02-09-2026, 11:00 PM
i xuân
16280
TÓC EM
Phạm Bá Chiểu
Tóc em dài tựa dòng sông
Thơ anh đuối nước giữa dòng tóc em
16281
NỤ CƯỜI SIÊU ĐẸP
Phạm Bá Chiểu
Em cười một cái hồn bay
Tim anh văng tận chân mây, cuối trời
16282
GÁI YÊU BẰNG TAI
Phạm Bá Chiểu
Biết tình đến gái qua tai
Nên chi anh hót suốt ngày mật thơm
16283
LẠC LỐI THƠ
Phạm Bá Chiểu
Từ ngày em bước vào tim
Làm anh lạc lối cả nghìn bài thơ
16284
NHẪN
Phạm Bá Chiểu
Chẳng hè vội vã, dòng sông
Vững tin đến biển mênh mông một ngày
16285
KIỆT TÁC EM
Phạm Bá Chiểu
Em là kiệt tác hóa công:
Rì rào khe suối, mênh mông núi đồi
16286
KIỆT TÁC BIỂN TRIỀU
Phạm Bá Chiểu
Em là kiệt tác biển triều
Sóng xô muôn thuở, tình yêu trường tồn
16287
KIỆT TÁC HƯƠNG HOA
Phạm Bá Chiểu
Em là kiệt tác hương hoa
Ngát thơm nhân thế, đậm đà tình anh
16288
TIA CHỚP ANH
Phạm Bá Chiểu
Anh là tia chớp ngang trời
Xé tan đêm tối thắp lời yêu thương
16289
KHÔNG EM
Phạm Bá Chiểu
Không em, anh- thác không rơi
Tranh không màu sắc, đêm trời không trăng
16290
MỪNG SINH NHẬT EM
Phạm Bá Chiểu
Tháng Hai xinh bởi sinh nhật một người
Lấp đời anh bằng ngập tràn ánh sáng
Lấp đầy anh bởi tình yêu rực nắng
Phút bên em là kho báu cuộc đời
Không có em, anh bản nhạc không lời
Bức tranh vẽ chẳng hề có màu sắc
Biển mất sóng, trời chẳng còn trong vắt
Gió ngủ quên, mây lạc bước vô hồn
Có em rồi, ngày tháng hóa ngọt ngon
Mỗi tia nắng đều tung mình rực rỡ
Hoa cũng nở bằng sắc màu rạng mở
Chim hát vui như gọi cả trời xanh
Sinh nhật em, anh gửi hết lòng thành
Chúc em mãi là vầng trăng sáng tỏ
Song hành anh cho đường đời hoa nở
Một đời thương — một đời nhớ không vơi!
Sinh nhật em, trời đất cũng vui cười
Nắng đậu xuống thành muôn vàn lời chúc
Gió vắt mình hát tình ca hạnh phúc
Chúc tình ta mãi bất tận như trời
Sinh nhật em, vũ trụ cũng ngừng trôi
Nhường khoảnh khắc ngát xanh đầy thương nhớ
Chúc em mãi như mùa xuân bừng nở
Thắp đời anh bằng tuyệt mỹ mùa hoa
16291
HÓI VÌ YÊU
Phạm Bá Chiểu
Ngày yêu, tóc rậm như rừng
Cưới rồi, anh tóc hói lưng đỉnh đầu
16292
THU HÀ NỘI EM
Phạm Bá Chiểu
Em như Hà Nội trong anh
Chỉ cần thu đẹp đã thành tình yêu
16293
CÙNG RÓT
Phạm Bá Chiểu
Nắng cười rót những dòng thơ
Em cười rót những dòng mơ tim chàng
16294
ĐÀN ÔNG
Phạm Bá Chiểu
Đàn ông mê gái là thường
Không còn hứng thú?Thiên đường réo tên!
16295
RÓT
Phạm Bá Chiểu
Em lườm, rót nhớ vào yêu
Như thu Hà Nội rót chiều vào thơ
16296
DỆT
Phạm Bá Chiểu
Thu Hà Nội dệt thảm vàng
Như em dệt những dịu dàng vào anh
16297
QUÀ TẶNG
Phạm Bá Chiểu
Quen nhau chưa đến một tuần
Anh đi đã tặng “thiên thần” cho em
16298
TỰ HỎI
Phạm Bá Chiểu
Rượu là từ gạo mà ra
Uống... sao chân bước thành ba, bốn đường?
16299
LỢI THẾ CHÂN NGẮN
Phạm Bá Chiểu
Chê em chân ngắn mà chi
Mặc thì đỡ vải, ăn thì đỡ cơm
16300
LỢI THẾ BÉO PHÌ
Phạm Bá Chiểu
Tớ đây lợi thế béo phì
Cong thì đúng chỗ, căng thì đúng nơi
16301
BÉO KIÊU
Phạm Bá Chiểu
Tớ kiêu hãnh được béo phì
Đã nằm là ấm, cần gì chăn len
16302
THẤT KINH
Phạm Bá Chiểu
Chim rừng hót cũng biết ngừng
Em mà mở miệng cả rừng thất kinh
16303
SỨC CÔNG PHÁ LỜI EM
Phạm Bá Chiểu
Mỗi lần em hét mặt anh
Tưởng như bom đạn chiến tranh thuở nào
16304
NGỒI LÊ ĐÔI MÁCH
Phạm Bá Chiểu
Quả là vô tuyến truyền mồm
Livestream em phát xóm thôn bão bùng
16305
VÔ TUYẾN TRUYỀN MỒM
Phạm Bá Chiểu
Chân lê khắp nẻo đường quê
Mồm em phát sóng chẳng hề yếu pin
16306
VỢ CẢ GHEN
Phạm Bá Chiểu
Làm trai, đi chợ mua rau
Về nghe vợ thét: con nào bán cho?
16307
LĂNG NHĂNG
Phạm Bá Chiểu
Bưu thiếp anh gửi mười nơi
Cùng dòng: “ Duy nhất em người anh yêu”
16308
THƠ THẢ THÍNH
Phạm Bá Chiểu
Gió im, chim ắng, biển thinh
Mà tim anh đã rung rinh vì nàng
16309
THỰC KHÔNG MƠ
Phạm Bá Chiểu
Người ta thích trốn vào mơ
Còn anh tỉnh thức chỉ chờ tán em
16310
RỘN TIM
Phạm Bá Chiểu
Trời xanh, mây trắng thênh thang
Gặp em, tim bỗng rộn ràng lời yêu
16311
ÁP LỰC
Phạm Bá Chiểu
Hết hồn, mẹ nhắn từ quê:
Tán không được gái chớ về đón Xuân
16312
GIẢM CÂN
Phạm Bá Chiểu
Đang giảm cân, thấy thịt cầy
Thôi thì ăn đã, ngày mai... bắt đầu
16313
HỞ BẠO
Phạm Bá Chiểu
Trời xanh ai vẽ mà trong
Áo em ai xé mà không còn gì
16314
TIM NHIỀU LỖ
Phạm Bá Chiểu
Đàn ông trời đã phú cho
Trái tim nhiều lỗ, chui vô khối nàng
16315
TỘI TRỜI BẮT
Phạm Bá Chiểu
Đàn ông bản chất không dê
Bởi trời bắt tội phải mê đàn bà
16316
MẮT TÌNH
Phạm Bá Chiểu
Đàn ông con mắt rất tình
Nhìn đàn bà chỉ thích nhìn body
16317
BẢN CHẤT ĐÀN ÔNG
Phạm Bá Chiểu
Đàn ông bản chất chung tình
Tay ôm em Nguyệt, mắt rình em Hoa
16318
MÂU THUẪN
Phạm Bá Chiểu
Váy em xẻ đến tận tim
Lại rằng: anh cứ trộm nhìn là hư
16319
ĐA THÊ
Phạm Bá Chiểu
Nhà anh rộng lớn ba gian
Mỗi gian một vợ còn anh... ngoài hè
16320
TRẠI HÒM VỖ TAY
Phạm Bá Chiểu
Đàn ông một vợ là ngon
Đàn ông ba vợ trại hòm... vỗ tay
16321
CÁI LỢI CỦA HAI VỢ
Phạm Bá Chiểu
Một vợ, mình hóa người hầu
Hai vợ họ cứ tranh nhau hầu mình
16322
HAI VỢ
Phạm Bá Chiểu
Tiền lương chưa kịp cầm tay
Hai nàng đã lập tổ bay đâu còn
16323
NỖI NIỀM HAI VỢ
Phạm Bá Chiểu
Một vợ còn khỏe ngang voi
Hai vợ tơi tả chỉ đòi... xuất gia
16324
THÂN HAI VỢ
Phạm Bá Chiểu
Mỗi lần hai vợ cãi nhau
Anh như quả bóng lăn đâu cũng xì...
16325
VÒI VOI
Phạm Bá Chiểu
Một vợ còn khỏe như voi
Hai vợ nó vặt cái vòi nát bươm
16326
KHI CON ĐÒI LẤY HAI VỢ
Phạm Bá Chiểu
Nhà ta nào phải cung vua
Mà con đòi rước hai cô một lần?
16327
XƯA VÀ NAY
Phạm Bá Chiểu
Xưa nghèo, chẳng kẻ đoái hoài
Nay giàu, nội ngoại xếp dài cả cây
16328
XỨNG ĐỜI TRAI
Phạm Bá Chiểu
Làm trai cho đáng nên trai
Thuỷ chung một vợ cùng hai, ba bồ
16329
LỜI GIƯỜNG THAN
Phạm Bá Chiểu
Chân giường bốn đứa thở than:
Ôi, ông bà chủ sức ngang Võ Tòng
16330
DƯỚI SỨC MẠNH TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu
Giát giường khẩn thiết kêu trời:
Tình yêu sức mạnh than ôi kinh hoàng
16331
NHIỄM TRỌNG BỆNH
Phạm Bá Chiểu
Ai lây virus cuồng thơ
Ngày mơ thi sĩ, đêm mơ thi hào?
16332
GÃY GIƯỜNG
Phạm Bá Chiểu
Giường em khỏe mấy chục năm
Lấy chồng, nó bỗng “về thăm ông bà”
16333
NẠN HỌC THÊM
Phạm Bá Chiểu
Nàng bạch tuyết sáu chú lùn
Muốn thêm chú bảy phải lùng học thêm
16334
KHÔN VÀ YÊU
Phạm Bá Chiểu
Cậy khôn cho lắm mà chi
Yêu vào rồi cũng ngu si, dại khờ
16335
GIƯỜNG MÁCH
Phạm Bá Chiểu
Chiếc giường ton hót với trời:
Ông bồ nàng khỏe gấp đôi ông chồng
16336
TÌNH THỜI NAY
Phạm Bá Chiểu
Ngày xưa chỉ được yêu chay
Ngày nay nó bảo ông này máy... hư
16337
TÌNH THEO THỜI
Phạm Bá Chiểu
Xưa yêu không được quá đà
Nay chê súng lép hay là pede
16338
THI SĨ CƯỚI TRĂNG
Phạm Bá Chiểu
Từ tôi thi sĩ cưới trăng
Nàng trăng cứ đẻ tằng tằng lứa thơ
16339
GIÀU CÓ VÀ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu
Ngày xưa nghèo khó, tình đầy
Ngày nay giàu có vợ bay theo bồ...
16340
BẢN CHẤT KHÔN ĐỔI
Phạm Bá Chiểu
Đàn ông mê gái, đời tiên
Không mê được nữa, vợ khuyên vô chùa
16341
SỨC KHỎE NAM NHI
Phạm Bá Chiểu
Đàn ông mê gái là ngon
Không mê được nữa vợ dồn bão dông
16342
THÓI QUEN NGHỀ NGHIỆP
Phạm Bá Chiểu
Quen ngày, anh lái ca nô
Nên đêm anh cứ nhấp nhô trên giường
16343
THỢ LÁI
Phạm Bá Chiểu
Ban ngày anh
16280
TÓC EM
Phạm Bá Chiểu
Tóc em dài tựa dòng sông
Thơ anh đuối nước giữa dòng tóc em
16281
NỤ CƯỜI SIÊU ĐẸP
Phạm Bá Chiểu
Em cười một cái hồn bay
Tim anh văng tận chân mây, cuối trời
16282
GÁI YÊU BẰNG TAI
Phạm Bá Chiểu
Biết tình đến gái qua tai
Nên chi anh hót suốt ngày mật thơm
16283
LẠC LỐI THƠ
Phạm Bá Chiểu
Từ ngày em bước vào tim
Làm anh lạc lối cả nghìn bài thơ
16284
NHẪN
Phạm Bá Chiểu
Chẳng hè vội vã, dòng sông
Vững tin đến biển mênh mông một ngày
16285
KIỆT TÁC EM
Phạm Bá Chiểu
Em là kiệt tác hóa công:
Rì rào khe suối, mênh mông núi đồi
16286
KIỆT TÁC BIỂN TRIỀU
Phạm Bá Chiểu
Em là kiệt tác biển triều
Sóng xô muôn thuở, tình yêu trường tồn
16287
KIỆT TÁC HƯƠNG HOA
Phạm Bá Chiểu
Em là kiệt tác hương hoa
Ngát thơm nhân thế, đậm đà tình anh
16288
TIA CHỚP ANH
Phạm Bá Chiểu
Anh là tia chớp ngang trời
Xé tan đêm tối thắp lời yêu thương
16289
KHÔNG EM
Phạm Bá Chiểu
Không em, anh- thác không rơi
Tranh không màu sắc, đêm trời không trăng
16290
MỪNG SINH NHẬT EM
Phạm Bá Chiểu
Tháng Hai xinh bởi sinh nhật một người
Lấp đời anh bằng ngập tràn ánh sáng
Lấp đầy anh bởi tình yêu rực nắng
Phút bên em là kho báu cuộc đời
Không có em, anh bản nhạc không lời
Bức tranh vẽ chẳng hề có màu sắc
Biển mất sóng, trời chẳng còn trong vắt
Gió ngủ quên, mây lạc bước vô hồn
Có em rồi, ngày tháng hóa ngọt ngon
Mỗi tia nắng đều tung mình rực rỡ
Hoa cũng nở bằng sắc màu rạng mở
Chim hát vui như gọi cả trời xanh
Sinh nhật em, anh gửi hết lòng thành
Chúc em mãi là vầng trăng sáng tỏ
Song hành anh cho đường đời hoa nở
Một đời thương — một đời nhớ không vơi!
Sinh nhật em, trời đất cũng vui cười
Nắng đậu xuống thành muôn vàn lời chúc
Gió vắt mình hát tình ca hạnh phúc
Chúc tình ta mãi bất tận như trời
Sinh nhật em, vũ trụ cũng ngừng trôi
Nhường khoảnh khắc ngát xanh đầy thương nhớ
Chúc em mãi như mùa xuân bừng nở
Thắp đời anh bằng tuyệt mỹ mùa hoa
16291
HÓI VÌ YÊU
Phạm Bá Chiểu
Ngày yêu, tóc rậm như rừng
Cưới rồi, anh tóc hói lưng đỉnh đầu
16292
THU HÀ NỘI EM
Phạm Bá Chiểu
Em như Hà Nội trong anh
Chỉ cần thu đẹp đã thành tình yêu
16293
CÙNG RÓT
Phạm Bá Chiểu
Nắng cười rót những dòng thơ
Em cười rót những dòng mơ tim chàng
16294
ĐÀN ÔNG
Phạm Bá Chiểu
Đàn ông mê gái là thường
Không còn hứng thú?Thiên đường réo tên!
16295
RÓT
Phạm Bá Chiểu
Em lườm, rót nhớ vào yêu
Như thu Hà Nội rót chiều vào thơ
16296
DỆT
Phạm Bá Chiểu
Thu Hà Nội dệt thảm vàng
Như em dệt những dịu dàng vào anh
16297
QUÀ TẶNG
Phạm Bá Chiểu
Quen nhau chưa đến một tuần
Anh đi đã tặng “thiên thần” cho em
16298
TỰ HỎI
Phạm Bá Chiểu
Rượu là từ gạo mà ra
Uống... sao chân bước thành ba, bốn đường?
16299
LỢI THẾ CHÂN NGẮN
Phạm Bá Chiểu
Chê em chân ngắn mà chi
Mặc thì đỡ vải, ăn thì đỡ cơm
16300
LỢI THẾ BÉO PHÌ
Phạm Bá Chiểu
Tớ đây lợi thế béo phì
Cong thì đúng chỗ, căng thì đúng nơi
16301
BÉO KIÊU
Phạm Bá Chiểu
Tớ kiêu hãnh được béo phì
Đã nằm là ấm, cần gì chăn len
16302
THẤT KINH
Phạm Bá Chiểu
Chim rừng hót cũng biết ngừng
Em mà mở miệng cả rừng thất kinh
16303
SỨC CÔNG PHÁ LỜI EM
Phạm Bá Chiểu
Mỗi lần em hét mặt anh
Tưởng như bom đạn chiến tranh thuở nào
16304
NGỒI LÊ ĐÔI MÁCH
Phạm Bá Chiểu
Quả là vô tuyến truyền mồm
Livestream em phát xóm thôn bão bùng
16305
VÔ TUYẾN TRUYỀN MỒM
Phạm Bá Chiểu
Chân lê khắp nẻo đường quê
Mồm em phát sóng chẳng hề yếu pin
16306
VỢ CẢ GHEN
Phạm Bá Chiểu
Làm trai, đi chợ mua rau
Về nghe vợ thét: con nào bán cho?
16307
LĂNG NHĂNG
Phạm Bá Chiểu
Bưu thiếp anh gửi mười nơi
Cùng dòng: “ Duy nhất em người anh yêu”
16308
THƠ THẢ THÍNH
Phạm Bá Chiểu
Gió im, chim ắng, biển thinh
Mà tim anh đã rung rinh vì nàng
16309
THỰC KHÔNG MƠ
Phạm Bá Chiểu
Người ta thích trốn vào mơ
Còn anh tỉnh thức chỉ chờ tán em
16310
RỘN TIM
Phạm Bá Chiểu
Trời xanh, mây trắng thênh thang
Gặp em, tim bỗng rộn ràng lời yêu
16311
ÁP LỰC
Phạm Bá Chiểu
Hết hồn, mẹ nhắn từ quê:
Tán không được gái chớ về đón Xuân
16312
GIẢM CÂN
Phạm Bá Chiểu
Đang giảm cân, thấy thịt cầy
Thôi thì ăn đã, ngày mai... bắt đầu
16313
HỞ BẠO
Phạm Bá Chiểu
Trời xanh ai vẽ mà trong
Áo em ai xé mà không còn gì
16314
TIM NHIỀU LỖ
Phạm Bá Chiểu
Đàn ông trời đã phú cho
Trái tim nhiều lỗ, chui vô khối nàng
16315
TỘI TRỜI BẮT
Phạm Bá Chiểu
Đàn ông bản chất không dê
Bởi trời bắt tội phải mê đàn bà
16316
MẮT TÌNH
Phạm Bá Chiểu
Đàn ông con mắt rất tình
Nhìn đàn bà chỉ thích nhìn body
16317
BẢN CHẤT ĐÀN ÔNG
Phạm Bá Chiểu
Đàn ông bản chất chung tình
Tay ôm em Nguyệt, mắt rình em Hoa
16318
MÂU THUẪN
Phạm Bá Chiểu
Váy em xẻ đến tận tim
Lại rằng: anh cứ trộm nhìn là hư
16319
ĐA THÊ
Phạm Bá Chiểu
Nhà anh rộng lớn ba gian
Mỗi gian một vợ còn anh... ngoài hè
16320
TRẠI HÒM VỖ TAY
Phạm Bá Chiểu
Đàn ông một vợ là ngon
Đàn ông ba vợ trại hòm... vỗ tay
16321
CÁI LỢI CỦA HAI VỢ
Phạm Bá Chiểu
Một vợ, mình hóa người hầu
Hai vợ họ cứ tranh nhau hầu mình
16322
HAI VỢ
Phạm Bá Chiểu
Tiền lương chưa kịp cầm tay
Hai nàng đã lập tổ bay đâu còn
16323
NỖI NIỀM HAI VỢ
Phạm Bá Chiểu
Một vợ còn khỏe ngang voi
Hai vợ tơi tả chỉ đòi... xuất gia
16324
THÂN HAI VỢ
Phạm Bá Chiểu
Mỗi lần hai vợ cãi nhau
Anh như quả bóng lăn đâu cũng xì...
16325
VÒI VOI
Phạm Bá Chiểu
Một vợ còn khỏe như voi
Hai vợ nó vặt cái vòi nát bươm
16326
KHI CON ĐÒI LẤY HAI VỢ
Phạm Bá Chiểu
Nhà ta nào phải cung vua
Mà con đòi rước hai cô một lần?
16327
XƯA VÀ NAY
Phạm Bá Chiểu
Xưa nghèo, chẳng kẻ đoái hoài
Nay giàu, nội ngoại xếp dài cả cây
16328
XỨNG ĐỜI TRAI
Phạm Bá Chiểu
Làm trai cho đáng nên trai
Thuỷ chung một vợ cùng hai, ba bồ
16329
LỜI GIƯỜNG THAN
Phạm Bá Chiểu
Chân giường bốn đứa thở than:
Ôi, ông bà chủ sức ngang Võ Tòng
16330
DƯỚI SỨC MẠNH TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu
Giát giường khẩn thiết kêu trời:
Tình yêu sức mạnh than ôi kinh hoàng
16331
NHIỄM TRỌNG BỆNH
Phạm Bá Chiểu
Ai lây virus cuồng thơ
Ngày mơ thi sĩ, đêm mơ thi hào?
16332
GÃY GIƯỜNG
Phạm Bá Chiểu
Giường em khỏe mấy chục năm
Lấy chồng, nó bỗng “về thăm ông bà”
16333
NẠN HỌC THÊM
Phạm Bá Chiểu
Nàng bạch tuyết sáu chú lùn
Muốn thêm chú bảy phải lùng học thêm
16334
KHÔN VÀ YÊU
Phạm Bá Chiểu
Cậy khôn cho lắm mà chi
Yêu vào rồi cũng ngu si, dại khờ
16335
GIƯỜNG MÁCH
Phạm Bá Chiểu
Chiếc giường ton hót với trời:
Ông bồ nàng khỏe gấp đôi ông chồng
16336
TÌNH THỜI NAY
Phạm Bá Chiểu
Ngày xưa chỉ được yêu chay
Ngày nay nó bảo ông này máy... hư
16337
TÌNH THEO THỜI
Phạm Bá Chiểu
Xưa yêu không được quá đà
Nay chê súng lép hay là pede
16338
THI SĨ CƯỚI TRĂNG
Phạm Bá Chiểu
Từ tôi thi sĩ cưới trăng
Nàng trăng cứ đẻ tằng tằng lứa thơ
16339
GIÀU CÓ VÀ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu
Ngày xưa nghèo khó, tình đầy
Ngày nay giàu có vợ bay theo bồ...
16340
BẢN CHẤT KHÔN ĐỔI
Phạm Bá Chiểu
Đàn ông mê gái, đời tiên
Không mê được nữa, vợ khuyên vô chùa
16341
SỨC KHỎE NAM NHI
Phạm Bá Chiểu
Đàn ông mê gái là ngon
Không mê được nữa vợ dồn bão dông
16342
THÓI QUEN NGHỀ NGHIỆP
Phạm Bá Chiểu
Quen ngày, anh lái ca nô
Nên đêm anh cứ nhấp nhô trên giường
16343
THỢ LÁI
Phạm Bá Chiểu
Ban ngày anh