Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
3750
MẶT TRỜI VÀ TRÁI ĐẤT
Phạm Bá Chiểu

Xinh đến thế khi khởi đầu ngày mới
Óng mặt trời hôn biển cả lung linh
Trời cháy bỏng, biển ầm ào dâng sóng
Nụ hôn òa tỏa sáng một bình minh

Xinh đến thế khi ngày chưa muốn tắt
Óng mặt trời hôn ngọn núi chon von
Trời cháy bỏng, núi vươn mình đón nhận
Nụ tạ từ sóng sánh một hoàng hôn

Nếu mặt trời không còn hôn trái đất
Trái đất thành tăm tối nấm mồ đen
Nếu chẳng có nụ hôn chàng vùi tặng
Chẳng bao giờ xinh thế nữ hoàng em
3751
TÌNH YÊU VÀ BIỂN CẢ
Phạm Bá Chiểu

Với tình yêu chỉ thể sánh biển khơi
Bát ngát... Xa vời...Êm đềm... Dữ dôi...
Lúc sóng thần bung vút mình tuôn xối
Cuốn băng băng những cản lực trên đường

Lúc yên bình sóng nhẹ vỗ muôn phương
Nhưng tầng đáy ẩn sóng ngầm mãnh liệt
Lúc dịu ngọt hát tình ca tha thiết
Mà sóng lòng ầm gầm thét khôn nguôi

Nhưng đôi mình giống biển nhất em ơi
Không lũ lụt bởi chẳng hề đủ nước
Rót ngàn triệu sông yêu, biển chẳng hề đầy được
Như rót vô tận tình mình vào vô tận tim ta
3752
TÌNH YÊU VÀ NGỌN NÚI
Phạm Bá Chiểu

Tình chẳng thể lay chuyển dời ngọn núi
Nhưng thêm tin chinh phục đỉnh vời cao
Em yêu hỡi kiên nhẫn trèo lên mãi
Bống thấy ngày mình hái được ngàn sao

Bởi tình yêu ngự ngôi cao đỉnh núi
Không chấp nhận ai sau ngọn núi ẩn mình
Luôn vẫy gọi những mối tình kiên nhẫn
Để thấy ngày tình đạt đỉnh lung linh

Em yêu hỡi nắm tay nhau trèo mãi
Kiêu hãnh lên, cười nhạo những tầm cao
Dẫu có ngã tình sẽ thành bất tử
Bởi chúng mình sẽ ngã giữa lòng nhau
3753
TÌNH VÀ TIỀN
Phạm Bá Chiểu

Khi tình mua được bằng tiền
Thì hạn sử dụng treo liền một bên!
3754
SỐNG CHUNG VỚI LỬA
Phạm Bá Chiểu

Em dại đốt ảnh đôi mình thuở ấy
Những kỷ niệm xưa, những bức thư tình
Quên cho hết những ngày không trở lại
Nhờ lửa thiêu cho thanh sạch hồn mình

Nhưng ngọn lửa bỗng biến thành bão lửa
Bắt vào tim rừng rực cháy điên cuồng
Ôi ngọn lửa chẳng nước nào thể chữa
Muốn tìm quên lại nhớ đến phi thường

Tình tìm cách sống chung cùng bão lửa
Bởi nếu không phải rụi cháy tan tành
Em sẽ sống trong bạo tàn lửa ấy
Chẳng tro tàn những năm tháng không anh


3755
MẸ DẠY VỀ LỬA
Phạm Bá Chiểu

Mẹ từng dạy tình yêu cần kiên nhẫn
Hãy đừng yêu như ngọn lửa bùng to
Lửa có thể sưởi tim ngày đông giá
Cũng có khi đời rụi cháy thành tro

3756
NỖI BUỒN NHƯ MÁI TÓC
Phạm Bá Chiểu

Nỗi buồn như mái tóc
Càng cắt càng dài thêm
Nên em không cắt nữa
Mặc nỗi buồn triền miên
3757
ĐUỔI KHÔNG ĐI
Phạm Bá Chiểu

Đẩy chàng ra khỏi cửa
Vẫn thấy chàng ở trong
Không phải trong cánh cửa
Mà trong tim chờ mong
3758 
ĐẢO THANH ĐA 
Phạm Bá Chiểu 

Sông Sài gòn tách hai rồi hợp một 
Tạo Thanh Đa đảo châu báu giấu vàng 
Như chúa tách đôi mình rồi hợp nhất 
Tạo tình ta tươi đẹp đến ngỡ ngàng 

Mình bơi dọc hòn đảo Thần Vệ Nữ 
Nắng chiều tà khấp khểnh bước vào đêm 
Em sóng mắt thuyền thơ tình anh lật 
Chìm sâu vào đáy sông cả tình em 

Ôi Bình Quới em nỡ đưa anh tới 
Xoá ngờ xưa, nay hiểu có thiên đường 
Khi cảnh đẹp sánh thiên thần em đẹp 
Cảnh trộn người, người trộn lẫn yêu thương 

Xưa say đọc “Đảo giấu vàng” mơ đến 
Chốn đảo xa, vét châu báu thật nhiều 
Nay có thật Đảo Thanh Đa anh tới 
Tìm được em khối châu báu tình yêu
3759
SÀI GÒN MÙA NỤ HÔN BAY 
Phạm Bá Chiểu 

Yêu Sài Gòn mùa xinh nắng, đẹp mưa
Như gái Sài Gòn giòn cười, tươi mít ướt
Em có biết chẳng đơn thuần mưa nước
Mà tình yêu trời gửi xuống đất lành

Đất cách vời với thăm thẳm trời xanh
Nụ hôn mưa nối liền hai thương nhớ
Nụ hôn bay gặp người yêu òa vỡ
Vùi sâu vào môi bỏng khát mê say

Trời đất còn yêu nhau đến si ngây
Anh cũng muốn gửi mưa hôn dào dạt
Những nụ bay môi tràn sang môi khát
Mình yêu nhau như trời đất hôn nhau

3760
TÌNH ANH LUÔN SÁNG TIM EM 
Phạm Bá Chiểu 

Có đôi khi mây che kín mặt trời
Nhưng mặt trời chẳng hề quên tỏa nắng
Như tim em tình anh luôn tỏa sáng
Dẫu chúng mình hai đứa cách đôi nơi
3761
KHÓC TRONG MƯA SÀI GÒN
Phạm Bá Chiểu

Anh thường nói khi trời không thể giữ
Sức nặng hạt mưa, mưa đành rớt đất lành
Như em đó khi tim không thể giữ
Sức nặng nỗi buồn, lệ rớt xuống vai anh

Em thường khóc trong cơn mưa òa nở
Sưc nặng hạt mưa, sức nặng nỗi buồn
Bờ vai ấy, hứng hai cơn mưa ấy
Mưa từ trời hòa mưa lệ trào tuôn

Em vẫn khóc trong cơn mưa òa vỡ
Bờ vai xưa giờ ở tận nơi nào
Mưa còn biêt đổ về phương mặt đất
Mưa tình buồn em biêt đổ phương nao

Nhưng Sài Gòn thoắt mưa rồi thoắt nắng
Mưa tan rồi thành những nụ cười bay
Nắng lại sưởi cho ấm nồng mặt đất
Em lại cười bởi còn đó ngày mai
3762
ĐẠO CHUNG
Phạm Bá Chiểu

Thật tuyệt vời đạo Phật quá huyền vi
Tứ vô lượng tâm từ bi hỉ xả
Yêu tha nhân với tình yêu cao cả
Chộn rộn đời vẫn bình thản, an nhiên

Thật tuyệt vời thiên chúa giáo diệu huyền
Yêu người đời như tình yêu của chúa
Kito hữu lòng bao dung chan chứa
Người tha tội ta, ta tha tội cho người

Nhưng anh luôn người ngoại đạo em ơi
Bởi anh theo một đạo chung nhân loại
Vượt trên tất mọi đạo từng tồn tại
Đạo tình yêu, thánh nữ chính em yêu