Không yêu vì sợ đau lòng
Khác nào không sống để mong yên bình


9207
CHUNG SỐNG HÒA BÌNH
Phạm Bá Chiểu

Lòng chôn chẳng chết mối tình
Thôi đành chung sống hòa bình cùng đau


9208
NHỜ BẠN NÓI HỘ
Phạm Bá Chiểu

Nhờ bạn nói chàng rằng
Tôi cực kỳ ghét chàng
Đừng nghĩ mình đẹp, giỏi
Mà lung lay tim nàng

Nhưng đừng nói bạn ơi
Rằng tôi lệ đầy vơi
Khi nói lời dối trá
Về đơn phương tình tôi


9209
XÂY TƯỜNG
Phạm Bá Chiểu

Xây tường tưởng chặn niềm đau
Ai ngờ chặn cả ngọt ngào yêu thương...


9210
TÌNH YÊU VÀ THUỐC LÁ
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu, thuốc lá giống nhau
Cháy bùng, thơm mũi, thoáng đầu, tiêu tan...
9211
CÀNG YÊU
Phạm Bá Chiểu

Càng yêu, càng khổ, càng yêu...
Bởi không yêu ắt siêu nhiều khổ đau


9212
SƯƠNG HOA
Phạm Bá Chiểu

Chạnh nhìn sương đậu bông hoa
Ít hơn nước mắt tim ta nhớ chàng


9213
MỘT HƯỚNG CUỘC ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Đời như xuôi nước dòng sông
Dẫu đầy đến mấy cũng không ngược chiều


9214
HẠNH PHÚC TRỜI CHO?
Phạm Bá Chiểu

Trời cho hạnh phúc? Đừng tin
Cuộc đời hạnh phúc tự mình tạo nên


9215
BUỒN BỞI TIM
Phạm Bá Chiểu

Buồn đau thay trái tim tôi
Vẫn hoài lưu giữ một thời yêu xưa


9216
KHOẢNG CÁCH
Phạm Bá Chiểu

Cách chia cơ thể chúng mình
Nhưng không chia được tim tình đôi ta


9217
CHỌN ĐÂU?
Phạm Bá Chiểu

Thiên đường không có tình yêu
Sao bằng địa ngục có nhiều yêu thương?


9218
ĐỪNG CHÌM LỆ YÊU
Phạm Bá Chiểu

Hãy yêu dào dạt sóng triều
Nhưng đừng chìm giữa lệ yêu chính mình


9219
TÌNH ĐỔ TIM
Phạm Bá Chiểu

Như sông nuôi biển sóng trào
Tình em, huyết quản đổ vào tim anh


9220
CHỈ KHI
Phạm Bá Chiểu

Chỉ khi trái đất ngừng quay
Đôi ta mới chịu buông tay giã tình
9221
TẠO ANH
Phạm Bá Chiểu

Tay để ôm, môi để hôn
Mắt tình để ngắm, tâm hồn để... em


9222
KHÁC VÀ KHÔNG THỂ KHÁC
Phạm Bá Chiểu

Một giây đã khác rồi
Bởi vật đổi, sao dời
Sóng thần rồi động đất
Nắng cháy rồi mưa rơi

Dông tố rồi lặng yên
Khác ngày rồi khác đêm
Nhưng tim anh không khác
Chỉ ngự nàng tiên em


9223
SINH ĐÔI YÊU VÀ GHEN
Phạm Bá Chiểu

Chị em nhà ấy sinh đôi
Yêu và ghen suốt một đời bên nhau


9224
THÂN ĐAU VÀ TIM ĐAU
Phạm Bá Chiểu

Nỗi đau thể xác sao bằng
Nỗi đau của trái tim hằng tin yêu


9225
CU ĐƠ HÀ TĨNH
Phạm Bá Chiểu

Em mời anh kẹo cu đơ
Ngon như lời ấy cho đờ tim anh


9226
VỠ TIM TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Tim tình chẳng vỡ tan ra
Thì sao thể gọi đó là trái tim?


9227
ĐÃ CHỒNG LÀ SAI
Phạm Bá Chiểu

Kết hôn phân định rạch ròi
Một người làm vợ, một người luôn sai


9228
TIM TRONG TIM
Phạm Bá Chiểu

Tim mình khi giữa tim ta
Biển sâu hóa cạn, non xa hóa gần


9229
NHẤT CỰ LY
Phạm Bá Chiểu

Lửa gần rơm bén nay mai
Gần anh, em ắt một ngày nhớ thương


9230
HAI CHỮ MỸ
Phạm Bá Chiểu

Đời hai chữ mỹ quấy ta
Một là mỹ tửu, hai là mỹ nhân
9231
RA KHƠI
Phạm Bá Chiểu

Đóng thuyền tình thật vững vàng
Đừng mong bão biển nhẹ nhàng, từ tâm


9232
GIẢI PHÁP CHỐNG RÉT ĐÔNG
Phạm Bá Chiểu

Rét run, răng vả vào mồm
Gấu bông (ba bảy độ) ôm ấm liền


9233
XA TẦM NHÌN, GẦN TẦM TIM
Phạm Bá Chiểu

Dẫu xa, xa lắm tầm nhìn
Vẫn gần, gần lắm tầm tim đôi mình


9234
THAN ĐÁ HÓA KIM CƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Em như than đá tầm thường
Nhưng trong chứa mỏ kim cương- tim tình


9235
NGƯỜI YÊU?
Phạm Bá Chiểu

Người yêu không phải người
Làm nước mắt em rơi
Mà người lau nước mắt
Dỗ nỗi buồn em vơi


9236
UỐN CONG
Phạm Bá Chiểu

Dáng nàng cong bước chiều đi
Uốn cong cả ánh nhìn si bao chàng


9237
VỢ CHO NGOẠI TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Yêu và ghen dẫu song sinh
Vợ vẫn cho tớ ngoại tình... nàng thơ


9238
TRÁCH EM
Phạm Bá Chiểu

Ngỡ hiền như thể nàng tiên
Mắt em nỡ đánh đắm thuyền mắt anh?


9239
TÌNH ĐƯỜNG RAY
Phạm Bá Chiểu

Đôi mình như cặp đường ray
Mãi song song chẵng mong ngày gặp nhau


9240
EM GẦM
Phạm Bá Chiểu

Em gầm sư tử cũng kinh
Bão dông cũng cúi rạp mình xin thua
9241
NGƯỢC
Phạm Bá Chiểu

Vì đâu nên chuyện ngược đời
Rượu vào thì tỉnh, gặp người thì say


9242
ĐƠN XIN CHUNG THÂN
Phạm Bá Chiểu

Rồi ta cùng ký thuận tình
Tù chung thân giữa tim mình trăm năm


9243
ĐỪNG CÁ THÁNG TƯ
Phạm Bá Chiểu

Thật lòng, đừng cá tháng tư
Thích tù, anh sẽ cho tù tim anh


9244
MẮT LẲNG CỦ TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Mắt em lẳng mấy củ tình
Tưởng anh sa bẫy, hóa mình em... đau


9245
NHÓM LỬA TIM
Phạm Bá Chiểu

Thay vì trút giận bóng đêm
Nhóm tim cô lửa bừng lên soi đường


9246
TIM ĐÔNG
Phạm Bá Chiểu

Mùa đông không áo tim tôi
Đơn phương yêu lén một  người... vô phương


9247
BỆNH TIM
Phạm Bá Chiểu

Chụp phim, bác sĩ ngạc nhiên
Tim anh thấp thoáng ảo huyền bóng em


9248
VƯỢT KHÓ
Phạm Bá Chiểu

Gian nan, vững chí, bền lòng
Bão sa mạc vẫn xương rồng nở hoa


9249
MẶT NẠ MƯA
Phạm Bá Chiểu

Ơn mưa, mặt nạ tuyệt vời
Dưới mưa tôi khóc chẳng người nào hay


9250
Ế VÌ LƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Đến câu thả thính cũng lười
Tình yêu sao thể mỉm cười cùng ta?
9251
VUI BUỒN TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Niềm vui tình ái? Thoáng qua
Nỗi buồn tình ái? Theo ta suốt đời


9252
XIN TRÚNG TUYỂN
Phạm Bá Chiểu

Nếu anh đang tuyển bạn đời
Em xin trúng tuyển làm người... anh yêu


9253
HÃY CHIA SẺ NIỀM VUI
Phạm Bá Chiểu

Niềm vui giữ trong người
Như trái cây chín muồi
Không hề được dâng hiến
Làm thức ngon cho ruồi


9254
TRÁI ĐẤT CHẬM VÒNG QUAY
Phạm Bá Chiểu

Không anh, trái đất này
Sẽ chậm lại vòng quay
Bởi biển nặng thêm lệ
Từ tim em vơi đầy

9254 (version 2)
TRÁI ĐẤT CHẬM VÒNG QUAY
Phạm Bá Chiểu

Thiếu chàng, đất chậm vòng quay
Bởi vì biển nặng lệ đầy từ em




9255
GIA VỊ TIỆC THÀNH CÔNG
Phạm Bá Chiểu

Thất bại gia vị tuyệt vời
Thêm ngon bữa tiệc cuộc đời thành công




9256
KHOẢNG CÁCH TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Nếu không thể
Vượt thử thách không gian
Sao thể gọi
Đó tình yêu đích thực

9256 (version2)
KHOẢNG CÁCH TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Nào đâu đích thực tình yêu
Khi buông thử thách bốn chiều không gian?


9257
CHIỀU SÂU TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu hiểu chiều rộng
Nhưng không hiểu chiều sâu
Cho đến ngày ly biệt
Chia đôi niềm buồn đau


9258
HAI ĐIỀU PHẢI NHỚ
Phạm Bá Chiểu

Tuổi cao phải nhớ hai điều
Não học mãi trẻ, tim yêu không già


9259
NGOẠI HÌNH VÀ TÍNH TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Ngoại hình đánh đắm ánh nhìn
Tính tình giam ngục trái tim bao chàng
   

9260
LỒNG NGỰC VÀ TRÁI TIM
Phạm Bá Chiểu

Một lồng ngực chẳng hai tim
Một tim chẳng thể hai hình bóng chen
9261
ƯỚC TÌNH NHƯ HOA DẠI
Phạm Bá Chiểu

Ước tình hoa dại giữa đồng
Thản nhiên nở giữa bão dông cuộc đời


9262
TRỒNG HOA TRONG TIM
Phạm Bá Chiểu

Trồng vườn hoa giữa trái tim
Đàn chim hút mật ắt tìm hát ca


9263
NGÃ VÀ TIẾN
Phạm Bá Chiểu

Ngã mà không chịu đứng lên
Định chờ người tiến dẫm trên mình à?


9264
ĐẬP CHẮN NƯỚC MẮT
Phạm Bá Chiểu

Để không thể khóc, tôi cười
Nụ cười, đập chắn tuyệt vời lệ ngưng


9265
ĐÃ YÊU
Phạm Bá Chiểu

Đã yêu, dẫu có đầu thai
Vẫn yêu đầy ắp kiếp hai si cuồng


9266
THẰNG EM MẤT NẾT
Phạm Bá Chiểu

Thời nay, em mặc siêu nghèo
Thằng em mất nết đáng teo lại phồng


9267
VỞ TUỒNG ĐƠN PHƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Yêu đơn phương, một vở tuồng
Tự biên, tự diễn, tự buồn, tự vui…


9268
IN BÓNG
Phạm Bá Chiểu

Anh trời, em nước mênh mông
Bóng trời, bóng nước ta lồng vào nhau


9269
KHÁC BIỆT
Phạm Bá Chiểu

Yêu tim, khóc mắt là nàng
Chàng yêu bằng mắt, khóc bằng trái tim


9270
TÌNH YÊU NHƯ ĐÔI GIÀY
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu, giày cực giống nhau
Đôi vừa không đẹp, đẹp đâu có vừa