Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
4306
CON ĐƯỜNG VÀ NGÔI SAO 
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu ấy là tìm đường qua núi 
Xẻ dặm dài lau lách, suối ngàn trôi
Đi đi mãi thành con đường duy nhất 
Chỉ riêng mình biết nẻo ấy mà thôi 

Tình yêu ấy như chọn ngôi sao nhỏ 
Giữa màn đêm muôn triệu những vì sao 
Ngắm nhìn mãi đến chỉ còn sao ấy 
Mọi vì sao nhòa hết giữa trời cao 

Em con đường, em vì sao anh chọn
Một mình anh một nẻo giữa đêm đen
Chỉ cần mỗi ánh sao em tỏa sáng 
Dẫn đúng đường anh đến cõi tình em
4307
VẾT THƯƠNG LIỀN SẸO
Phạm Bá Chiểu

Vết thương dẫu liền sẹo
Khi trở trời vẫn đau
Vết thương tình liền sẹo
Đau hoài khi nhớ nhau

4308
LUẬT ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Lá rừng sao thể hát
Khi không có gió đàn?
Phượng hồng sao đốt lửa
Khi không mùa hạ sang?

Dòng sông sao thể chảy
Khi nước không vừa đầy?
Bầu trời sao tỏa nắng
Khi đen dày đặc mây?

Sao gọi tim yêu được
Khi không bóng người yêu?
Sao yêu thương nhận được
Khi không cho thật nhiều?


4309

TRƯỜNG TỒN

Phạm Bá Chiểu



Chúa sinh biển đến tuyệt vời xinh đẹp

Dẫu có khi bão biển cuốn xô bờ

Sóng thần đổ bao hung hăng tàn phá

Nhưng biển không bị hủy diệt bao giờ



Chúa sinh một mặt trời hồng tuyệt đẹp

Dẫu có khi thiêu trái đất cằn khô

Có lúc trốn mặc mùa đông lạnh giá

Nhưng trời không bị hủy diệt bao giờ



Chúa sinh hạ tình yêu cho đời đẹp

Dẫu có khi trong vô vọng mong chờ

Dẫu đôi lứa trong hoang tàn đổ vỡ

Nhưng tình không bị hủy diệt bao giờ



4310 

TÌNH YÊU VÀ BÓNG BAY

Phạm Bá Chiểu



Mình cùng thả bóng bay ngày khai giảng

Chùm bóng bay đua sắc rộn tầng không

Bay cao nhé chúc cho năm học mới

Mãi cao vời ăm ắp những thành công 



Anh bỗng thấy tìm mình như bóng âý 

Mãi vẫn còn buộc chặt ngực hai ta

Không gắn cặp thả bay lên trời thẳm
Sao biết tình bay được đến bao xa?
4311
BẢN TÌNH CA CUỘC SỐNG
Phạm Bá Chiểu

Cuộc đời đó bản tình ca bất hủ
Mà hồn ta là giai điệu thắm tươi
Tình đôi lứa chính là lời bài hát
Đôi trái tim song ca hát vang lời

Hai trái tim dẫu chơi hai nhạc cụ
Hai trái tim dẫu trầm bổng khác nhau
Nhưng chung hát chỉ một lời bài hát
Hòa vào nhau đến đỉnh điểm ngọt ngào

Tình ta đó chẳng khác gì bản nhạc
Có giáng, thăng, có nốt bổng, nốt trầm
Nhưng chung lại thành một bài hát đẹp
Tim rung lời tình khúc mãi vang ngân


4312

NGHỊCH LÝ TÌNH YÊU?
Phạm Bá Chiểu

Người kinh ngạc vì sao anh không đẹp?
Em vẫn yêu đến vô tận, vô cùng
Người kinh ngạc vì sao anh nghèo khó
Em vẫn yêu như thác đổ không ngừng?

Người kinh ngạc vì sao anh không giỏi
Em vẫn yêu đến không thể nào hơn?
Người kinh ngạc anh chẳng gì đặc biệt
Em vẫn yêu đến si dại, mê cuồng?

Những điều ấy chẳng có gì nghịch lý
Lẽ tự nhiên như quy luật cuộc đời:
Tim anh hát bản tình ca bất hủ
Chỉ tim em nghe và cảm mà thôi!



4313
NGƯỜI YÊU VÀ XE HƠI
Phạm Bá Chiểu

Có không biết bao con người như thế:
Đổi người yêu như đổi chiếc xe hơi
Bởi họ kẻ mê cuồng và sành điệu
Thay đổi xe vì chỉ muốn lên đời?

Họ kiêu hãnh đổi xe hơi đời mới
Hiện đại hơn, dẫu tiền cũng nhiều hơn
Đời càng mới càng thêm nhiều tiện ích
Ngạo nghễ bay chinh phục những cung đường

Ai biết họ trong xe hơi sang trọng
Có chạnh lòng nhớ xe cũ ngày xa
Xe ì ạch cả một đời mang cõng
Đưa một người đến tuyệt đỉnh vinh hoa?
4314
NHÂN VÀ QUẢ
Phạm Bá Chiểu

Sẽ chẳng có cầu vồng khoe sắc đẹp
Nếu không gian không hề có mưa rơi 
Sẽ chẳng có bóng râm nào tồn tại
Nếu không gian không ánh sáng mặt trời

Sẽ chẳng có trái tim trào nước mắt
Nếu tình không cùng cực nỗi đau đời
Sẽ chẳng có trái cây nào còn nữa
Nếu ngàn cây không nở rộ hoa tươi

Sẽ chẳng có vòng tuần hoàn năm tháng
Nếu không gian trái đất chẳng xoay chiều
Sẽ chẳng có người thành công mỹ mãn
Nếu trên đời không có một tình yêu
4315
NGẮM SÀI GÒN MƯA
Phạm Bá Chiểu

Nội thường kể... khóc buồn nước mắt mặn
Khóc vì vui nước mắt lại ngọt ngào
Sài gòn đẹp hôm nay trời vui khóc
Trút ngọt ngào vui sướng tự trời cao

Mình cùng ngắm trên tầng cao chót vót
Giọt mưa bay như những cánh hoa rơi
Thành những cánh hoa pha lê lấp lánh
Tiếng mưa hay như bản nhạc mưa cười

Nếu không có những cơn mưa vui ấy
Sao có miền hoa đẹp, trái thơm ngon?
Sao cầu vồng bắc bao dòng sông ắp?
Và em ơi, sao thể có SÀI GÒN?

Nội còn kể giọt mưa dũng cảm nhất
Dám buông mình từ vun vút trời xanh
Sao anh thấy giống tình em đến thế
Dám buông mình rơi xuống trái tim anh


4316

VỀ CÙNG EM HÀ NỘI THÁNG MƯỜI

Phạm Bá Chiểu



Về cùng em Hà Nội mùa thu

Hoa nhờ gió nói hộ em điều em từng giấu kín

Thảm lá vàng ủ thơ tình anh dậy chín

Mặt hồ chỉ xinh khi soi bóng hai người



Về cùng em Hà Nội tháng mười

Em hãy cười kẻo thu vàng quên tỏa nắng

Hãy nhả thơ cho thu vàng quên trầm lắng

Thu chín vàng như vàng chín vụ mùa thơ



Về cùng em Hà Nội tháng mười mơ

Gặt cho thỏa mùa thu vàng ao ước

Gặt cho thỏa mùa thơ vàng chín rực
Gặt cho đầy hối hả nụ vàng em


4317

TÌNH YÊU VÀ CHIẾN TRANH

Phạm Bá Chiểu



Sao giống thế tình yêu và chiến tranh

Mà lời ngỏ chính là lời tuyên chiến

Mở màn chiến tranh dễ lắm

Nhưng kết thúc chiến tranh khó đến vô cùng



Kết thúc rồi nhưng bề bộn tứ tung

Những vết thương còn đớn đau, tê tái

Dẫu thời gian có thể hàn gắn lại

Nhưng sẹo đau vào những lúc trở trời



Kết thúc rồi, dẫu năm tháng dần trôi

Ở trên đời mọi thứ quên được tuốt

Chỉ một điều chẳng bao giờ quên được
Rằng... ngày xưa có một cuộc chiến tranh
4318
TRÁI TIM VÀ MÙA ĐÔNG

Phạm Bá Chiểu

Lạnh vô cùng nhưng em thích mùa đông
Khi đàn chim tìm phương nam trốn rét
Trái tim em lạnh lùng trong gió thét
Cũng muốn tìm nơi ấm áp phương nam

Những đàn chim vượt thời gian không gian
Bay mãi miết trốn mùa đông rét buốt
Trái tim em cũng bay tìm ấm áp
Chim tìm phương nam, em tìm phương anh

Chim phải bay tìm phương nam xa xăm
Tim em bay tim phương anh gần lắm
Là tim anh đang tỏa đầy hương ấm
Em bay về phương nam ấy- Tim anh

4319

HUẾ MÙA NHỮNG CÁNH CHIM MƯA
Phạm Bá Chiểu

Về cùng em mùa Huế trải lòng mưa
Mưa dầm đẫm thơ tình anh ướt át
Mưa xứ Huế nguồn thơ tình dào dạt?
Huế nhiều mưa, nên chi Huế nhiều thơ?

Về Huế em, xứ cứ đến là mơ
Trời như em dỗi hờn lâu đến thế
Mưa ngúng ngoẳng như bao nàng xứ Huế?
Giận lâu hơn nên yêu cũng sâu hơn?

Về Huế mưa cho cây cỏ xanh rờn
Cây đủ nước, cây vươn mình xanh mướt
Thơ đủ tứ, thơ bung mình lả lướt?
Em đủ anh nên em hóa tình yêu?

Về cùng em mưa xứ Huế liêu xiêu
Mưa xiêu cả bóng đền đài, lăng tẩm
Em như Huế xiêu anh niềm rung cảm?
Đến Huế rồi, ai cũng hóa nhà thơ?

Về Huế em mùa ắp cánh chim mưa
Anh mới hiểu miền đất lành chim đậu
Mưa như chim bay về nơi yêu dấu!
Cơn mưa anh tìm đậu đất lành em!
4320
TÌNH TA VẦNG TRĂNG VÀ BIỂN CẢ
Phạm Bá Chiểu

Tình em đẹp như vầng trăng rực sáng
Tình anh như biển bát ngát, muôn trùng
Có sức hút từ mặt trăng bé bỏng
Biển cong mình ăm ắp thủy triều bung

Những đêm trăng cho tình yêu dâng dậy
Biển triều dâng những ngọn sóng cầu vồng
Hôn hối hả vầng trăng nghiêng xuống thấp
Trăng trải vàng hôn biển cả mênh mông

Nếu không có vầng trăng đầy sức hút
Em yêu ơi sao biển dậy thủy triều?
Nếu không có em ngọt ngào, quyến rũ
Biển tình anh sao dậy sóng tình yêu?
THƠ HAY . ÔNG BÁC E THÍCH ĐỌC MẤY CÁI NÀY. TRƯA TRƯA NGÂM MIẾT
Cảm ơn diener đã có lời động viên ưu ái!
4321 
ANH CHIẾC THANG HẠNH PHÚC 
Phạm Bá Chiểu 

Chuyện có nàng lái thuyền trên dòng lũ 
Chiếc trực thăng dòng thang xuống mời lên 
Nàng từ chối, ta chỉ cần cầu chúa 
Chúa cứu ta thoát bão lũ cuồng điên 

Lũ vùi chết, nàng lên trời trách chúa: 
- Con nguyện cầu sao chúa chẳng cứu con? 
Chúa cười nói- Ta đã cho cơ hội 
Chiếc thang dây và cả chiếc trực thăng! 

Em gái hỡi, anh chiếc thang từ chúa 
Đến cứu em thoát gian khó cuộc đời 
Chúa chẳng thể chẳng cho ai cơ hội 
Chỉ có người bỏ lỡ mất mà thôi 

Em yêu hỡi, đừng muộn rồi mới hiểu 
Chúa lòng lành đưa anh đến cùng em 
Đưa em đến miền đất lành hạnh phúc 
Thang sẵn sàng, sao em chưa bước lên?


4322

MƯA NẮNG TRONG TIM

Phạm Bá Chiểu



Trong tim ta luôn có trời nắng đẹp

Niềm lạc quan cho ta thấy yêu đời

Trong tim ta luôn có trời mưa đổ

Nỗi bi quan gieo day dứt, u hoài



Nhưng em hỡi nếu có mưa cùng nắng

Trộn rất đều ngay giữa trái tim ta

Ta hãy biến thành cầu vồng rực sáng

Cho tim mình thành cung điện nguy nga



Khi tim em có cầu vồng rực rỡ

Nụ cười em lấp lánh sắc màu chen

Khi tim anh có cầu vồng bảy sắc
Thơ tình anh lấp lánh ánh yêu em!

4323
ĐỪNG ĐỢI TÌNH YÊU GÕ CỬA

Phạm Bá Chiểu

Tình yêu đến phun dạt dào núi lửa
Trào sôi lên chẳng báo trước bao giờ
Tình yêu đến chẳng bao giờ gõ cửa
Tình đốt bùng mọi cánh cửa thành tro


Tình yêu đến ầm ào như vũ bão
Xô tung bay mọi cánh cửa trên đời
Hãy đừng đợi tình yêu về gõ cửa
Tình sóng thần, mọi cánh cửa tả tơi


Đừng nhọc lòng xây tim ta cánh cửa
Tình đến ta ở tất mọi phương chiều
Chẳng trở lực ngăn sóng thần, bão lửa
Mãnh lực này xứng tên gọi TÌNH YÊU


4324
CHIẾC ĐỒNG HỒ TÌNH YÊU

Phạm Bá Chiểu

Tiếng tim anh như đồng hồ tích tắc
Mãi ngân lên những tình khúc diễm kiều
Em yêu hỡi, em chính đồng hồ ấy
Nhắc hoài anh những khoảnh khắc tình yêu


Nhưng anh giận đồng hồ gõ nhanh quá
Rút thời gian khi em ở bên anh
Anh lại giận đồng hồ sao chậm thế
Khi xa em, dài kéo nhịp thời gian


Em yêu hỡi, khi tiếng chuông ngừng gõ
Âm còn ngân dài mãi giữa không trung
Ngày nào đó trái tim anh ngừng đập
Tiếng tình ta vọng mãi đến vô cùng!


4325
TÌNH ANH DÒNG SÔNG XUYÊN NÚI
Phạm Bá Chiểu


Người ta khuyên trên đường gặp núi cao
Nếu đủ sức hãy vượt qua đỉnh núi
Hoặc khỏe hơn hãy xẻ đường tiến tới
Ngại gian nan, hãy chọn lối vòng quanh


Nhưng oai hùng dòng sông Son quê anh
Yêu Quảng Bình với tình yêu mãnh liệt
Gặp Trường Sơn dãy trùng trùng điệp điệp
Sông đục xuyên lòng núi đá siêu bền


Chính tình yêu kỳ diệu ấy tạo nên
Chứng tích tình yêu- Phong Nha kỳ vĩ
Sao lại giống tình yêu anh đến thế
Xuyên núi dày về gặp Quảng Bình em!


4326
VÁ
Phạm Bá Chiểu

Học em vá áo bằng kim
Anh về vá lại trái tim bằng tình

4327
ÁO VÀNG EM
Phạm Bá Chiểu

Cớ chi em mặc áo vàng
Trời mưa anh tưởng chang chang nắng ngời