Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
12361
TỰ ĐỔ VÀ CƯA ĐỔ
Phạm Bá Chiểu

Hãy noi trời tự đổ mưa
Anh còn chưa đổ, em cưa đổ liền


12362
CẢM  ƠN
Phạm Bá Chiểu

Cảm ơn trời đẻ bình minh
Cảm ơn ba mẹ đẻ mình xinh tươi


12363
ĐÔNG ẤM
Phạm Bá Chiểu

Chẳng gì sưởi ấm tim đông
Sánh ngang bằng được trong vòng tay anh


12364
TÀI VÀ SẮC (Lạy cụ Nguyễn Tiên Điền về tội đạo thơ cụ ạ)
Phạm Bá Chiểu

Trăm năm trong cõi người ta
Chữ TIỀN, chữ SẮC khéo là... yêu nhau


12365
ĐỘT BIẾN
Phạm Bá Chiểu

Tưởng mình dốt nhất môn văn
Hóa ra yêu phát biến thành... nhà thơ


12366
TỰ GIỚI THIỆU (Xin Bác Hồ tha tội đạo thơ ạ)
Phạm Bá Chiểu

Em đây như búp trên cành
Biết ăn ngủ, biết tập tành... yêu đương


12367
ĐƯỢC NÀY, MẤT NỌ
Phạm Bá Chiểu

Em đây kém nhất việc nhà
Song le ưu điểm lại là... quá xinh


12368
KHI NÃO CHỨA BÓNG EM
Phạm Bá Chiểu

Không ưa não chứa em xinh
Nhưng anh sẽ bỏ não mình được sao?


12369
EM LÚM ĐỒNG TIỀN
Phạm Bá Chiểu

Em giàu có nhất trên đời
Bởi đồng tiền cứ nở tươi má hồng


12370
HOA
Phạm Bá Chiểu

Mùa xuân bừng nở hoa tươi
Còn anh hoa mắt gặp người anh yêu
12371
VẾT RỖ HÓA LÚM ĐỒNG TIỀN
Phạm Bá Chiểu

Khi yêu vết rỗ tổ chim
Cũng thành chiếc lúm đồng tiền nàng xinh


12372
VẠN THÀNH MỘT
Phạm Bá Chiểu

Khi yêu, cách vạn dặm trường
Sẽ thu ngắn một dặm đường không xa


12373
ĐÃ YÊU
Phạm Bá Chiểu

Yêu ai, yêu cả quê hương
Dẫu nhà đói khổ, dẫu đường xa xăm


12374
KHI YÊU
Phạm Bá Chiểu

Hãy cùng chế ngự đam mê
Cả thèm, chóng chán; dễ về, nhanh đi


12375
MẶT KHÁC TIM
Phạm Bá Chiểu

Có người gương mặt hạ nồng
Nhưng tim chứa cả mùa đông lạnh lùng


12376
NGOÀI VÀ TRONG
Phạm Bá Chiểu

Bên ngoài miệng nói ghét người
Bên trong tim giấu tơi bời sóng yêu


12377
BIỂN RỘNG, TRỜI RỘNG HƠN
Phạm Bá Chiểu

Biển em muôn dặm trùng khơi
Vẫn không chứa nổi bầu trời tình anh


12378
Y HỌC GIỐNG TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Trong y học với tình yêu
Khẳng định, phủ định ấy điều không nên


12379
TÌNH YÊU CHỮA LÀNH
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu chữa bệnh tình yêu
Trên đời mọi thuốc vẫn đều hoài công


12380
BẮN NGỰA HƠN BẮN TƯỚNG
Phạm Bá Chiểu

Hãy đừng gắng bắn tướng hùng
Bắn ngay ngựa cưỡi ắt bung đội hình
12391
TÌNH YÊU VÀ CAFE
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu giống hệt cafe
Chỉ khi nóng mới thực mê mẩn đời


12392
BÊN SÔNG THƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Tình ta nhè nhẹ mưa sương
Mà gây lụt cả dòng Thương cuộn trào


12393
TÌNH KHÔNG THỂ MẤT
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu chẳng mất khi nào
Chẳng qua bạn giấu kỹ vào trong tim


12394
TRỊ NƯỚC KHÔNG CẦN GƯƠM
Phạm Bá Chiểu

Trị vì đất nước chẳng gươm
Tình yêu là vị quân vương kiêu hùng


12395
GIÁO DỤC
Phạm Bá Chiểu

Đàn ông được giáo dục
Chỉ lợi cho riêng mình
Đàn bà được giáo dục
Lợi cho cả gia đình


12396
NGHÈO HAY GIÀU?
Phạm Bá Chiểu

Ai dù nghèo khó đến đâu
Nếu gia đình đủ vẫn giàu đế vương


12397
GIỌT NƯỚC HAY BIỂN TRIỀU?
Phạm Bá Chiểu

Chỉ là một giọt tình yêu
Ở trong chứa cả biển triều lệ dâng


12398
THƠ VÀ NGUỒN THƠ
Phạm Bá Chiểu

Yêu rồi, anh hóa nhà thơ
Em thành cảm hứng vô bờ thi ca


12399
KIỆT TÁC TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Cuộc đời là một bức tranh
Chỉ thành kiệt tác khi anh bên nàng


12400
TÌNH YÊU GIỮ VÀ CHO
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu tuyệt đỉnh lạ kỳ
Giữ thì lại mất, cho đi mãi còn
12401
TÌNH TỎA NẮNG
Phạm Bá Chiểu

Tình em tỏa nắng tim anh
Như trời tỏa xuống đất lành bình minh


12402
ÂM NHẠC HAY NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Nhạc dù hay nhất trần gian
Vẫn không sánh nổi oanh vàng giọng em


12403
TÌNH SÂU
Phạm Bá Chiểu

Lời vào tai lọt vào tim
Hôn môi mà nụ hôn chìm hồn nhau


12404
BẢN NHẠC TÊN NGƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Tên người, ca khúc tim tôi
Để tim mãi hát một đời tụng ca


12405
VÒNG TAY ANH
Phạm Bá Chiểu

Vòng tay, ốc đảo bình yên
Giữa sa mạc bão cát triền miên bay


12406
VẦNG NGỰC ANH
Phạm Bá Chiểu

Ngực anh, cung điện tuyệt vời
Nơi hai ngôi báu ngự đôi tim mình


12407
ĐÊM HÓA BÌNH MINH
Phạm Bá Chiểu

Từ ngày tim ngự em xinh
Đêm anh bỗng hóa bình minh nắng tràn


12408
QUAY NGƯỢC THỜI GIAN
Phạm Bá Chiểu

Ước gì quay ngược thời gian
Gặp nàng thêm sớm, yêu nàng thêm lâu


12409
ĐI SÂU ĐỂ TÌM CAO
Phạm Bá Chiểu

Phải đi sâu đáy lòng nhau
Mới cùng phát hiện đỉnh cao ái tình


12410
TÌNH YÊU VÀ KHIÊU VŨ
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu như khiêu vũ
Cần âm nhạc dẫn đường
Hài hòa trong tương tác
Giữa hai người yêu thương
12411
KHÔNG TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Không tình yêu, biển khô cằn
Không tình yêu, trái đất thành mộ hoang


12412
NGON HƠN
Phạm Bá Chiểu

Cháo rau kèm với yêu thương
Ngon hơn đặc sản nhưng vương hận thù


12413
TÌNH CHÂN THÀNH
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu nào thể chân thành
Hơn tình yêu đẹp ta dành... bữa ăn?


12414
TÌNH YÊU CHÌA KHÓA
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu, chìa khóa phi thường
Mở toang cánh cổng thiên đường hằng mơ


12415
FAN CLUB TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu là fan club
Thành viên chỉ hai người

12416
XỔ SỐ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu, trò xổ số
Muốn trúng, bạn phải chơi


12417
TÌNH MUA BÁN
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu là bán chính mình
Để mua được một người tình trăm năm


12418
TÌNH CHỈ CHẾT NO
Phạm Bá Chiểu

Tình không chết đói bao giờ
Chỉ no quá, nóc bàn thờ tình leo


12419
MƯU SÁT TÌNH YÊU?
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu sinh hạ hờn ghen
Ghen quay mưu sát đớn hèn tình yêu


12420
ĐẠI DƯƠNG TRONG GIỌT NƯỚC
Phạm Bá Chiểu

Em không là giọt nước
Trong đại dương mênh mông
Em là đại dương lớn
Trong giọt nước xanh trong
12421
ĐẦU HÀNG TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu trăm trận thắng trăm
Nên ta hãy phải đầu hàng tình yêu


12422
NUÔI EM NÊN TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Cơm ăn, nước uống, lời khen
Chỉ ba bí quyết nuôi em nên… tình


12423
ÁP LỰC TẠO KIM CƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Những điều không hại được mình
Làm mình thêm đẹp, thêm xinh cho đời


12424
HỒNG GAI
Phạm Bá Chiểu

Tình như hổng đẹp nhiều gai:
Niềm vui, nỗi khổ đan cài vào nhau


12425
ÁNH MẮT ĐÁNH RƠI
Phạm Bá Chiểu

Em rơi ánh mắt nhân từ
Vô tình anh nhặt tương tư một đời


12426
NẾU GIỌT NƯỚC  ĐƠN VỊ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Coi tình như giọt nước rơi
Tình anh đổ cả biển khơi tim nàng


12427
HOA CẦN GẦN NHAU
Phạm Bá Chiểu

Nếu trên đường anh gặp
Một đóa hoa xinh tươi
Anh sẽ hái hoa ấy
Đưa em liền, em ơi

Không phải anh muốn tặng
Cho em hoa ấy đâu
Chỉ đơn giản anh nghĩ
Hoa rất cần gần nhau


12428
TÌNH DUY NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Người theo tôi có cả ngàn
Trái tim chỉ hướng đến nàng tôi yêu


12429
HỌC VĂN THẢ THÍNH
Phạm Bá Chiểu

Dạy văn chi lắm, thưa thầy?
Dạy em câu thính đắm say tim nàng!


12430
SAY
Phạm Bá Chiểu

Rượu ngon uống mãi chẳng say
Uống nhầm ánh mắt, lăn quay một đời
12431
ĐƠN XIN...
Phạm Bá Chiểu

Hôm nay, anh viết đơn này
Xin em giam cả đời trai tim tình


12432
ĐÁM CƯỚI CON
Phạm Bá Chiểu

Mắt nhòa lệ, dạ cười tươi
Trái bom nổ chậm có nơi rước về


12433
TUNG CHƯỞNG
Phạm Bá Chiểu

Đến nhà em, chó sủa dai
Anh tung một chưởng có ngay... thịt cầy


12434
HỐT
Phạm Bá Chiểu

Mắt nàng hốt trọn thu mơ
Hốt mây, hốt nắng, hốt thơ, hốt... chàng,


12435
GIÓ VÀ BÃO
Phạm Bá Chiểu

Lời em, mềm ngọn gió trời
Mà gieo bão tố tơi bời thơ anh


12436
BÊN SÔNG QUÊ
Phạm Bá Chiểu

Mắt em liếc bắt dòng sông
Thành dòng thơ chảy phập phồng... nỗi anh


12437
YÊU NGƯỜI VÀ NGƯỜI YÊU
Phạm Bá Chiểu

Người làm bạn luôn khóc
Chỉ người bạn yêu thôi
Người làm bạn luôn cười
Mới là người tuyệt diệu


12438
HẠNH PHÚC KHÔNG CÙNG NHAU
Phạm Bá Chiểu

Rồi ta hạnh phúc cả đôi
Tiếc không hạnh phúc một đời cùng nhau


12439
HÃY TIN
Phạm Bá Chiểu

Hãy tin con gái chỉ khi
Trên đời còn chẳng thứ gì để tin


12440
CƯA MỚI THỜI ĐẠI MỚI
Phạm Bá Chiểu

Thời nay ai thích cưa tay
Sắm liền cưa máy đổ ngay xuống... giường
12441
GẦY ỐM
Phạm Bá Chiểu

Người đi ốm nhách thơ tình
Hoàng hôn hốc hác, bình minh quắt gầy


12442
TÌNH YÊU NHƯ VẦNG TRĂNG
Phạm Bá Chiểu

Yêu: tròn lẳn cả cung hằng
Nhớ:  gầy lõm cả vầng trăng nõn nà


12443
CHUỐT DỆT
Phạm Bá Chiểu

Tiếng cười chuốt nắng dệt thơ
Câu thương, câu nhớ, câu chờ, câu yêu...


12444
BÃO ĐỜI VÀ LỬA TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Lửa tình trước bão đời cuồng
Dập tan lửa nhỏ, thổi bùng lửa to


12445
TÌNH VÔ GIA CƯ
Phạm Bá Chiểu

Tình đơn phương, ấy tình yêu
Vô gia cư giữa đời nhiều bão dông


12446
MÔI CƯỜI, TIM KHÓC
Phạm Bá Chiểu

Môi cười, ai cũng thấy ngay
Tim rơi lệ chẳng ai hay nỗi niềm


12447
TÌNH YÊU VÀ ĐỘNG ĐẤT
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu, động đất giống nhau
Chân giường rung chấn đỉnh cao sóng thần


12448
THỨ NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Sao tuần khởi bởi thứ hai?
Bởi vì thứ nhất ai ngoài em ra?!


12449
EM DẠY
Phạm Bá Chiểu

Em đến dạy cách yêu em
Em đi chưa dạy cách quên một người


12450
XINH
Phạm Bá Chiểu

Người xinh, nhan săc sẽ tàn
Tim xinh, nhan sắc thời gian mãi còn
12451
ĐAU ĐẮNG TRỘN BUỒN NGỌT
Phạm Bá Chiểu

Uống cafe trộn cô đơn
Nỗi niềm đau đắng hòa buồn ngọt xưa


12452
KIÊU
Phạm Bá Chiểu

Nói ra chỉ sợ anh ghiền
Tim em xứng chỗ cất tiền (í lộn, cất tình) của anh


12453
NƠI EM
Phạm Bá Chiểu

Em đâu, đấy hóa quê hương
Em đâu, đấy hóa thiên đường tình yêu


12454
TIỄN NGƯỜI ĐI
Phạm Bá Chiểu

Tóc dài bay với mây trôi
Giá đem buộc được bước người rời quê


12455
HAI MƯA
Phạm Bá Chiểu

Mưa trời, mưa lệ cùng rơi
Vẫn không níu được chân người quyết đi


12456
THÁC
Phạm Bá Chiểu

Nước đi bỗng vấp phải trời
Sóng soài ngã hóa thác rơi trắng rừng


12457
THÁC NGÃ
Phạm Bá Chiểu

Ngã không đau, hát mê say
Đổ như mưa, lượn như mây trắng trời


12458
THÁC NƯỚC CUỘC ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Cuộc đời như thác nước buông
Một chiều, chẳng thể ngược tuôn lên trời


12459
MỀM MẠNH HƠN CỨNG
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu vượt vũ lực nhiều
Nước mềm mạnh vượt hùng kiêu núi bền


12460
MẮT MÊ CUNG
Phạm Bá Chiểu

Mắt em ngoắt ngoéo mê cung
Thơ tình anh lạc giữa vùng si mê
12461
TIM TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Lấy tình yêu khỏi trái tim
Như cá khỏi nước, như chim khỏi trời


12462
NHỊP TIM NÚI RỪNG
Phạm Bá Chiểu

Chẳng bao giờ thác lặng im
Không ngừng rung tiếng nhịp tim núi rừng


12463
HỌA SĨ THIÊN NHIÊN
Phạm Bá Chiểu

Thiên nhiên, danh họa tuyệt vời
Cọ bung kiệt tác để đời: thác buông


12464
ĐƯỜNG QUÊ EM
Phạm Bá Chiểu

Quê em đường xấu biết bao
Chỉ đường đẹp nhất- đường vào tim em


12465
THUYỀN TRĂNG
Phạm Bá Chiểu

Chèo em khuấy dậy trăng mơ
Khuấy trời, khuấy nước, khuấy thơ, khuấy chàng…


12466
HẬN THÙ TRẢ HẬN THÙ
Phạm Bá Chiểu

Màn đêm khôn đuổi màn đêm
Hận thù trả hận thù thêm hận thù


12467
HƯƠNG TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu giống hệt làn hương
Nhìn không thể thấy nhưng thơm ngát hồn


12468
KHÔNG LÀ MỘT
Phạm Bá Chiểu

Không hề là một trong đời:
Một người yêu tớ, một người tớ yêu


12469
NỮ HOÀNG
Phạm Bá Chiểu

Hãy đừng yêu một chàng trai
Không hề đặt bạn lên ngai nữ hoàng


12470
TUỔI GIÀ
Phạm Bá Chiểu

Thịt bê, rõ dãi vì ngon
Muốn ăn, tiếc nỗi chẳng còn sức nhai