9271
TÌNH XA
Phạm Bá Chiểu
Cách xa chẳng chết tình yêu
Trừ khi trước đó đã nhiều ốm đau
9272
KHÔNG THỂ LỪA TIM
Phạm Bá Chiểu
Có thể lừa dối cái đầu
Nhưng không lừa dối được đâu tim tình
9273
PHÁ GIẤC MƠ
Phạm Bá Chiểu
Đang mơ được cạnh người yêu
Đồng hồ báo thức là điều rất căm
9274
CUỘC CHIẾN TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu
Đôi khi chỉ một ánh nhìn
Gây nên cuộc chiến trong tim chẳng tàn
9275
LỬA YÊU TRONG TIM
Phạm Bá Chiểu
Khi tim mang lửa tình em
Anh không còn thấy bóng đêm cuộc đời
9276
TÌNH TÍNH TOÁN
Phạm Bá Chiểu
Cuộc đời tính toán cực siêu
Có yêu lãi mãi, không yêu lỗ hoài
9277
TRỜI BÃO DÔNG
Phạm Bá Chiểu
Trời nào chẳng có bão dông
Em không biết sợ khi trong tim chàng
9278
KHOẢNG CÁCH TRIỆT TIÊU
Phạm Bá Chiểu
Khi hồn đã hợp nhất rồi
Có bao khoảng cách hai người triệt tiêu
9279
KHI BIỂN LẶNG
Phạm Bá Chiểu
Ai không thuyền trưởng tài hoa
Khi trời biển lặng gió hòa, sóng yên?
9280
DU LỊCH
Phạm Bá Chiểu
Muốn nhiều kiến thức hãy đi
Ếch ngồi đáy giếng biết gì biển khơi
9281
NĂM MỚI, TÌNH CŨ
Phạm Bá Chiểu
Mỗi khi năm mới lại về
Những điều xưa cũ chẳng hề ngủ yên
9282
NGƯỜI CŨ SANG NGANG
Phạm Bá Chiểu
Mắt cay, người cũ xuống thuyền
Có quyền buồn, chẳng có quyền ghen tuông
9283
MƠ CÙNG SÓNG HÁT BIỂN ĐÊM
Phạm Bá Chiểu
Ngủ rồi nhắm mắt, mở tai
Vào mơ cùng sóng hát bài tình ca
9284
ĐỪNG CHẠY THEO
Phạm Bá Chiểu
Đừng chạy theo ngoại hình
Ấy là lừa dối đó
Đừng chạy theo giàu có
Có thể mất ngày mai
Hãy chạy theo một ai
Làm bạn cười tươi sáng
Bởi đó vầng dương rạng
Xua bóng đêm cuộc đời
9285
NƯỚC MẮT ĐÁNH CẮP
Phạm Bá Chiểu
Đừng cho lệ đánh cắp đi
Quãng đời đẹp nhất diệu kỳ tình yêu
9286
TIM RỖNG TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu
Tim tôi như củ hành tây
Bóc ra rỗng tuyếch khiến đầy lệ rơi
9287
BẢO CÂY ĐỪNG ĐỔ
Phạm Bá Chiểu
Chàng đập vỡ tim nàng
Bảo nàng đừng rơi lệ
Có khác nào chặt cây
Bảo cây đừng đổ nhé
9288
BÚT CHÌ NGÒI GÃY
Phạm Bá Chiểu
Vắng em, anh giống bút chì
Gãy ngòi, chẳng biết làm chi cho đời
9289
ĐẶT MỤC TIÊU
Phạm Bá Chiểu
Mục tiêu anh, đỉnh tuyệt vời
Biến em xa lạ thành người… yêu anh
9290
CHE MƯA CHO NÀNG
Phạm Bá Chiểu
Che nàng trong cánh đại bàng
Ướt chàng, chàng chịu; ướt nàng, chàng đau
9291
MÙA XUÂN TRÁI TIM
Phạm Bá Chiểu
Học hoa, tim nở đóa tươi
Học chim, tim hót vang lời tình xuân
9292
CHỈ MỘT
Phạm Bá Chiểu
Chỉ tia lửa ánh nhìn
Giấc mơ ai bừng cháy
Chỉ giọt cười rượu ấy
Uống, ai say một đời
Nhận nhỏ bé hạt lời
Biển ai ầm ào sóng
Chỉ vòng ôm bé bỏng
Bầu trời ai bão dông
Chỉ có một đường cong
Tim ai quay chong chóng
Em gieo một hạt giống
Tình anh thành rừng hoa
9293
THƠ TÌNH
Phạm Bá Chiểu
Thơ tình- bản thánh ca ngân
Tôn vinh vẻ đẹp NỮ THẦN TÌNH YÊU
9294
TIẾNG MƯA CƯỜI HAY KHÓC
Phạm Bá Chiểu
Cùng nghe một tiếng mưa tan
Bi quan: tiếng khóc, lạc quan: tiếng cười
9295
KHÓC GIỮA MƯA
Phạm Bá Chiểu
Tuyệt vời khóc giữa mưa rơi
Chẳng hề ai biết rằng tôi khóc buồn
9296
MÙA XUÂN- MÙA YÊU
Phạm Bá Chiểu
Mùa yêu, người chẳng yêu nhau
Thì mùa xuân đến nào đâu nghĩa gì
9297
TỐNG NGỤC NỖI BUỒN
Phạm Bá Chiểu
Giá tôi làm một quan tòa
Nỗi buồn tống ngục ít là trăm năm
9298
LỆ TIM
Phạm Bá Chiểu
Lệ rơi trên má dễ lau
Làm sao lau được lệ sầu trong tim
9299
MẮT ĐẸP
Phạm Bá Chiểu
Nếu chưa hề khóc trong đời
Mắt nàng sao thể tuyệt vời đẹp xinh?
9300
KHI CÒN
Phạm Bá Chiểu
Hãy ăn khi hãy còn măng
Hãy cười khi vẫn còn răng để cười
9301
CHỈ MỘT THỜI TUỔI TRẺ
Phạm Bá Chiểu
Ai hai lần tuổi thanh xuân?
Ai từng được tắm hai lần dòng sông?
9302
ĐÁNH CẮP MÙA THU
Phạm Bá Chiểu
Em chớp mắt cả mùa thu bị mất
Mà mùa thu đang chứa cả hồn anh
9303
LANG BĂM
Phạm Bá Chiểu
Rượu là một gã lang băm
Đau tình chẳng bớt, thương thầm chẳng lui
9304
NHỮNG CHÀNG KHỐN KHỔ THỜI 4.0
Phạm Bá Chiểu
Thân trai dại dột trao nàng
Nàng xài tận diệt, phũ phàng nàng bay...
9305
CẮT HAY CHĂM
Phạm Bá Chiểu
Nếu em là một cây hoa
Cắt về anh ngắm, hay là anh chăm?
9306
TỰ ĐỊNH GIÁ
Phạm Bá Chiểu
Đời bạn đáng giá có nhiều
Chỉ bạn định giá bao nhiêu chính mình
9307
GIÀU HAY TỐT
Phạm Bá Chiểu
Sao em chọn chàng giàu
Thay vì chọn chàng tốt
Bởi "giàu" khó giả được
"Tốt" giờ giả quá nhiều
9308
CÓ XỨNG VỚI MÙA XUÂN
Phạm Bá Chiểu
Nếu anh nghĩ mùa đông em quá lạnh
Có lẽ nào xứng đáng với xuân em?
9309
MUỐN VƯỜN HOA XUÂN
Phạm Bá Chiểu
Muốn vườn hoa nở mùa xuân
Trước mùa đông đến đã cần trồng hoa
9310
TUỔI GIÀ
Phạm Bá Chiểu
Ai nhìn gái đẹp hết mê
Bút không còn mực... sắp về cõi tiên
9311
TUY GIÀ
Phạm Bá Chiểu
Đầu mây trắng,mắt sương giăng
Gối chùng, chân mỏi... Tim? Hăng hái tình!
9312 (9308 version2)
XỨNG SÁNH XUÂN EM?
Phạm Bá Chiểu
Chê đông em lạnh hãi hùng
Liệu anh có xứng sánh cùng xuân em?
9313
SỐNG KHÔNG CẦN THẾ GIỚI
Phạm Bá Chiểu
Sống không cần thế giới đâu
Bởi em thế giới nhiệm màu đời anh
9314
SÁNG
Phạm Bá Chiểu
Đêm sáng trăng, ngày sáng trời
Tình anh sáng cả một đời tình em
9315
TIẾNG CƯỜI EM
Phạm Bá Chiểu
Tiếng cười em đẹp như mưa
Xới đồng anh cháy cả mùa hạn khô
9316
TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu
Tình yêu giống hệt mặt trời
Tỏa mình miễn phí muôn nơi nắng vàng
9317
BUỒN NÀO BẰNG
Phạm Bá Chiểu
Buồn nào bằng núi vắng mây
Bằng hè vắng nắng, bằng ngày vắng nhau
9318
LỬA PHƯỢNG
Phạm Bá Chiểu
Phượng ơi, giảm lửa chút đi
Bừng bừng cháy rụi còn gì tiếng ve
9319
CẢM
Phạm Bá Chiểu
Nắng hè cho mắt em hoa
Tưởng đâu cảm nắng hóa là cảm anh
9320
KẾT LẠI
Phạm Bá Chiểu
Đôi mình hai giọt nước
Kết lại thành đại dương
Đôi mình hai địa ngục
Kết nhau hóa thiên đường
9321
CHÁY TA
Phạm Bá Chiểu
Mùa hè rực rỡ nắng hồng
Cũng không bằng nụ hôn nồng cháy ta
9322
SẮC TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu
Em mưa, anh nắng: cầu vồng
Nhờ nhau: muôn tía, nghìn hồng sắc yêu
9323
PHƠI NỖI BUỒN
Phạm Bá Chiểu
Nắng hè mang nỗi buồn phơi
Bốc hơi thành áng mây trời bay xa...
9324
RUNG ĐỘNG ĐẦU ĐỜI?
Phạm Bá Chiểu
Gặp chàng bỗng hẫng tim tôi
Như là rung động đầu đời đó chăng?
9325
MÁY CHỤP HÌNH
Phạm Bá Chiểu
Phải anh là máy chụp hình
Gặp anh, em cứ dẻo mình, cười tươi?
9326
THIÊN THẦN EM
Phạm Bá Chiểu
- Như em ngã khỏi thiên đường
Sao anh chẳng thấy vết thương nhỏ nào?
9327
THỜI GIAN VÀ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu
Dẫu người bận rộn bao nhiêu
Thực yêu, dành bạn vẫn nhiều thời gian
9328
CỨU HỎA TRÁI TIM
Phạm Bá Chiểu
Gọi xe cứu hỏa anh ơi
Tim em lửa cháy tơi bời nỗi anh!
9329
CÙNG XÂY ĐẾ CHẾ THÀNH CÔNG
Phạm Bá Chiểu
Ở hầu hết các nàng
Luôn luôn thích các chàng
Đã thành công rực rỡ
Để sẻ chia giàu sang
Nhưng mạnh mẽ là nàng
Luôn bên cuộc chiến chàng
Đến thành công mỹ mãn
Xây đế chế huy hoàng
9330
SÂU RĂNG DO LỜI NGỌT
Phạm Bá Chiểu
Bắt đền em bắt răng đau
Bởi mê mải uống ngọt ngào lời em
9331
NHỎ MÀ DÀI
Phạm Bá Chiểu
Càng say đắm càng chóng phai
Tình ta hãy thoảng hương lài thơm lâu
9332
KHÓ PHÂN BIỆT
Phạm Bá Chiểu
Khó phân khi đã yêu rồi
Ai người ngốc nghếch, ai người thông minh?
9333
TRỐN TÌM
Phạm Bá Chiểu
Tuổi thơ, mình thích trốn tìm
Bây giờ em thích trốn tim anh hoài
9334
MẮT SI TÌNH
Phạm Bá Chiểu
Mới hay mắt kẻ si tình
Có là Thị Nở cũng xinh Thúy Kiều
9335
NGHÈO YÊU HƠN GIÀU CÔ ĐƠN
Phạm Bá Chiểu
Thà nghèo chỉ một giọt yêu
Còn hơn giàu có biển triều, cô đơn
9336
TRAO LÀ NHẬN
Phạm Bá Chiểu
Trao là nhận, nhận là trao
Tình yêu, hạnh phúc khác nào nụ hôn?
9337
HẠNH PHÚC VÀ TRÁI BANH
Phạm Bá Chiểu
Hạnh phúc như trái banh
Ta đuổi theo khi lăn
Nhưng lại tung chân đá
Khi banh dừng dưới chân
9338
GHÉT ANH?
Phạm Bá Chiểu
Ghét anh, anh có biết chăng
Bắt em ngự giá nữ hoàng tim anh
9339
BẠN GÁI KHÁC ĐIỆN THOẠI
Phạm Bá Chiểu
Bạn gái và điện thoại
Chức năng nói như nhau
Điện thoại cần ta tắt
Bạn gái không thể nào
9340
KHẢ BIẾN VÀ BẤT BIẾN
Phạm Bá Chiểu
Tình yêu bất biến trên đời
Khả biến chỉ thể là người ta yêu
9341
THÁC
Phạm Bá Chiểu
Thác là nước biết múa, bay
Biết mời nắng đến cùng xây cầu vồng
9342
NHẤT CỰ LY
Phạm Bá Chiểu
Một khi đốm lửa ở gần
Sợ hơn cả một xa xăm mặt trời
9343
HOA NẮNG
Phạm Bá Chiểu
Sóng khiêu vũ với nắng vàng
Tạo nên bức thảm thêu ngàn đóa hoa
9344
LỜI NÓI VÀ THỰC TẾ
Phạm Bá Chiểu
Cho dù nói lớn bao nhiêu
Tình anh thực tế còn nhiều lần hơn
9345
SỰ TRẢ THỦ CỦA HOA HỒNG
Phạm Bá Chiểu
Khi ai giẫm nát bông hồng
Trả thù, hoa tỏa ngát nồng hương thơm
9346
KHIÊM NHƯỜNG
Phạm Bá Chiểu
Ngẩng đầu? Cỏ dại khắp đồng
Cúi đầu? Lúa chín trĩu bông khiêm nhường
9347
BIỂN
Phạm Bá Chiểu
Biển, thiếu nữ xinh đẹp
Uốn đường cong tuyệt vời
Hấp dẫn bao thủy thủ
Vượt muôn trùng biển khơi
9348
HẠT GIỐNG TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu
Tình yêu- hạt giống tốt
Dẫu rơi xuống biển khơi
Cũng nẩy mầm tươi đẹp
Thành hòn đảo tuyệt vời
9349
CHIẾN TRƯỜNG LẠ
Phạm Bá Chiểu
Cá voi hùng mạnh biển khơi
Đánh nhau sa mạc thua loài kiến con
9350
KHI BIỂN LẶNG
Phạm Bá Chiểu
Biển khi lặng sóng, bình yên
Kẻ ngu cũng hóa thành thuyền trưởng hay
9351
ĐÔNG KHÔNG THỂ SÁNH
Phạm Bá Chiểu
Gió gào đổ rét đầy đông
Vẫn không rét sánh nỗi lòng cô đơn
9352
KHÓA TRÁI
Phạm Bá Chiểu
Sao em cắp khóa tim tình
Rồi đem khóa nhốt chính mình vào trong?
9353
TÌNH YÊU SÉT ĐÁNH
Phạm Bá Chiểu
Những tưởng tình yêu sét đánh
Chỉ một lần thôi trong đời
Nhưng sai, cứ mỗi lần gặp
Tình anh sét đánh tơi bời
9354
EM LÀ THẾ GIỚI TÌNH ANH
Phạm Bá Chiểu
- Giữa thế giới và em
Em chọn gì, anh hỡi?
- Anh sẽ chọn thế giới!
Thế là em dỗi hờn
Em hãy bình tâm hơn
Nhận ra lời ca ngợi
Bởi em là thế giới
Của bao la tình anh
9355
TÌNH EM NUÔI TIM ANH
Phạm Bá Chiểu
Tựa như những dòng sông
Nuôi dưỡng biển mênh mông
Tình em theo huyết quản
Nuôi dưỡng tim anh hồng
9356
TÊN EM LÀ MẬT KHẨU
Phạm Bá Chiểu
Bao ngày đóng kín tim anh
Tên em- mật khẩu tuyệt trần mở toang
9357
CHỈ NGỪNG NHỚ
Phạm Bá Chiểu
Chia tay, anh nhớ suốt đời
Chỉ em trả hết nợ rồi mới ngưng
9358
CHẢO VÀ BƠ
Phạm Bá Chiểu
Mắt em- chảo rán nóng bừng
Tim anh rắn chắc quá chừng... tảng bơ
9359
NGẮN NGỦI TÌNH ANH
Phạm Bá Chiểu
Tình anh chỉ ngắn ngủi thôi
Sẽ không dài quá một đời yêu em
9360
HỌC VẪN NGU
Phạm Bá Chiểu
Học gì tôi cũng hơn người
Học yêu, tôi học một đời vẫn ngu
9361
NỤ HÔN HOA NẮNG
Phạm Bá Chiểu
Nắng hôn nồng thắm sông xanh
Nụ hôn khiêu vũ hóa thành muôn hoa
9362
ĐÓA HOA NỤ CƯỜI EM
Phạm Bá Chiểu
Làn môi tưới bởi nụ hôn
Nở xinh muôn đóa, hoa còn nhường ngôi
9363
BIỂN BÚ TRĂNG
Phạm Bá Chiểu
Nửa vầng trăng tựa vú trời
Biển vươn sóng bú sữa ngời ánh ngân
9364
VẾT THƯƠNG KHÔNG CHẢY MÁU
Phạm Bá Chiểu
Vết thương chảy máu gây đau
Vết thương không máu đau nào đau hơn?
9365
MƯA ĐI
Phạm Bá Chiểu
Mưa đi bỏ cạn dòng sông
Người đi bỏ cạn những dòng thơ yêu
9366
CHUNG THỦY
Phạm Bá Chiểu
Chàng đi, nàng mãi chờ mong
Đông già trên mặt, xuân hồng trong tim...
9367
CÔ ĐƠN MẶT TRỜI
Phạm Bá Chiểu
Cô đơn? Hãy học mặt trời
Tự mình tỏa sáng dẫu đời... cô đơn!
9368
CƯỚP NỖI CÔ ĐƠN
Phạm Bá Chiểu
Cô đơn, em để tim tình
Sao anh cướp mất để mình... có nhau?
9369
CẠNH TRANH CHÍNH MÌNH
Phạm Bá Chiểu
Cạnh tranh đâu nữa cho xa
Mình hơn mình của hôm qua đủ rồi
9370
DI CĂN NỖI NHỚ
Phạm Bá Chiểu
Yêu cuồng chẳng chịu ngỏ lời
Di căn nỗi nhớ gấp mười ung thư